vô cực

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thichdauco, 16/04/2024.

4248 người đang online, trong đó có 353 thành viên. 22:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 37123 lượt đọc và 550 bài trả lời
  1. Pomelooo

    Pomelooo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2021
    Đã được thích:
    64.734
    có anh, thị trường mới có màu xanh được :D anh khỏe không? dạo này còn có cafe vỉa hè hông
  2. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.848
    “Đôi khi,
    Nó chỉ ngồi trước hiên nhà, nhìn từng giọt rơi rơi, thấm đẫm vào màu xanh của cây lá, lem luốc cả màu đỏ của đất, và lâu lâu lại rơi vào cả mắt nó.”

    Ube kể với cậu nghe chuyện này: Đám cây bằng lăng sau trận bão Yagi vừa rồi, đã bị đánh rụng hết lá, chỉ còn trơ trụi cành. Lẽ ra mùa rụng lá của chúng phải tầm tháng 11, lá dần chuyển qua màu vàng của mùa thu trước trước khi lìa cành. Vậy mà tới hôm nay, Ube đã thấy những đám chồi non đo đỏ đâm lên cứ như cuối xuân sang hè ấy.
    Chúng thích nghi nhanh thiệt.

    Nỗi buồn của cậu cứ như hơi thở.
    Làm sao sống nổi nếu không thở.
    Rễ cây không muốn hút nước, cành cây không muốn đón lấy ánh mặt trời. Thì sẽ chẳng có chồi non nào sinh sôi phải không? :)
    thichdauco, hoangquan376, 2TDN1 người khác thích bài này.
  3. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.848
    Nỗi buồn tưởng chừng cũng tạo đáy như đồ thị chứng khoán. Có ai ngờ, có những người ôm nỗi đau mãi mãi không tạo đáy.
  4. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.066
    Sao lại có bài hát buồn thế
    Có khi là bài buồn nhất mà chị từng nghe
    Hay là tại đang đúng lúc tâm trạng nhỉ
  5. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.848
    Chị tìm bài này trên YouTube, comment đầu tiên ở đó: Có anh chàng đã mất người yêu mãi mãi ở thời điểm mà họ chuẩn bị kết hôn, lúc anh ấy 32 tuổi, người yêu 27 tuổi. Nay có lẽ anh ấy 40, còn người yêu mãi mãi ở lại tuổi 27. Anh ấy chỉ muốn sống ngày tháng với kí ức cùng người yêu. Vậy nên em mới viết “có những người ôm nỗi đau mãi mãi không tạo đáy”. :(
  6. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.066
    Buồn thật
    Nhiều khi thấy những tình huống mà ông trời thử thách con người ta quá nghiệt ngã
  7. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.848
    Hihi, chị Mây chớ buồn nha. Cái tên Cơ coi trọng kí ức như ánh sáng rọi đường hắn đi, còn em thấy cứ như cánh cửa khép lại cuộc đời hắn. Hắn không chịu mở cửa, mà mình cũng k có ý định phá cửa nên kệ hắn vậy. Em thấy cuộc đời cứ phải học tập, khám phá. Bao nhiêu thứ cần học, học mãi… Nếu ai hỏi để làm gì? Em cũng chẳng trả lời được. Học được gì thì cứ học thôi ạ :D Nên thời gian để buồn cũng chả có luôn. ^^
    Nếu để lấy cảm xúc cho văn học thì nên chạm vào mọi ngóc ngách của cuộc sống. Còn không thì, hạn chế thời gian để buồn. Buồn ơi, Chào mi ^^
  8. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.066
    Lâu lâu ko thấy Cơ kể tiếp chuyện, có lúc chị nghĩ, chắc him đang bận
    Mà bận là tốt vì như em nói ấy, bận rồi thì ko còn thời gian để buồn nữa
    Nhưng biết đâu lại đang bận buồn thì sao, nhỉ?

    Mình không ở trong cuộc nên nói gì cũng chỉ là lý thuyết, chỉ là phỏng đoán thôi
    Ví dụ, mình nghĩ rằng Mai sẽ vui khi thấy cậu ấy vui vẻ, có cuộc sống mới thật tốt
    Nhưng cậu ấy lại nghĩ, nếu giờ mình có cuộc sống mới, sẽ ko còn nhiều thời gian để nhớ về Mai nữa, thì như thế Mai sẽ buồn lắm ...

    Kiểu thế, nên mới sinh ra cái vô cực này, đi ra đi vô rất cực
    Phải chi mà đổi được tên, mình sẽ đổi thành pic "Vui cực"
    Ube989, Songdep20thichdauco thích bài này.
  9. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.039
    Hi, tôi ổn! Nhìn cậu chắc cũng "nice" nhỉ. Tôi thích trà hơn cafe :p
    --- Gộp bài viết, 23/09/2024 lúc 15:46, Bài cũ: 23/09/2024 lúc 15:42 ---
    @Ube989 @Autumn_Cloud
    Là "đôi khi" mà, không sao :p

    Nỗi buồn á, chạm đáy rồi, giờ đi ngang, tắt thanh khoản, nhưng vẫn cho lên sàn và còn cấp margin, lâu lâu báo đài lại bêu ra để tạo điểm sáng cho thị trường, như một hy vọng :p:))
    --- Gộp bài viết, 23/09/2024 lúc 15:49 ---
    Như đã nói ở trên, comment này chỉ để hòa cùng câu hát!
    Đừng nghe nhiều bài như thế nữa... không tốt lắm đâu @};-%%-
    Ube989, Tedd, Autumn_Cloud1 người khác thích bài này.
  10. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.039
    Tôi thường á khẩu trước phát kiến của nàng (...)
    Đúng là bận buồn, nhưng thật sự khi tôi tìm lại những miền kí ức ấy, nghĩ đến, hoặc đi tìm lại, hoặc là sờ chạm nhìn... tôi lại thấy vui nên "vô cực" nó cũng không hẳn là không lối thoát!
    Hay cứ để mặc thế đi Mây nhỉ...
    Ube989, Tedd, Songdep201 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này