vô cực

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thichdauco, 16/04/2024.

10199 người đang online, trong đó có 1153 thành viên. 11:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 72736 lượt đọc và 814 bài trả lời
  1. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.635
    Thổi mãi có bay được đâu nè :))
    Từ từ quan sát hướng gió đã chứ.
    [​IMG]
    2TDN, hoangquan376, Choi2681 người khác thích bài này.
  2. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.890
    chờ nắng lên chứ, con nhà nông sáng ra thổi bồ công anh không bay à :)):p
    2TDN, hoangquan376, Choi2681 người khác thích bài này.
  3. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.635
    Cách đây 2 năm, Ube còn chưa từng nhìn thấy hoa bồ công anh ngoài đời thực. Một hôm về quê, mở cửa sổ nhìn sau nhà thấy mấy khóm hoa xinh xinh nên hỏi mẹ trồng hoa gì ấy? Mẹ bảo hoa bồ công anh đấy, hoa tự mọc lên chứ mẹ không trồng. Hôm trước về quê, Ube lại chui ra sau nhà thăm chúng: vẫn khỏe mạnh mà lớn lên, nhớ có cậu nhóc từng dùng bồ công anh làm tuyết rơi giữa mùa hè. ^^
    À, mà Ube k dám thổi mạnh, sợ thổi xong k kịp chụp ảnh, còn cái cuống k à :))
    Songdep20, 2TDN, Autumn_Cloud2 người khác thích bài này.
  4. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.890


    Đừng sợ, cứ thổi đi vì nó đáng để đánh đổi...
    Songdep20, 2TDN, Autumn_Cloud2 người khác thích bài này.
  5. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.635
    Ừa, chụp cái ảnh xong là thổi cho nó bay đi muôn nơi mà. Duyên lành ở đâu thì sinh sôi ở đó.
    Ngốc ghê! :))
    Songdep20, 2TDN, Autumn_Cloud2 người khác thích bài này.
  6. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.635
    Tháng 4 về anh có thấy buồn không?
    Trong men cay tìm về kí ức
    Em biết có đôi lần anh nức nở
    Những ước mơ dang dở
    Chơ vơ
    Khiên và kiếm trong tay nhưng chẳng có người để bảo vệ
    Lang thang và trống rỗng
    Lấp đầy bằng Ballantines và nước mắt
    Nếu em nói với anh đừng dập tắt hy vọng
    Nếu em nói với anh hãy mở lòng
    Anh sẽ cho rằng toàn lời sáo rỗng
    Đơn giản thế đã chẳng có khổ đau
    Nếu em nói với anh về kiếp sau
    Ai cũng chọn xoá đi kí ức
    Nhân duyên đến đâu cần phải túc trực
    Không còn ngờ vực mới có thể sống hạnh phúc
    Mỗi giây mỗi phút đã là một kiếp
    Chỉ là…
    anh cố chấp không muốn quên em…
  7. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.890
    "Luân hồi là tuyệt diệt với hình hài tái sinh?
    Duyên phận không đợi sao phải chờ?
    Là Ô Thước hay Nại Hà, ai biết?...

    Đã từng mất đi, để tỉnh lại
    Một kiếp người thoáng chốc vụt qua
    Sống tiếp để tạo nên hoài niệm
    Là ước mơ sánh bước cùng nhân duyên
    Là những buổi thả hồn vào khoảng lặng
    Là vô cực, hay vỏn vẹn số 0
    Là mây trắng, trời xanh cùng hoen ố
    Là cánh chim hướng nắng vẽ vệt đen
    Là còn đó những điều không thể mặc
    Bụi phủ mờ, vết sẹo khóa trong tim

    ...anh biết,
    bờ còn lại là bóng dáng em trong kí ức
    vui vẻ, vẹn nguyên và vĩnh hằng."

    "Vẫn vậy thôi, Ngốc"
    Last edited: 17/03/2025
    Songdep20, Ube989, 2TDN2 người khác thích bài này.
  8. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.597
    Kể cho mọi người nghe

    Khoảng thời gian này 2 năm trở về trước, vô tình tui biết đến 1 người anh trên F, không nói tên ra liền nhưng chắc sẽ nhiều ace đoán được đó là ai

    Một đêm là hội trại của lớp con trai tui, tui đại diện cho phụ huynh ở lại trông tụi nhỏ. Tui ít khi thức đêm lắm, mà đêm đó ở trại không ngủ được. Tui dành nguyên đêm để đọc vài trăm trang của topic, đủ để hình dung được 1 phần nhỏ trong cuộc đời của anh ấy. Một người giỏi giang, tình nghĩa nhưng vì biến cố mà hận đàn bà

    Cũng như nhiều ace cảm mến, tôi có khuyên anh đôi lời, mong anh được sống vui hơn

    Vậy đó, chúng ta đôi khi sẽ vương vấn mãi hình ảnh một người trong tim, muốn đuổi cũng không đi, hoặc không muốn đuổi đi, mặc dù lý do để đau là khác nhau

    Có những kí ức khiến ta cay đắng mãi, có những kí ức vừa cay đắng lại vừa ngọt ngào

    Có những kí ức làm ta đau, nhưng nếu không có kí ức ấy, thì có lẽ ta lại chẳng hiểu được nghĩa của hạnh phúc

    Ông trời cứ miệt mài giao cho mỗi người một bài toán khó, ta vừa giải bài toán của mình và đôi khi lại muốn giải luôn giùm bạn, dù không hiểu hết độ khó của bài toán mà bạn đang trải qua

    Vậy nên, thôi thì, hãy biết rằng có tui bên cạnh bạn nhé

    Vô cực cũng được, số 0 cũng được, mỗi điều một khi đã được đặt tên trên cuộc đời này thì đều mang ý nghĩa cả, đúng không?
    Songdep20, Khavienthanh, Ube9894 người khác thích bài này.
  9. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.635
    Tối qua em thức rõ khuya để xem cái phim “Tâm sự khi yêu” của Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc.
    Không gian tù túng, cảnh sầu, tường gạch loang lổ, mưa lẫn khói thuốc…
    Em xem xong còn phải google xem góc nhìn của giới phê bình.
    Chị Mây xem chưa ạ? Chị Mây cho em thêm góc nhìn được không ạ?
    Yêu đương mà bị kìm kẹp bởi lề thói xã hội thì thôi, thà đừng bắt đầu đúng không ạ? Người ta cứ mang theo cảm xúc ấy đến hết đời, chôn chặt trong lòng. :(
    thichdauco, Autumn_CloudSongdep20 thích bài này.
  10. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.597
    In the mood for love em nhỉ
    Chị xem cũng lâu rồi, nhớ nội dung tuy không nhớ từng chi tiết
    Duy có soundtrack là ám ảnh kinh khủng
    Hồi đó chị xem xong còn lên youtube tìm bản 1 hour về nghe, đúng kiểu gặm nhấm nỗi buồn, chống chỉ định cho những tâm hồn cô đơn
    Sao người ta có thể viết ra những đoạn nhạc buồn đến vậy


    Về góc nhìn cá nhân, có nhiều điều để chị thấy phục sau khi xem bộ phim này
    Cốt chuyện ko có nhiều chi tiết để kể, nhưng đạo diễn và diễn viên đã khắc họa tài tình cái gọi là "tâm trạng" của người trong cuộc, thành công trong việc dẫn dụ cảm xúc khán giả, khiến người xem cũng chìm đắm vào cái u uất không lối thoát của 2 nv chính.
    Mặc dù người chồng và vợ của 2nv chính không hề xuất hiện nhưng vẫn làm ta hình dung được về 2 cuộc hôn nhân đang dần nguội lạnh.
    Thế nhưng, họ cuối cùng ko đến được với nhau, một kết cục giống như đời, thế nên nhiều người thấy được một phần hình ảnh của mình trong đó chăng.
    Không thể ko nhắc đến nhan sắc của nữ chính và bộ sưu tập sườn xám tuyệt đẹp nữa

    Nói chung, chị thấy đây là một bộ phim đáng xem, không đao to búa lớn, ko chết chóc chia lìa nhưng vẫn có thể coi là bi kịch của hạnh phúc.
    Last edited: 22/03/2025
    thichdaucoUbe989 thích bài này.

Chia sẻ trang này