vô cực

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thichdauco, 16/04/2024.

3567 người đang online, trong đó có 355 thành viên. 16:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 57890 lượt đọc và 728 bài trả lời
  1. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.783

    Nó tìm đến căn phòng cũ kỹ nhưng sạch sẽ, mọi thứ vẫn như trong trí nhớ của nó. Nó chỉnh lại những thứ quen thuộc ấy, có lẽ đêm qua ai đó đã xáo trộn mọi thứ lên theo cái kiểu "bất lực" mà người ta hay nói.
    "Haizz...cũng may là không bị phá hết đấy" , nó nói với nụ cười tự giễu.
    Đôi khi nó tự cho nó 1 khoảng thời gian mà nó gọi là "biết mình còn sống", nó dụ bố nó uống đến ông già say quắc cần câu, còn nó thì lại ôm những kỷ niệm của nó để nhấm nháp với men nồng tới tận khuya...
    Nó thường giả vờ là chẳng nhớ gì tới lúc tỉnh lại.

    17.4...
    Vẫn như mọi khi, 2 đứa nó vẫn nhớ, chắc là vậy...
    Nó đứng ngắm ngía số ít tấm ảnh của con bé, thật lâu. Nó còn xoay cả con gấu bông cũ kỹ ấy vào trong tường, đưa cái lưng ra ngoài, rồi nó bật cười khoái chí!
    [
    "Mai ơi, nhanh lên"
    "Chờ em xíu..."
    Nó gọi con bé í ới, chẳng là hôm nay chúng nó tính đi vào đập nước chơi, nó đem theo 1 chai coke để gọi là mừng sinh nhật.
    Trong phòng con bé, nó vẫn nghịch hết cái này tới cái khác, rồi cũng tiện tay nó còn xoay cả con gấu bông đáng ghét ấy cho lộn đầu xuống nữa.
    "Anh có thù với nó hả, hihihi"
    "Ừ, à không, tại nó xấu quá"
    "Xì..."
    "Đi thôi, trễ rồi" nó nhanh nhẩu chạy ra lấy xe đạp
    Nó chở con bé lững thững trên con đường đất đỏ quanh co, chúng nó vẫn thường đi chơi nhưng hôm nay nó lại cảm thấy đẹp lạ thường.
    "Mừng sinh nhật", nó tu hết nửa chai coke, à hơn một nửa tí xíu, rồi đưa con bé.
    "Mừng sinh nhật", con bé thì nhấm nháp từng chút.
    "Mày... à ừ, uống một phát hết đi, cho nhiều may mắn" nó nhìn cái chai mà sốt cả ruột.
    "Hihihi, em thích" con bé lém lỉnh.
    Nó không dám nhìn nữa, chạy lại bên bờ khe rãnh nước tràn qua, dòng nước êm ái trong vắt. Nó thả chân xuống ngâm trong đấy
    "Mát thật, Mai lại đây" nó gọi con bé
    Hai đứa nó ngồi cạnh nhau, tận hưởng cái cảm giác sung sướng ấy trong tiếng cười đùa và tâm hồn chúng nó chìm đắm trong mật ngọt của thiên nhiên.
    ...
    "Đẹp không, hihi"
    Nó ngoái nhìn, con bé đang đội cái vòng hoa được kết bằng nhưng dây hoa ti-gôn và cúc họa mi, cái đuôi tóc được con bé tháo ra để cho những sợi tóc tung bay trong gió chiều, vạt nắng ấm áp rải trên tóc con bé để nhuộm lên những màu sắc rực rỡ như câu truyện cổ tích mà nó thường tưởng tượng
    Nó ngẩn ngơ!
    Nó nghe thấy tiếng của nước chảy, tiếng lá xì xào, tiếng chim bói cá í ới gọi nhau,.. hòa thành một giai điệu khiến tim nó đập liên hồi!
    ]
    "Đẹp quá", nó bật thành tiếng.
    Tay nó chạm đến vòng hoa đã khô héo treo trên tường ấy.
    Mọi thứ dường như nhòa đi và rơi xuống...

    "Hạnh phúc đôi khi chỉ là cơn gió nhẹ, hay chỉ là dòng nước mát lành, hoặc đơn giản là nụ cười của một người thân yêu"

    ※※※

    "In the mood for love" tôi chỉ nghe kể qua những người bạn, chưa từng xem, tôi nghe sound-track trong phim do nàng Mây gửi, ngẫm nghĩ về những vướng mắc của nhỏ Ube...
    Thử nghĩ, không màng đến đúng hay sai, có lẽ họ muốn phá bỏ, hay đã bị ai đó phá bỏ những lề lối đạo đức phương Đông, họ cũng muốn giữ lại vì đó cũng là nét đẹp của văn hóa. Họ cũng muốn hạnh phúc, đã hạnh phúc, và mất đi hạnh phúc. Họ từng yêu, đổ vỡ, rồi lại muốn yêu...
    Tất cả gộp lại thành xã hội thu nhỏ trong thước phim, và "cảm xúc khi yêu" nó vẫn vậy chỉ là...
    "Có hạnh phúc chỉ có một nửa... vì khi chạm đến, nó lại quay về hiện thực nghiệt ngã."

    Last edited: 25/03/2025
    Ube989, Songdep20Autumn_Cloud thích bài này.
  2. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.405
    Từ ngày đặt chân vào “vô cực”, Ube mải miết theo dõi những thước phim mà cậu là biên kịch. Dù biết cái kết buồn nhưng nội dung thì quá lôi cuốn, đến mức Ube chẳng muốn bỏ lỡ chi tiết nào. Không ngờ trên mạng xã hội chuyên về đầu tư và lừa đảo, lại có người đàn ông có thể phơi bày cảm xúc tự nhiên đến vậy. Ước gì, cậu có thể tạo ra được cái kết happy ending cho cả hai nhân vật chính.

    Chú gấu kia, có phải món quà sinh nhật mà cậu bạn từ thành phố tặng Mai không?

    Say rồi lại đào bới rồi lại sắp xếp…

    Thực sự không biết phải làm sao? Ube đã rơi nước mắt rất nhiều cho câu chuyện của cậu. Chỉ là tự nhiên như vậy. Chỉ có thể thở dài… Like là đã đọc, đã đồng cảm nhưng lại chẳng biết nói gì.

    “Uống có một ly rượu mà đời mất trật tự
    Quá khứ, hiện tại, tương lai lảo đảo
    Con đường nhỏ mà muốn dài mãi mãi
    Bước chân vô định không điểm đến
    Đi, đi mãi…
    Chênh vênh
    Nghiêng nghiêng tưởng đổ mà không
    Gió thổi
    Tóc rối
    Mắt đượm
    Bờ môi đơn độc
    Tay nắm chặt vạt áo không buông
    Nhàu…
    Một đời trơ trọi
    Một tâm hồn
    Say mà chẳng thể say
    Sầu mà chẳng thể sầu
    Chân mỏi mà chẳng thể dừng
    Đi lại dừng, đi lại dừng
    Uống có một ly rượu mà đời mất trật tự
    Mất trật tự…” (Ube)
    Suahatkakao, Songdep20thichdauco thích bài này.
  3. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.783
    Nhiều lúc tôi chỉ muốn tìm một nơi nào đó chỉ có một mình, cho phép mình "say đến bất cần", quên được gì thì quên, nhớ được gì thì cứ nhớ...
    Nhiều lúc giật mình thì ra chỗ tôi ở cũng hoang vắng, nhưng, nó vẫn quen thuộc.
    Ra là tôi muốn một nơi xa lạ!

    Nhiều lúc lại chẳng thiết tha gì ngôn từ, nhiều lúc lại muốn phát tiết ra.
    Nhiều lúc cứ muốn xin lỗi, vì những giọt nước mắt, dù tôi biết nước mắt đôi khi cũng tốt nên nhiều lúc cũng muốn cảm ơn vì điều đó.

    Vì nhiều cái như thế, tôi lại chẳng biết phải nói như thế nào.
    Tôi nhớ đã từng chia sẻ rằng,
    "Tôi cứ tìm kiếm mãi, từ ngữ có thể thay cho lời cảm ơn"...



    Cho tôi say chút, vì những tri kỷ trong cuộc đời này
    Songdep20, Autumn_CloudUbe989 thích bài này.
  4. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.405
    Nếu Ube là cô ấy, sẽ đau lòng lắm khi nhìn thấy người mình thương như vậy.
    Cậu không buông được thì cô ấy cũng không buông được. Cục diện sẽ là bế tắc cho cả hai dẫu âm dương cách biệt. Cuộc đời này đối với cậu thì dài lê thê nhưng đối với cô ấy lại quá ngắn ngủi.
    Hạnh phúc chính là được nhìn thấy người mình thương yêu hạnh phúc. Ube nói với cậu rất nhiều từ “cố chấp”. Cậu có biết khi quá quen với đau khổ, nó sẽ làm bạn với cậu, tần suất càng dày hơn đến mức nó thành cơn nghiện, khó dứt ra.
    Cậu có thể mỗi ngày tập làm quen với niềm vui được không?
    Giờ miền Bắc đang mùa hoa xoan ấy, chẳng hiểu sao, Ube rất thích câu thơ này:
    “Tháng Ba về Xuân dần hơn một nửa
    Ngõ nhà mình tim tím những nhành xoan
    Cơn mưa phùn chiều dạo qua ngang cửa
    Gió đu cành, hoa tím rụng đầy sân”
    Đố cậu nhìn ra cái thi vị trong đó ấy! ^^
    Autumn_Cloudthichdauco thích bài này.
  5. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.783
    Nay chỉ lâng lâng chút thôi, coi như tận hưởng chút cảm giác ấy, hoặc chỉ là lí do để khi ưống vào cũng là men ấy nó lại cho một hương vị khác…

    Xuân và xoan, cái mùa ngứa ngáy đấy mà lại đẹp kiểu dại khờ, để rồi ông Nguyễn Bính lại bảo
    Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
    Hoa xoan đã nát dưới chân giày”

    Tôi trích một bài thơ khá hay sau:
    Chao ôi mưa bụi, ơi mưa bụi
    Chữ nghĩa vô duyên lỡ hẹn rồi
    Ước gì trở lại xuân năm cũ
    Để được “làm mưa tan giữa trời”

    (Tạ lỗi cùng mưa bụi, Anh Ngọc)


    Autumn_CloudUbe989 thích bài này.
  6. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.405
    Trước đây, Ube có đọc hai câu thơ ấy của Nguyễn Bính nên có viết một bài thơ giận hờn vu vơ thế này:
    Thơ tình tôi gửi xoá vầng trăng
    In dấu đêm mưa tiếng nấc lòng
    Xuân thì mấy độ người chẳng thấy
    Chỉ thấy hoa phai dưới gót giày

    Thương chi cho lắm người chẳng đáp
    Phung phí tiếng yêu đến tù đày
    Những tưởng hoa hồng trao tay thật
    Ai ngờ hoa giả gửi muôn nơi

    Tôi giận hờn tôi đến mấy ngày
    Chẳng thèm đếm xỉa đến trời mây
    Sáng nay bỗng thấy hoa đào nở
    Nhớ hẹn Xuân về trong mưa bay

    Ô hay, mùa xuân đã về rồi
    Đâu tỏ hình hài xuân ra sao
    Chỉ biết năm nào xuân cũng tới
    Chẳng giống ai kia chẳng giữ lời.

    Nói chuyện với người có chiều sâu tâm hồn rất thú vị. :p>:D<
    Autumn_Cloudthichdauco thích bài này.
  7. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.405
    À, có câu này “Trái lê rụng khi con quạ bay đi”, cậu xem nó có ý nghĩa là gì nhá? :p
    @Autumn_Cloud em thấy cảm xúc vốn chẳng có đúng hay sai. Chỉ là đặt trong xã hội thì nó mới bị đánh giá trên bàn cân đúng - sai. Nếu 2 người trong bộ phim đến với nhau, không rõ họ có hạnh phúc hơn hay không? Nhưng họ phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Có lẽ họ bị giới hạn bởi định kiến xã hội trong giai đoạn đó mà cứ quanh quẩn cả đời. Rẽ hướng nào thì phải chịu trách nhiệm cho hướng đó, không dám thì đừng rẽ. Em nghĩ như vậy ấy chị. :p
    Autumn_Cloudthichdauco thích bài này.
  8. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.783
    Tôi tự hỏi rằng, "liệu con quạ có ăn lê hay không?"
    Mà suy cho cùng nó cũng không quan trọng lắm, ai biểu làm quạ làm gì, mặt đen thế kia :)):p
    --- Gộp bài viết, 28/03/2025, Bài cũ: 28/03/2025 ---
    Lê kia vô tình trượt khỏi cây
    Quạ tôi vô thức đập cánh bay
    Người trông, họ bảo con quạ xấu
    "Ăn rồi, quẹt mỏ bỏ lại đây"

    Quạ...quạ... ừm đúng, mặt hơi đen
    Dù tâm trong sáng, vẫn thấy đen
    Thôi thì bay trước cho nó chắc
    Ngẫm lại cuộc đời "thiệt quá đen!!"
    Last edited: 28/03/2025
    Ube989 thích bài này.
  9. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.405
    =)) Quạ đáng iêu, Haha, nó là câu ngạn ngữ của Hàn. Hai sự việc vốn không liên tới nhau: trái lê và con quạ. Ý nghĩa của nó là đừng suy diễn nhiều quá :)) Giống như gió đu cành xoan trong buổi chiều mưa phùn mà nhà thơ Xuân Quỳnh viết ấy, Ube thích vì đơn giản nó là tự nhiên ấy.
    Cậu đọc sự tích vì sao con quạ lại đen sì vại chưa? Vì mải làm đẹp cho người khác mà hết thời gian làm đẹp cho mình á!:p
    Clara21, thichdaucoAutumn_Cloud thích bài này.
  10. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.783
    Ngẫm lại cuộc đời " thiệt quá đen"...
    Tại con quạ hết :p

    Rất lâu rồi mới thấy bảng điện có chút linh hồn, tôi pha ấm trà búp, cho vào vài lá trà tiên, nhấm nháp với chút khói tuyết tùng. Và xem thiên hạ nhảy nhót...
    Ube989, hoangquan376, Clara211 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này