vô cực

Discussion in 'Giao Lưu' started by thichdauco, Apr 16, 2024.

12228 người đang online, trong đó có 1003 thành viên. 16:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 27, 2021
    Likes Received:
    8,597
    Hi hi bài tủ của sếp em ạ, lần nào đi hát karaoke sếp cũng hát,
    Hên là sếp hát hay

    Mấy hôm nay nắng nóng quá chắc chỉ ở trên núi là mát thôi
    @thichdauco cập nhật tình hình trên núi đi
    Clara21, Ube989, thichdauco and 2 others like this.
  2. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 9, 2023
    Likes Received:
    7,890
    Cũng khá nóng, nhưng rõ là mát hơn ở biển :p:))
    Tôi vẫn hàng ngày dậy sớm, đun bếp, pha trà, ngồi ở đấy mà hít sương khói, cảm giác cũng lâng lâng. Chả màng chứng cháo gì...
  3. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 9, 2023
    Likes Received:
    7,890
    Lâu rồi, thôi thì mời mọi người thưởng thức vở kịch,

    “Limerence”

    Sâu kia ăn lá nửa vời
    Cuộn trong kén nhọn không lời biệt ly
    Xé kén b.ướm vội bay đi
    Lá kia trơ trọi cũng vì tương tư
    Ai đem lá - kén chia phôi
    Dệt thành gấm lụa để bồi duyên tơ…

    Tội cho lá quá: Lá hi sinh thân mình để sâu ăn, sâu đóng kén, rồi 1 ngày xé kén, hóa bướ.m bay đi. Còn lại mỗi cái kén thì người ra cũng hốt nốt mang về dệt gấm cho người.

    Bướ.m đi rồi lại trở về
    Để cho lá đỡ một bề trứng non
    Lá ơi, nuôi lấy sâu con
    Mai này sâu lớn, cuộn tròn ôm nhau
    Tình này có chắc đậm sâu
    Khi nàng hoá bướ.m, biết đâu mà tìm
    Rưng rưng lá khóc duyên mình
    Nàng đã quên mất mối tình hôm qua
    Dập dờn bướ.m ghẹo nguyệt hoa
    Để cho lá đứng ngẩn ngơ khóc oà
    Đếm ngày đếm tháng chia xa
    Đếm ngày đếm tháng đôi ta tương phùng
    Một hôm thấy bướ.m ngập ngừng
    Hình như nàng ấy bụng tròn hơn xưa
    Lá ơi, thiếp đã bị lừa…
    Bây chừ chẳng biết đổ thừa cho ai
    Nghe như sét đánh bên tai
    Lùm xùm cái bụng của ai thế nàng?
    Lá kia chưa hết bàng hoàng
    Thôi lá tự rụng… cho nàng… tự lo

    Chuyện tình lá và sâu kết thúc như vậy đó.

    Lá gieo mình trong gió quyên sinh
    Để bướ.m vò võ một mình nuôi… con…
    Hò ơ… ơiiiii ới ơi…
    Ai đem con sáo sang sông
    Ai đem con sáo sang sông
    Sao không bắt nốt… ớ ờ… sao không bắt nốt… con sâu đi cùng…

    Nó chọn cách đó, không bởi vì nó ngốc ngếch, nó biết chứ…
    Nó biết nó là chiếc lá căng mọng sức sống màu diệp lục, nó biết số phận nó là một phần trong chuỗi thức ăn của tạo hoá…Đất Mẹ đã dạy chúng nó từ khi chỉ là hạt mầm!
    Nhưng nó cũng có khát khao của bản thân, chỉ là yêu một bé sâu thôi mà…
    Lúc nó theo cơn gió nhẹ buông lơi đi sự sống của chính nó, nó không chút gì nuối tiếc cả. Nó vẫn nhìn vào bầu trời trong xanh, nhìn ánh mặt trời xuyên qua những anh em nó trên cao để vẽ ra những vì sao bằng ánh sáng lấp lánh giữa trưa hè. Nó mỉm cười, và nó nhìn con b.ướm ấy, một tia nhìn đầy tình cảm như xuyên qua mọi ranh giới.
    Ngốc!
  4. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 7, 2022
    Likes Received:
    11,635
    Mùa hè của những đứa trẻ con!
    Ranh con nhà mình ăn cơm xong, ôm 1 tô dưa hấu mát lạnh đã được mẹ cắt nhỏ, bỏ hạt với cái dĩa, chui vào phòng điều hòa vừa xem điện thoại vừa ăn. Thấy hắn có vẻ tận hưởng lắm! :))
    Đúng là con nít mà!
  5. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 7, 2022
    Likes Received:
    11,635
    Sao cậu lại ngoi lên đúng lúc tui ngoi lên vại? Toàn lanh chanh không à? :pb-(
    Nên bắt nốt con sâu đi cùng chứ nhỉ? >:)
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    54,573
    Úi tời, núi ngoài bắc này: sáng âm u, trưa nắng gắt, chiều âm u & oi, tối mưa :)
    Biển đang ở nơi ngày nắng, chiều tắt nắng có gió mát, tối mưa, sáng ra mát gió thổi lồng lộng, tối lượn rồi tầm 3h - 4h sáng lại mưa :)
    Bạn đã làm mất 1 cái khăn rất to của khách sạn vì vắt lên chỗ gái ghế ngoài ban công rồi gió nâng với cả cuốn cái khăn bay tít đi đâu rồi í. ko biết lúc check out mấy bạn nhân viên có kiểm đếm & bắt đền ko đây :)
    --- Gộp bài viết, Jun 9, 2025, Bài cũ: Jun 9, 2025 ---
    Cơ chén bẫm vụ cafe rồi nên ko màng chứng cháo là phải :)
  7. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 27, 2021
    Likes Received:
    8,597
    Sướng thế, đúng dáng của người tự do tài chánh

    Nay rằm tui ăn chay, tháng ăn 2 ngày
    Mà mới đọc 1 cái tranh luận, rằng ăn chay cũng là sát sinh vì cỏ cây cũng có linh hồn, như cây xấu hổ chạm vào là nó thu mình lại
    Xong đọc cái vở kịch này, lá có tia nhìn đầy tình cảm như xuyên qua mọi ranh giới thì tôi quyết định rồi
    Hông ăn chay nữa

    Tặng bạn con nít mùa hè mấy câu thơ về mùa xuân nha,
    Đây là thơ mẹ đọc cho chị nghe hồi bé xíu mà nhớ hoài tới bây giờ

    Mùa xuân của đất là hoa
    Mùa xuân của biển nở ra cánh buồm
    Mùa xuân của mẹ là con
    Mùa xuân của bé là hòn bi ve

    Hắn tận hưởng mùa hè bằng cách ăn dưa, còn mẹ thì tận hưởng bằng cách nhìn ngắm hắn
    Đúng là mẹ của con nít mà

    Sướng thế ở chỗ nào vừa có biển vừa có núi vừa có nắng gió vừa có âm u vậy

    Có nhiều thể loại ko màng chứng cháo nha
    Như tui là chả được ngụm nào nên chán quá cũng chẳng thèm màng nữa
    À lâu lâu ngó vào F xem các idol mình theo đuôi có loan tin gì không thì mình đọc cho cô đọng, với cả xem đồng bọn có ngoi lên giống mình không thì mình say hello
  8. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 7, 2022
    Likes Received:
    11,635
    Thế giờ ăn gì chị ơi? Không ăn gì là có lỗi hủy hoại bản thân á? :p
    thichdauco, hoangquan376 and Clara21 like this.
  9. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 27, 2021
    Likes Received:
    8,597
    Hông ăn chay nữa mà
    Là ăn tuốt đó
    Sẽ thật lòng enjoy từng món cho bõ công chúng sinh hi sinh vì ta

    ***
    Giỡn chút nhân đọc về cái lá của ông Cơ, còn thật ra ăn gì cũng được hết, miễn là mình thích và cảm thấy thoải mái với chuyện đó
    Như chị có ông anh rể, ăn dưa hấu là ông ấy ăn cả hạt luôn
    Last edited: Jun 10, 2025
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    54,573
    Biển chỗ hàng xóm với quê của Mưa đấy :)
    Book đc căn ngay dưới penhouse, phòng nào cũng view biển nên con Vịt con nó đề xuất: Ở lại thêm đi mệ ơi, pleaseee! ăn ngủ bơi lội đã đời ngồi ăn nó bâng quơ: Nếu mà nhà mình có 1 căn như nầy thì thích nhể mẹ nhể!
    duma con với chả cái, đc voi đòi 2 pà tưng :)

    Cát bà giờ cũng đẹp zữ Mưa ạ. Ngắm cảnh đẹp cũng thấy chứng cháo này nọ để sau tính ;))
    Lâu lâu ko đi mấy chỗ gần gần mà giờ đi lại thấy thay đổi nhiều dzữ.

Share This Page