vô cực

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thichdauco, 16/04/2024.

8391 người đang online, trong đó có 445 thành viên. 19:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 72048 lượt đọc và 813 bài trả lời
  1. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.633
  2. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.597
    Buồn nhỉ, bài hát được hơn 20 năm rồi đấy
    Thanh và Hà chắc đã khác trước nhiều rồi, chẳng biết còn nhớ về nhau không
    Ube989, Clara21thichdauco thích bài này.
  3. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.890
    Tôi từng si mê hoàng hôn với những tia nắng vàng như mật, chiếu rọi vào sườn đồi đối diện khiến cho dải màu lục nhuốm lên sắc cam, tương phản nhưng lại hòa hợp đến lạ... trong hoàng hôn, tôi còn cho rằng tôi có thể ngủ một giấc mà khi tỉnh lại mọi thứ vẫn như mới bắt đầu.

    Rồi đến một ngày, tôi thích dậy thật sớm để coi núi và hồ quyện với sương, ẩm, lạnh... đến khi mắt tôi bừng sáng lên ánh nắng đầu tiên trong ngày, ấm áp, nhẹ nhàng như bàn tay mềm (dù có chút thô ráp) lau đi cái ẩm ướt đó... Dù ngắn ngủi, nhưng đầy lưu luyến đến mức tôi phải đếm từng làn khói, hoặc bất cứ thứ gì định lượng để thời gian có thể chậm lại dù chỉ trong suy nghĩ...

    "Giữa bình minh và hoàng hôn, cái nào đẹp hơn?"

    Hay là thử một cách khác,
    "Đã bao lâu rồi chưa ngắm bình minh"...
    "Cũng là câu trả lời cho những nồng nàn trong quá khứ, quên hay không nó vẫn còn đó để nhớ"

    Last edited: 19/09/2025
    Ube989, Autumn_CloudClara21 thích bài này.
  4. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.597
    Thế còn lúc ngắm trăng thì thế nào, sắp rằm trung thu rồi đây này
    thichdauco, Ube989Clara21 thích bài này.
  5. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.633
    Cũng vừa tròn 20 năm kể từ ngày cậu ấy rời đi.
    5 năm quen biết để nhớ 1 đời. :x
    Nếu nỗi đau kéo dài 1 đời người chỉ để cho khoảnh khắc ngắn ngủi gặp nhau, vẫn hơn là không quen, không biết, không gặp!
    Nhưng cũng có những người gặp nhau, bên nhau một đời để rồi hối hận: thà đừng quen, đừng biết, đừng gặp.
    Cũng là nỗi đau ta có thể chấp nhận để nhớ, để đau thêm nhiều lần nhưng cũng có nỗi đau ta muốn vĩnh viễn quên đi.
    Thi vị nhân gian là vậy đó.
    Autumn_Cloudthichdauco thích bài này.
  6. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.597
    Everything happens for a reason, chuyện xảy ra là vì nó phải xảy ra

    Nhưng đôi khi có cảm giác đó chỉ là lời an ủi, ai mà không mong bình yên chứ
    thichdaucoUbe989 thích bài này.
  7. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.633
    Nghe thử nhé!
    --- Gộp bài viết, 29/09/2025, Bài cũ: 29/09/2025 ---
    Cái giá phải trả để trưởng thành hơn ấy chị ^^
    Mà trưởng thành để làm gì? Có lẽ để độc lập đi trên đôi chân của chính mình, ngã rồi tự đứng dậy, đôi khi còn dìu dắt người khác nữa? Để làm gì nữa? Làm gì nữa? Rồi làm gì nữa? … Thôi kệ nó đi! :))
    Autumn_Cloudthichdauco thích bài này.
  8. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.597
    Bài này dễ thương ha, bản feat với Rhymastic cũng hay, hôm bữa được chị Mưa giới thiệu cho nghe
    Ube989thichdauco thích bài này.
  9. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.890
    Từng cho rằng, dưới ánh trăng mọi thứ sẽ trở nên dịu dàng, kể cả cơn giận…
    Còn trung thu, có lẽ ký ức tuổi thơ là những mùa trung thu mưa lất phất, cả đám nối đuôi nhau đi khắp làng, cười đùa, trêu ghẹo khi bị tắt nến, rồi í ới xin chút lửa.
    Hoặc là một rừng “hoa nến” lập lòe ở mảnh đất quen thuộc, nơi có hai đứa nhóc ngồi bên nhau chờ đến khi… nến tắt.

    Có lẽ những điều đó dần trôi vào “quên lãng” và neo ở vùng kí ức.
    Ừ, ít ra vẫn còn có nơi để nhớ.

    Autumn_CloudUbe989 thích bài này.
  10. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.633
    Ngoài đó đang mùa mưa đúng không? Giữ sức khỏe nhé, tên kia. :p
    Ánh trăng dịu dàng, sao tỏ được lòng người như sóng dâng trào… Nhưng hình như sai rồi, khoa học chẳng bảo mặt trăng và thủy triều có mối liên hệ mật thiết với nhau đó :oops:
    Gió dịu dàng vẫn làm tắt nến, nước dịu dàng cũng làm mòn đá, phụ nữ dịu dàng làm đàn ông tan chảy :))
    Dịu dàng là vũ khí ấy chứ, rượu êm uống say lâu, khó tỉnh :p
    Thi thoảng Ube lại nghiệm ra vài thứ theo dòng suy nghĩ nên thường bớt nghĩ sẽ k nghiệm ra gì hết. :>
    Autumn_Cloudthichdauco thích bài này.

Chia sẻ trang này