vô cực

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thichdauco, 16/04/2024.

800 người đang online, trong đó có 320 thành viên. 06:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 77031 lượt đọc và 824 bài trả lời
  1. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.658
    Sư phụ bảo với mình rằng: Tùy theo hoàn cảnh khác nhau, chúng ta không rõ mình sẽ đưa ra những quyết định như nào. Có lẽ sư phụ hiểu con người. Còn mình thì bảo thủ, mình nghĩ rằng mình sẽ chẳng vì hoàn cảnh mà thay đổi bản chất con người mình. Nhưng có lẽ mình còn chẳng rõ bản chất mình là người như thế nào hay chỉ là mình đang cố gắng để trở thành người mà mình mong muốn.
    Giới thiệu cả nhà cuốn “Phi lý trí” - Dan Ariely.
    Cuốn sách giải thích về các quyết định bất hợp lý của con người khi bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, thói quen và các yếu tố tâm lý.
    Mình đi đường nhìn thấy chàng trai dắt chiếc xe máy bị chết máy, trên yên xe là cô gái đang ngồi rất ung dung.
    Sư phụ bảo cô gái ấy sẽ chạy ra sau đẩy xe, nếu nó là xe 4 bánh.
    Ừm… Cũng đúng thôi, nếu chàng trai bị tật ở chân… phải đi xe 4 bánh thì còn ai đẩy nữa :oops:
    @Clara21 Chị đổi hình đại diện rồi mất hình luôn ạ? :p
    Già giao diện, trẻ hệ điều hành là Oki á chị :))
    Choi268, thichdaucoClara21 thích bài này.
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.235
    Ừa, chị định đổi avatar mà rồi nó thành ko thể up đc lên luôn :) xong chán nên kệ luôn :)
    À mà chệ chốt đơn cũng là vì lần đi cafe về mưa ngập xừ một đoạn đg về nhà, zai cũng bắt ngồi yên xong đẩy đc chị & con lx nặng cả tạ, ngồi cũng ngại vì chả nhẽ mình hành noá thế(4 bánh thì ko đẩy đc kể cả có muốn giúp, đứng cùng rồi chờ xe cứu hộ thôi :) ) xong về chị nghĩ: ôi xồi, đời pà pà chỉ cần thế thôi, lúc này lúc kia noá hành xử như thế với mình là đc. He he
    Choi268, thichdaucoUbe989 thích bài này.
  3. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.658
    Zai nhà vừa ga-lăng lại tổng tài, nhất chị Clara òi. Em nghĩ ai cũng có một nửa của mình thui ạ. Chạy trời không khỏi nắng :))
    Choi268, thichdaucoClara21 thích bài này.
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.235
    Ko tổng tài gì đâu, có những lúc khó khăn chia nhau từng vài trăm ngàn, cũng cãi cọ như bao nhà thôi.
    Nhưng rồi thấy cũng vẫn chịu đựng đc nhau.
    Choi268, thichdaucoUbe989 thích bài này.
  5. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.658
    :p Cãi nhau mới có thi vị ấy chị. Không cãi nhau tức là không giao tiếp mà hình như chẳng có mối quan hệ nào hình thành mà không có giao tiếp cả. Bởi vậy, đàn ông về nhà sợ nhất vợ không nói gì :))
    Choi268, thichdauco, 2TDN1 người khác thích bài này.
  6. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.917
    Tôi nhớ nhỏ Ube từng nói vu vơ rằng, "lục bình trôi mãi cũng sẽ có lúc vướng lại bờ bến nào ấy - tựa như cuộc đời này", còn với tôi thì "sẽ chẳng còn ai nhớ đám lục bình ấy nữa nếu nó dừng lại".
    Cuộc sống lứa đôi, gia đình, hay cái cách mà chàng nâng niu nàng cũng vậy.
    Đó đơn giản là mớ ttrết lý nhân sinh. Không tin hỏi nàng Mây xem, nếu Mây mà dừng lại thì chả khác gì tan biến đi như cách Mưa rơi sao...

    "vô cực" đã trôi qua vài mùa thương nhớ, và nó vẫn trôi nhưng không lạc lối.

    Nhân dịp, chúc mọi người một năm an lành! Hẹn mọi nnười 50 năm nữa tôi sẽ đi tìm từng người đã lạc trong "vô cực" nhé @};-%%-

    P.s: về vnindex, tôi chả giao dịch gì từ lúc đấy tới giờ, lạ một điều là xém tí thì lỗ :)):p, đôi lúc nên đứng xa ra để nhìn rõ hơn, rõ là nó đang ở một kênh tăng từ 2018, nhưng vẫn như nhận xét trước đây, có lẽ tới lúc nên đổi một "line" khác cho sự phát triển này.

    Ube989, Choi268, Clara212 người khác thích bài này.
  7. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.606
    Lâu lâu quên chứng 1 thời gian cũng là một ý hay, vừa qua tui cũng vậy
    Xa rồi mới thấy trước đây nó ngốn của tui khá nhiều thời gian và tâm trí, đổi lại còn lõm nữa thì thử hỏi có bực mình không =((

    Nói về lục bình, mùa bão nhiều khi lục bình trôi tận từ đẩu từ đâu xuống phủ kín cả mặt sông ngay giữa thành phố, lúc đó tôi nghĩ, lục bình mà cũng gan thật chứ, vượt bao sóng gió đến tận đây. Mà khổ, xuống phố được tí là bị công ty môi trường hốt sạch.

    Sang năm mới rồi, chẳng biết tốt xấu ra sao nhưng mong là chúng ta sẽ tìm được cho mình nhiều giây phút bình yên

    Tui chả nhận lời hẹn 50 năm đâu, chán òm, muốn gặp thì phải gặp luôn cơ (not Cơ nha, đừng có mà tưởng bở lêu lêu :-P )
    Ube989, Choi268, thichdauco1 người khác thích bài này.
  8. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.658
    Gõ cho u cái đầu á. Bậy bạ hết sức.:p
    Nguyên văn thơ của Ube là:
    “Ai đem màu hoa tím
    Trải dài trên dòng kênh
    Cho lục bình lênh đênh
    Nơi nao là bến bờ
    Có phải em dại khờ
    Đem theo những vẫn thơ
    Lên con thuyền không bến
    Tìm một người không tên.”
    Vốn dĩ không có kết quả, đời người là sự vô định, trôi mãi, trôi mãi…
    Sao lại có cây lục bình nào bị vướng cái bờ nào ấy, tên ngốc kia? :-o:p:))
    Mà có mắc lại thì có thổ dân nơi đó họ nhớ chứ trôi tuột thì răng mà có người nhớ á? :p
    thichdauco, Clara21Autumn_Cloud thích bài này.
  9. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.658
    ^^ 50 năm nữa ngỏm rùi, bay đi tìm chị nó dễ á chị. Núi sông nào cũng vượt qua, trở ngại nào cũng tiến tới :)) :p
    thichdauco, Clara21Autumn_Cloud thích bài này.
  10. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.606
    Nghe nói bước chân lên cầu Nại Hà uống cốc trà sữa Mạnh Bà mời, rồi ngắm hoa Bỉ Ngạn xong là quên hết
    Nên ko hẹn nhau kiếp sau gì gì đó đâu

    thichdauco, Clara21Ube989 thích bài này.

Chia sẻ trang này