vô cực

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thichdauco, 16/04/2024.

332 người đang online, trong đó có 133 thành viên. 05:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 81343 lượt đọc và 842 bài trả lời
  1. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    8.034
    Thế em chưa nghe bài gì có câu "Mây buồn trôi mãi..." à :)):p

    Autumn_Cloud, hoangquan376Ube989 thích bài này.
  2. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.731
    Cậu xem có giống tay trái tự nắm lấy tay phải không? :-o
    Tui còn nghe cái bài “… Mây lang thang buồn trôi…”
    Hy vọng trôi về “Vùng trời bình yên” >:D<
    thichdauco, Autumn_Cloudhoangquan376 thích bài này.
  3. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.617
    Đẹp thì đẹp rồi mà ko cho ai ngắm chung với cả tắm chung suốt ngày khoe mát


    Buồn thì không hẳn, nhưng có nhiều chuyện làm mình cần phải suy nghĩ, lại có khi gặp những chuyện không biết phải giải quyết ra làm sao.
    Chị giống Ube ở chỗ thích nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, có vẻ đó là phiên bản 1 đứa trẻ ở lại trong chúng ta, vẫn háo hức khám phá thế giới xinh đẹp này
    Ube989thichdauco thích bài này.
  4. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.731
    Haha, cậu ta chỉ thích giữ thế giới đó cho riêng mình. Sợ ai đó thở thui cũng làm tổn thương nó.
    “Phiên bản 1 đứa trẻ ở lại trong chúng ta” hay chính là giữ lại chút ngây thơ, hồn nhiên còn sót lại sau một thời gian chạm trán với cuộc đời. Bởi vậy, Nguyễn Bính mới viết một cách cay đắng:
    “Trôi dạt dám mong gì vấn vít
    Sòng đời thua nhẵn cả thơ ngây.”
    Em hay nhắc mấy câu này lắm. Hết thơ ngây là hết niềm tin, hết hy vọng, hết yêu thương…
    Vì sự tổn thương quá lớn mà một người phụ nữ gây ra mà người đàn ông ấy không còn dám tin vào phụ nữ.
    Vì sự tổn thương quá lớn mà Mỹ gây ra, người Iran không còn dám tin vào việc đàm phán 1-1 với Mỹ.
    Như vậy đó.
    Last edited: 03/04/2026
    thichdaucoAutumn_Cloud thích bài này.
  5. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    8.034

    Lúc lang thang ở Quảng Đông, tôi từng được một đứa bé tặng một viên kẹo đường
    Cho nị một viên kẹo, mẹ em bảo rằng ăn kẹo sẽ quên hết mọi buồn phiền, chỉ cảm thấy ngọt thôi”
    Tôi tin sái cả cổ.
    “Mà... nó ngọt thật”

    Last edited: 04/04/2026
    Autumn_CloudUbe989 thích bài này.
  6. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    8.034
    ※※※

    Có những ngày, ký ức quay về không cần báo trước.

    17.4..,
    Đêm đó, nó ngồi một mình bên bàn, trước mặt là cuốn sổ cũ đã ngả màu theo năm tháng. Ngoài cửa sổ, bóng đêm buông xuống theo ánh sáng vàng nhạt của những ngọn đèn khuya. Mọi thứ vẫn bình thường, yên tĩnh đến mức tưởng như không có gì có thể làm xáo trộn.
    Nó nhấp một ngụm rượu. Vị cay nồng tràn xuống cổ họng. Nó nghĩ, chỉ cần còn cảm nhận được những thứ như vậy, thì nó vẫn còn ở đây, vẫn còn thuộc về thế giới này.

    Nhưng rồi, không hiểu vì sao, nó khẽ bật cười.
    “Tại sao lại có tuyết rơi vào mùa hè chứ?”
    Một câu hỏi vu vơ. Chính nó cũng thấy buồn cười khi nhìn những bông tuyết đang nhảy múa trong trang giấy .
    Thế nhưng, nó chợt khựng lại.

    Một điều gì đó rất mỏng, rất nhẹ, như đang rơi xuống.

    Nó nhìn ra ngoài. Không gian vẫn vậy. Nhưng trong mắt nó, những bông tuyết đã bắt đầu xuất hiện - lặng lẽ, rời rạc, rồi dày dần lên, như thể một miền ký ức xa xôi nào đó vừa được mở ra.

    Cây bút trên tay rơi xuống lúc nào không hay.
    Nó không viết nữa.
    Nó để mặc cho những dòng suy nghĩ tràn ra, vỡ vụn, rơi rải rác khắp mặt bàn, như những mảnh ký ức không còn nguyên vẹn. Rồi, chậm rãi, nó đứng dậy, bước ra ngoài hiên.
    Cái lành lạnh chạm vào da thịt. Rõ ràng đến mức không thể phủ nhận.

    Nó đưa tay ra. Một bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay, nhỏ bé và run rẩy. Nó nhìn nó thật lâu, như thể đang cố ghi nhớ một điều gì đó sắp tan biến.

    “Tuyết rơi thật rồi…”

    Giọng nó khẽ đến mức chính nó cũng không chắc mình có nói ra thành lời hay không.
    Nó đứng yên như thế, giữa khoảng không tĩnh lặng. Mặc cho cái lạnh thấm sâu, mặc cho mọi cảm giác dần tê dại đi.

    Có những thứ, nếu không giữ chặt lấy ngay lúc này, thì sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa. Chỉ một khoảnh khắc thôi cũng được.

    “Hắt xì…”
    “Hihi, đáng đời ngốc”
    Một nụ cười chậm rãi hiện lên, rất nhẹ.

    Có lẽ như Archimedes phát hiện ra ông ấy có thể nổi trong bồn tắm, nó muốn hét lên rằng,
    “Tuyết tan sẽ nóng chứ không phải lạnh”
    - như cách mà bông tuyết đang chậm rãi tan trên khuôn mặt nó vậy

    Giữa cái lạnh của đêm, cảm giác ấy lại trở nên rõ ràng đến lạ.
    Nhưng như vậy là đủ rồi. Có những điều không cần phải là chứng minh.

    Nó khẽ siết bàn tay lại, như muốn giữ lấy bông tuyết đang tan dần trong lòng tay.
    Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nó nhận ra, có những thứ càng giữ chặt lại càng tan nhanh như chính bông tuyết ấy.
    Nhưng nó cũng mặc kệ, nó vẫn nắm thật chặt, dù chỉ mong manh như những bông tuyết giữa mùa hè.

    Chúc mừng sinh nhật, hai đứa ngốc của những ngày vô tận.

    Ube989, Autumn_CloudChoi268 thích bài này.
  7. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.617
    Không biết là sinh nhật ai nhỉ, hơi muộn một chút nhưng nhân dịp sinh nhật mong người ấy bình an.

    Bài hát này nghe nhiều lần rồi mà toàn nghe dịch lời Việt, nay đọc lại lời dịch chuẩn và dựa vào đó viết thành thơ tặng Cơ đấy

    Thích nắm cũng được, bao giờ mỏi quá thì lỏng tay ra một chút ha

    ***

    Vẫn chờ em qua bao mùa mưa đổ
    Ngỡ trầm mình giữa bể khổ trăm năm
    Cố tưới tắm khu vườn trong mộng tưởng
    Hoa nở tàn em có chút bận tâm
    Bởi tình yêu mông lung như ảo ảnh
    Chưa ngỏ lời tình ấy vẫn chôn sâu

    Tôi chỉ ước một lần em nhìn lại
    Dẫu nơi em chỉ có những lạnh lùng
    Tôi sẽ ngồi bên em trong im lặng
    Đâu dễ gì bày tỏ những niềm riêng
    Dĩ vãng ấy miền xưa ươm mật ngọt
    Nay hết rồi trả lại khoảng hư không

    Đếm từng giọt mưa rơi trên mắt biếc
    Mưa ướt mi sao thể dấu lệ nhòa
    Và dẫu có cuốn trôi bao kỉ niệm
    Đâu thể nào xóa được bóng hình em
    Em tàn nhẫn quay lưng em chối bỏ
    Để lại ngàn dao nhọn cứa vào tim
    Tình yêu giờ mong manh hơn tơ nhện
    Ai muốn mình cùng cực mỗi lần yêu?
    Last edited: 15/04/2026
    thichdauco, Ube989Choi268 thích bài này.
  8. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.731
    Cậu ấy lại khóc nhè rùi chị.
    Vẫn chưa muộn ạ.
    Hai đứa nhóc sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm: 17.04
    Choi268, thichdaucoAutumn_Cloud thích bài này.
  9. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.731
    Chúc mừng sinh nhật tên ngốc @thichdauco nha! :p
    Sinh nhật của hai đứa trẻ nên cậu thử trở thành cậu nhóc một hum đi. @};-%%-
    Ăn bánh kem và uống nước cam. :x
    Choi268, thichdaucoAutumn_Cloud thích bài này.
  10. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.617
    Choi268, thichdaucoUbe989 thích bài này.

Chia sẻ trang này