vô cực

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thichdauco, 16/04/2024.

2504 người đang online, trong đó có 337 thành viên. 14:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29873 lượt đọc và 483 bài trả lời
  1. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.928
    Lỡ nói thì nói cho trót, coi như tôi học theo các cụ chia sẻ, ai dùng được thì dùng
    - Có vài phương pháp, được thực nghiệm, sai số chấp nhận được, và phải tùy biến theo điều kiện để đưa về sai số nhỏ nhất dùng tham khảo, và nó dự đoán giá hay đích đến của cổ phiếu nói riêng, hay đúng hơn là giải mô hình đa biến và đưa về tuyến tính (như một giải thuật)
    - Có thể search với từ khóa "PCA" để xem thử
    - Tôi để 1 link tham khảo https://www.researchgate.net/profil...PHIEU-TRONG-NGU-CANH-DU-LIEU-SO-CHIEU-CAO.pdf
    Còn lại tự các cụ tìm hiểu nhé!

    Lần này off thật sự, tầm 1 tháng, tôi đang thực hiện một "ước mơ" của cô bé ấy!

    Cảm ơn U... ah thôi tôi với em khỏi cảm ơn đi :p
    Em viết tiếp để tôi đọc trước khi ngủ nhé, khi nào xong việc tôi lại đi tán em tiếp :)):p:p
    KeolacChe, 2TDN, Clara214 người khác thích bài này.
  2. Pomelooo

    Pomelooo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2021
    Đã được thích:
    56.007
    cảm ơn anh :p anh thật là 1 con người lãng mạn :x:x
    2TDN, Clara21, thichdauco2 người khác thích bài này.
  3. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.750
    Kể chuyện hay như này thì người ta biết kể chi nữa trời!
    @thichdauco huynh có thể thi thoảng post lên 1 đoạn được không? Thơ của huynh không vần cho lắm nhưng lại chứa rất nhiều cảm xúc.
    Xét về tâm hồn thì có lẽ Ube thua huynh á.
    Chừng nào về, có thể hái tặng Ube bó hoa được hem? ^^
    2TDN, Autumn_Cloud, Clara212 người khác thích bài này.
  4. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.750
    Mong cơn mưa xoá đi dòng ký ức
    Giọt nước rơi nhoè trang giấy đã sờn
    Ai đã từng viết những lời hẹn ước
    Rồi một ngày vội vàng bước chân đi

    Ta lặng im trước những lời ong bươ.m
    Gió vờn mây, mây e ấp bên trăng
    Ta dửng dưng trước trần gian diễm lệ
    Cuộc đời này hoang phế vì người đi

    Đã bao lần mong mỏi gặp lại người
    Không đời thực, liệu có thể trong mơ?
    Người đã đi còn riêng ta sống dở
    Đếm ngày đếm tháng vật vờ trôi qua.

    Ta đã định bước lên con thuyền nhỏ
    Ta đã định cùng nhau ra khơi
    Ta đã định kệ biển đời chìm nổi
    Sao cuối cùng, chỉ mình ta lênh đênh?

    (Em đợi anh về nhưng anh đã không - Ube)
    KeolacChe, 2TDN, Autumn_Cloud2 người khác thích bài này.
  5. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.928
    Em làm tôi chả ngủ được hic...
    ※※※

    Một chút thực tại,
    Em là một cô gái xinh xắn, quê, nghèo, nét đẹp của em không phải nét đẹp kiều diễm mà là chân chất, ngây thơ, có chút tinh nghịch.
    Em hay mặc áo thun rộng, tóc cột đuôi ngựa, cái đuôi tóc tôi thường nghịch khi ngồi cạnh nhau
    Em có nụ cười thật rực rỡ và đẹp đến dại khờ y hệt như khóm hoa cúc cánh bướ.m vậy - giàu sức sống, rạng rỡ và mỏng manh.
    Tôi luôn bị mê mẫn bởi nụ cười đó!

    Tôi là một người con trai, cũng quê và nghèo, có nhiều cái nghị lực vượt khó để thay đổi, để thực hiện ước mơ của chúng tôi.

    Tôi đã đi và trở lại với bao niềm tin mong thắp sáng, nhưng tôi đã mất đi cái mà tôi đang muốn thắp lên đó, em đã để tôi ở lại!
    Tôi đã gục ngã, tan đi mọi thứ!
    Tờ giấy ấy là lời cuối cùng của câu chuyện - hay là bắt đầu? chẳng thể nghĩ được...

    Khi tôi tỉnh lại sau một giấc ngủ dài - cái giấc ngủ của kẻ không hồn - tôi sợ, sợ đánh mất em một lần nữa, dù chỉ là kí ức
    Tôi đã viết lại toàn bộ, những chắp vá, những vụn vỡ, những nỗi buồn, những nụ cười và cả tình yêu tinh khiết của hai đứa nhóc ấy - tôi chọn đứng ngoài để nhìn ngắm
    Tôi thẩn thờ như vậy, rất rất lâu. Và rồi cũng đến lúc tôi phải đứng lên, làm tiếp những điều dang dở, chỉ là không cùng nhau.

    Câu chuyện của tôi nó như cuốn nhật ký của kí ức em vậy, cũng có lặp lại, cũng có nối tiếp, nhưng nó đầy tiếng cười của em, của nó và con bé - tôi vẫn đứng ngoài thôi
    Câu chuyện đó, dài đến bất tận, không mở đầu, không kết thúc...
    Những mảnh kí ức ấy, có đầy đủ, nhưng tôi vẫn thấy không đủ, vì "Thiếu Em" thì những mảnh vỡ dù nguyên vẹn vẫn không thể kết dính!

    Tôi yêu và nhớ em biết bao, mãi mãi là như vậy, nó ngốc lắm, con bé biết mà!
    "Nè, anh sẽ yêu em thêm lần nữa"
    Ngốc, tạm biệt!
    KeolacChe, 2TDN, Autumn_Cloud2 người khác thích bài này.
  6. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.750
    “Anh cũng mang một khúc u sầu
    Mà sầu anh chất kín khoang mấy độ thuyền hoa”
    Nghe rồi ngủ nha ^^
    Ube phải làm việc rồi ạ.
    Autumn_Cloud, Clara21thichdauco thích bài này.
  7. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.928
    Uh làm việc đi cô bé!
    Vẫn là "đừng để nỗi buồn xâm lấn" nhé, tôi nói với em rồi, khoa học chứng minh luôn đó, khóc trước khi ngủ rất tốt cho mắt đó ngen

    Hẹn gặp lại Ube!
    2TDN, Autumn_Cloud, Clara211 người khác thích bài này.
  8. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.750
    Đừng khóc nhiều quá!
    Cái gì quá cũng không tốt. Cái này khoa học cũng chứng minh rồi á. :p
    2TDN, Autumn_Cloud, Clara211 người khác thích bài này.
  9. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.750
    Trời lại đổ mưa rào…
    Cái tên Ube989 để Ube giải thích cho Cơ huynh biết, không phải ý định là You be đâu á.
    U= Usual
    B = But
    E = Effective
    9 = cửu, nice
    8 = bát (phát) hay vô cực
    Ý nghĩa của cái tên chính là sử dụng cách thông thường, đơn giản nhất nhưng mang lại hiệu quả. Nó nhắc Ube đầu tư phải luôn nhớ đến nền tảng FA của 1 doanh nghiệp.
    89: phát mãi, là mong muốn khoản đầu tư sinh lời, trùng với năm sinh của Ube. Nếu Cơ ít tuổi hơn thì làm đệ đi á :))
    989: là khởi đầu tốt, đi thế nào thì đích đến vẫn là tốt. Làm việc tốt, dù thế sự xoay vần thế nào vẫn phải hướng đến điều tốt đẹp.
    KeolacChe, 2TDN, Autumn_Cloud3 người khác thích bài này.
  10. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.928
    Ah em vẫn là em thôi, mà cũng đừng gọi tôi là anh :)):p:p
    Uh, nick em làm tôi ấn tượng mà, đâu phải tự nhiên, "ubemai" tôi tự nghĩ lúc bé, kể ra tôi cũng ranh ma chứ đâu ngốc phải không Ube :))
    2TDN, Autumn_Cloud, Clara212 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này