1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Vô cùng thất vọng với chính sách về giao thông của Đinh La Thăng !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi traveltour0, 23/09/2011.

853 người đang online, trong đó có 341 thành viên. 22:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7998 lượt đọc và 177 bài trả lời
  1. xxxmarsxxx

    xxxmarsxxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    44
    toàn bộ công nhân viên đi làm muộn , có dám đuổi việc tất không =D>
    khéo thành nghỉ việc tập thể thì bỏ mợ ;))
  2. traveltour0

    traveltour0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Đã được thích:
    0
  3. bienbac

    bienbac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Chú Thăng lật kèo Petro (nơi nuôi dưỡng chú leo lên ghế bộ trưởng): cấm xe máy thì bán xăng dầu cho ai???
  4. trueinvestor

    trueinvestor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    849
    Không tài cán gì đâu, phe cánh đưa lên thôi chuyên môn không có gì đâu, ba tuổi danh nhưng ở petro phát ngôn với bậc đáng tổi cha cú sấc sược lém. Tay này rồi cũng chỉ được thế thôi.
  5. traveltour

    traveltour Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    123
    ;))
  6. quangtuyen007vn

    quangtuyen007vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    0
    cấm xe ga thôi, xe số thì vẫn cho hoạt động
    song song với việc cấm xe máy là tăng phương tiện gtcc và giảm thuế nhập khẩu oto về 0%, cho vay mua oto lãi suất 0% thời hạn 30 nam. miễn thuế VAT, tước bạ xe oto.
  7. Soldier2010

    Soldier2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Năm 1986 cả nước lúc bấy h cũng đói rách lắm rồi nhưng vẫn đc sống với chế độ tem phiếu bao cấp nên nhà nhà yên tâm đến tháng vẫn có gạo, thit, rau đậu....dù ko nhiều và chất lượng cực kém và cũng ko đúng ngày...tuy nhiên vì quá quen nên tất cả bằng lòng với chế độ chính sách ấy. Đùng 1 cái Nhà nước đứng trc sức ép sống còn của nền kinh tế, chuyển sang cơ chế kinh tế TT, tức chả còn bao cấp nữa....ai cũng lo lắng chửi rủa sợ chết đói vì lương quá thấp mà ra chợ mua theo cơ chế giá TT thì lương 1 tháng chả mua đc j cả. Tuy nhiên rồi đói đầu gối cũng phải bò, các dn gồng mình lên sxkd, nhà nhà bung ra làm kinh tế buôn bán, chăn nuôi, trồng trọt...chỉ 3-4 năm sau từ chỗ cả nc sắp chết đói 1985 thì vn đã xuất khẩu cả triệu tấn lương thực 1 năm...đời sống người dân khấm khá hẳn. Từ "đổi mới" đc phương tây nhắc đến và ko chuyển ngữ sang tiếng Anh nữa....giống perestroika của Nga Xô vậy....

    Kết luận: Cái mới bao h cũng khó khăn...tuy nhiên bình tĩnh tỉnh táo đón nhận có khi lại là cơ hội lớn. Bản năng con người là khi bị dồn vào thế khó sức mạnh trí tuệ và thể xác sẽ mạnh gấp bội lần. Cái khó sẽ ló cái khôn.....

    Các bác bình tĩnh đi, biết đâu chả là cơ hội....5 năm nữa có khi các bác lại cười phớ lớ: may có tay Thăng bạo dạn mình bây giờ mới có 4 bánh mà đi....dzô :))

    He he: em cũng đang đi xe máy nhé :))
  8. AMG19

    AMG19 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi thói quen dần đi, làm quen dần với văn minh dần đi.... Các chú có muốn phải chịu cảnh tắc đường mãi không????!!!
  9. anhvaem6868

    anhvaem6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Đã được thích:
    9
    các bác vào xem vtv1 lập cầu truyền hình đập chết ptro.
  10. traveltour

    traveltour Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    123
    ^:)^

Chia sẻ trang này