VSP-"Chuyện bây giờ mới kể"

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by daivietck, Apr 28, 2010.

688 người đang online, trong đó có 275 thành viên. 08:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. daivietck

    daivietck Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 25, 2009
    Likes Received:
    254
    Câu chuyện thứ nhất: “Siêu bbs –một câu chuyện đùa như thật”(post lại trong chủ đề VSP-Tôi yêu e)
    Một ngày trung tuần tháng 10 năm 2009,có 1 nhóm siêu bbs,với số vốn 300 tỉ trong tay,nhóm siêu bbs ko muốn làm giá ăn những mã cò con vài chuc tỉ,tất cả các thành viên trong nhóm họp bàn và đi đến quyết định sẽ làm giá 1 mã cổ phiếu phải thỏa mãn những tiêu chí:
    - Ngành nghề siêu lợi nhuận , đầy triển vọng trong 2010 và những năm tới.
    - Có quá khứ lẫy lừng và thu hút được đông đảo nhà đầu tư quan tâm.
    - Tính thanh khoản thật cao để dễ dàng xả hàng đúng thời điểm.
    - Gía đang nằm tại vùng đáy và dễ dàng gom hàng với sô lượng lớn.
    - Tài sản cưc lớn,tin tưc mù mịt đê dễ dàng đẩy giá.
    Tất cả thống nhất ý kiến và quyết định chọn e : VSP xinh xắn trên sòng bạc HNX bởi e hội đủ những điều kiện cần trên.
    Qúa trình gom hàng bắt đầu tiến hành:đầu tiên là kết hợp với 1 cty ck lừng danh xxx tung tin hỏa mù sẽ bán e nó với 1 sô lượng lớn.,vậy là các nhà đầu tư nắm giữ e nó lục đục bán theo,kết hợp với thị trường chung quá xấu,cho người lên các diễn đàn tung tin quí 4 lỗ sặc máu,thế là môt lượng lớn cô phiếu đã đươc gom đủ trong mức giá từ 22-25 một cách dễ dàng.
    Công đoạn tiếp theo là quá trình rửa hàng và giảm giá vốn hàng mua vào tức là cho chạy sideway tại 1 mức giá,rồi mua bán cùng 1 số lượng trong phiên để ăn chênh lệch giá trong phiên còn giá hằng ngay thì vẫn đứng yên,lâu lâu tạo 1 sóng lên đến ngưỡng kháng cự thì xả ra sau đó mua lại tai mức giá thấp hơn với khối lượng đã bán.Qúa trình rửa hàng sẽ rửa đi các nhà đầu tư lướt sóng,ăn non,chỉ còn lại những cổ đông trung thành ,lì lợm nhất để thuận tiện cho việc kích giá sau này.
    Đúng thời điểm định kích giá đẩy lên thì ko may e nó quí 4 lỗ nhẹ,nếu như thông tin công bố thì sẽ vỡ kế hoạch hết.Vậy là có 1 cuộc gặp gỡ giữa đại diện nhóm siêu bbs và MR H,đứng trung gian là cty ck xxx.Sau cuộc gặp gỡ vấn đề đã được giải quyết,báo cáo sẽ dời lại đến ngày 31/3,để làm đẹp lại báo cáo từ lỗ nặng thành lỗ nhẹ.
    Hôm nay đã là ngày 05/4. quá trình rửa hàng đã xong,báo cáo quí 1 cũng sắp có,siêu bbs phát lệnh đẩy giá.
    Câu chuyện lại bắt đầu 1 trang mới………..(Còn tiếp);));));))
  2. daivietck

    daivietck Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 25, 2009
    Likes Received:
    254
    Câu chuyện thứ 2:” Tờ polime ngày cưới”

    Vào cuối tuần tháng 2 năm Canh Dần,Bác Hùng tổ chức đám cưới cho con gái yêu của mình.Siêu bbs cúng được bác Hùng mời đến thăm dự như 1 khách VIP.
    Bữa tiệc vui vẻ,ấm cúng diễn ra trong 1 khách sạn thật hoành tráng,nổi tiếng nhất của Nội thành. Cô dâu và chú rể đi chúc rượu tất cả mọi người thì ghé đến bàn của Siêu Bbs. Lúc đó Siêu Bbs đúng lên và nói:”Ta chúc cho 2 con được hạnh phúc,ta biết bố con đã cho 2 con 100k VSP làm của hồi môn,bởi thế tiền bạc đối với con ta nghĩ ko thiếu,ta chỉ có 1 món quà nho nhỏ để tặng 2 con”Vừa nói Siêu Bbs vừa rút ra trong ví 1 phong bì màu đỏ vào trao cho chú rể.” Ta tặng con phong bì này như quà mừng của ta dành cho 2 con,đây là mức giá để 2 con bán VSP nhé,hãy nhớ kĩ lời ta,đến mức giá đó 2 con mới được bán nếu ko sẽ hối hận đó.”
    Chú rể mỉm cười nhận lấy và vội vàng nhét vào túi áo vest,bữa tiệc diễn ra thật vui vẻ và ngập tràng tiếng cười hạnh phúc….
    “Phù….mệt quá,vậy là cuối cùng cũng xong”,chú rễ nằm lăn ra giường ngủ thiếp đi,sau khi làm xong cái nghĩa vụ của 1 người đàn ông vừa mới cưới….
    ‘Ò.ó.o….o” Chào ngày mới…
    Chú rễ bật dậy,thơm nhẹ lên tráng cô dâu vẫn còn đang mơ ngủ.
    Chú đi bộ ra đầu đường làm ly café như thói quen vốn có của mình.Uống xong ly café chú móc túi trả thì:”Ui,quên ví ở nhà mất rồi”,lục mãi túi áo vest mới phát hiên ra cái phong bì đỏ,chú mở phong bì trao cho chủ quán tờ polime 1 cách vô thức mà chẳng nhớ gì đến lời dặn của Siêu Bbs,chỉ biết là sao khi chú đưa cho bà chủ thì được bà chủ thối lại 1 tờ polime màu xanh+1 tờ polime màu đỏ+1 ít tiền lẽ nữa…….( Còn tiếp…);));));))

    (*Câu chuyện mang tính chất giải trí,relax nên hoàn toàn ko chịu trách nhiệm trước bất kì lời lẽ nào ở trên*)
  3. bql123

    bql123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 3, 2006
    Likes Received:
    0
    Em chưa bao giờ vote ai, mà giờ phá lệ :))

    Bác viết hài hước kinh =D>
  4. mgletrolai

    mgletrolai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 27, 2010
    Likes Received:
    0
  5. bql123

    bql123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 3, 2006
    Likes Received:
    0
    Tiếp đi bác ơi!
  6. gigiling

    gigiling Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 7, 2010
    Likes Received:
    362
    Nói tóm lại là VSP lên 400k thì câu truyện cổ tích kia trở thành hiện thực :)):)):)):)):))
  7. bql123

    bql123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 3, 2006
    Likes Received:
    0
    :)) :)) :))
  8. shn_hnx

    shn_hnx Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 29, 2010
    Likes Received:
    4
    (*Câu chuyện mang tính chất giải trí,relax nên hoàn toàn ko chịu trách nhiệm trước bất kì lời lẽ nào ở trên*)

    Đúng là dân môi giới và phân tích chứng khoán, đưa ra phải có quả tìm chỗ hạ cánh trước. Tuy nhiên rất cảm ơn bác đã kể một câu chuyện rất hay, hãy hy vọng và tin tưởng VSP sẽ lên được đến giá đó,
    Theo em đoán thì tờ tiền đó là 200.000 VND (phù hợp với màu đỏ may mắn cho ngày cưới)
    Lý do:
    + Cốc cafe chắc chỉ khoản vài chục ngàn + ít tiền lẻ sẽ thành 50.000
    + Tờ đỏ là 50.000 tiếp
    + Tờ xanh là 100.000 còn lại

    Nếu em nói đúng thì vote cho em phát nào !

  9. mautimhoasim

    mautimhoasim Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 25, 2010
    Likes Received:
    0
    Em biết rồi, lão bbs kia bảo là vsp sẽ lên 200K chứ gì, vì tờ Polime đó là tờ 200K

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  10. dnsc

    dnsc Thành viên mới

    Joined:
    Apr 9, 2010
    Likes Received:
    0
    200k thôi bác ơi.

Share This Page