VSP lãi khủng thế nhẩy .Chạy thoai !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Madaotansat1, 13/06/2009.

196 người đang online, trong đó có 78 thành viên. 01:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4096 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. lekien1989

    lekien1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Đừng ai nghe mồm thối của thằng sweetmoney nhé ,con chim lợn bẩn nhất đàn lợn đấy .
  2. Madaotansat1

    Madaotansat1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Đã được thích:
    0
    VSP: quý II/2009 lỗ tiếp 93,5 tỷ, 6 tháng đầu năm lỗ hơn 205 tỷ đồng












    Được Madaotansat1 sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 26/07/2009
  3. QVstock

    QVstock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Đã được thích:
    0
  4. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    Hế Hế !
    Ai không nghe tôi từ lúc tôi đập thằng VSP này thì bây giờ đi ăn mày cả rùi. VSP còn tệ hại lắm chưa thể UP nổi đâu. Không loại trừ còn dưới cả mệnh giá đấy. Có biết rằng cả đội tàu sắt vụn 2500 tỷ đang đắp chiếu không? Có biết rằng không tự khai thác được mà đem cho thuê giá rẻ thì đắp chiếu còn đỡ lỗ hơn không?
    Ăc Ặc ! Vận tải biển nhiều thằng Q2-3 này lãi khớ đấy.
    Nhưng VSP thì còn lâu.






    Đọc lại bài cũ của anh thấy những thằng không nghe anh ngu như thế nào?
    http://old.ttvnol.com/f_319/1101086.ttvn


    Nghe đoạn trao đổi tay đôi này để hiểu ra cuộc chơi

    và biết mình đang bị lừa thế nào nhé hỡi các Nbs.
    Hùng VSP : Alo anh Hưng à ! Khoẻ không anh ?

    Hưng SSI : Dạo này đói lắm chả có gì kiếm cả , anh xem có trò gì diễn kiếm chút.

    Hùng VSP: Đang cần gặp anh đây , Dạo này bí tiền quá, vừa rồi mua mấy cái tàu bọn ngân hàng suýt nữa không chịu giải ngân trong khi đã đặt cọc rồi ,tý nữa thì vỡ nợ. Anh xem có cách nào huy động giúp tôi tầm 1000 tỷ không ?

    Hưng SSI: Ùi ! chuyện đó với tôi muỗi. Hưng này mà đạo diễn xong hết.

    Hùng VSP: Làm cách nào ?

    Hưng SSI: Vẽ Báo cáo tài chính đẹp lên, đẹp nhất có thể

    Hưng SSI: Còn mấy con tàu mua lâu lâu rồi bán đi đập nốt vào BCTC.

    Hùng VSP: Nhưng bán đi thì lấy tàu đâu mà chạy?

    Hưng SSI: Bán đi tậu con khác giá đắt hơn cũng được nhưng tính lại khấu hao từ đầu.

    khấu hao lâu lâu chút là lãi chứ gì, BCTC giờ toàn là láo, tôi vẽ nhiều lắm rồi.

    Hùng VSP: Nhưng bây giờ mua tàu mới đắt lắm.

    Hưng SSI: Thì cứ mua mấy con cũ nát tý cũng được ,để tinh khấu hao lâu, tiền đầu tư thấp thì dễ chế biến ra lãi.

    Hùng VSP: Rồi sau đó thì sao ?

    Hưng SSI: Cái đó là việc của bọn tôi , tôi sẽ cho quân nó vết bài phân tích PR. Bọn Nbs chơi CK ở Việt nam mình ng.u bỏ mẹ, cứ thấy báo cáo đẹp chia thưởng nhiều giấy lộn là chúng xông vào tranh nhau múc ngay giá tăng ầm ầm. Tôi sẽ gọi con Hương nhờ nó lo vụ hội thảo để bơm thêm.

    Hùng VSP; Anh thật là cao kiến. Rồi sao nữa anh ?

    Hưng SSI;Rồi tôi và con Hương sẽ xả hàng thu tiền, Sau anh phải bán lại cho tôi phần phát hành giá ngon nhé ! Nhưng phải công bố giá tôi và con Hương mua thật cao để lúc tôi cần bán hoặc cần giúp anh huy động vốn nó dễ sử lí.

    Hùng VSP: Nhưng công bố cao mà không thu đủ số tiền đó thì cổ đông nó thắc mắc ?

    Hưng SSI: Kệ bố chúng nó. Anh cứ công bố cho tôi và con Hương nợ là được, còn nợ gì ko rõ.

    ---------------------------

    Còn tiếp

    Kể tiếp chuyện thâm cung bí sử

    Hưng SSI: Alô Em Hương xinh đẹp à ?

    Hương IPA: Anh giai đấy ử ?

    Hưng SSI : Dạo này sao ?Kiếm được ko ?

    Hương IPA : Đói lắm anh ạ ! dài hết cả răng ra rồi, lỗ quá cổ đổng nó kêu trời.

    Hưng SSI : Anh vừa gọi cho thằng Hùng VSP, có chuyện hay để kiếm đây, có việc cho em làm đây.

    Hương IPA: Việc gì thế anh ?

    Hưng SSI : Thành lập hội đồng làm giá VSP, Anh làm tổng chỉ huy, thằng Hùng làm phó, giao cho em trách nhiệm lo tổ chức hội thảo

    giới thiệu cổ phiếu siêu ngoại hạng đến các nhà đầu tư cừu non, rồi lùa nó vào mà thịt. Bán hết đi rồi thằng Hùng sẽ phát hành cổ phiếu

    mình lại mua rẻ, anh bàn với nó OK rồi.

    Hương IPA : Nhưng em nhận hội thảo, PR xong em lại củ xả chúng nó chửi em chết, làm thế bất tín quá.

    Hưng SSI: Mẹ kiếp ! Muốn kiếm tiền thì phải bất chấp thủ đoạn em à. Phải học thằng Tào Tháo " Thà mình phụ người còn hơn

    người ta phụ mình" Nếu em sợ chúng nó nghi thì cho mấy thằng đệ tử tung tin là em đã bán thoả thuận cho quỹ đầu tư nước

    ngoài giá 300 rồi, cho giá nó nhãy cẫng lên lúc nào xả thì cứ im im mà xả , Mà xả từ từ thôi, cuối ngày lại đẩy giá lên hôm sau mà xả tiếp.

    Bọn nó ng.u lắm cứ thấy xanh xanh là lại nhảy vào tranh mua ngay.


    Được sweetmoney sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 26/07/2009
  5. ChienbinhCK3

    ChienbinhCK3 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Là câu chuyện ăn khách thì tăng giá,thế thôi .

Chia sẻ trang này