1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

VTV- Tập 2 Vượt qua sóng gió, Thấu hiểu lòng bạn bè

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssa, 27/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
68 người đang online, trong đó có 27 thành viên. 02:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 158797 lượt đọc và 822 bài trả lời
  1. Dap_xich_lo

    Dap_xich_lo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Đang VTV mà bác Mèo với Nhock tranh cãi mấy chuyện với mấy Người ko đâu làm gì.:-??



    Có bài này hay nỳ.[r2)]
  2. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Bác này chắc cũng chưa biết hết chuyện. Theo sự tích kể lại thì Chu Du giả vờ chết để dụ Khổng Minh đi đám tang. Khổng Minh khi đi dự đám tang nhìn vào quan tài thì nhận ra trên quan tài có mấy lỗ thông hơi. Thế là ông ta vội thủ sẵn mấy viên nến. Khi khóc lóc đọc điếu văn thì cũng là lúc Khổng Minh đập đập tay vào quan tài ra vẻ thương tiếc lắm, nhưng kỳ thực ông ta vê vê mấy viên nến nét vào lỗ thông hơi bịt lại luôn. Quân Ngô thấy Khổng Minh khóc lóc như vậy không nỡ ra tay. Sau đó Khổng Minh đàng hoàng cùng Triệu Vân ra về. Quân Ngô sau khi rơi nước mắt vì bài điếu văn, chạy lại mở quan tài ra thì thấy Chu Du đã chết từ lâu.
  3. DoubleSeven

    DoubleSeven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2009
    Đã được thích:
    0


    Dị bản nhằm PR cho Khổng Minh. Chu Du giả chết thì nấp ở đâu đó cũng được, ngu gì chui vào quan tài nằm cho khổ ra. Tam quốc là tiểu thuyết lịch sử do La Quán Trung tô vẽ Khổng Minh, Tào Tháo, Lưu Bị, Quan Vũ nên luôn có xu hướng phóng đại và huyễn hoặc về những nhân vật này. Nhưng lịch sử Trung Quốc đánh giá khác về một số nhân vật: Chu Du không hẹp hòi, nhỏ nhen; Ngụy Diên không phải là kẻ làm phản, Lưu Bị gian hùng tuy không bằng Tào Tháo nhưng mị dân số 1; nhiều mưu kế của Khổng Minh thực ra là của Mã Tốc...
  4. vicrock

    vicrock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Đã được thích:
    2
    Lắc đầu; lắc đầu; chuối cả nải. Tôi chả hiểu các vị mua hàng VTV giá cao rồi lên diễn đàn kêu gào khóc lóc làm gì; thứ nhất đầu óc của các vị làm gì mà ko biết suy nghĩ là trc khi có biến khối lượng giao dịch của nó lèo tèo rồi sau đó nó giật đùng đùng ngày són ra vài cổ giá trần, Vậy thì ở đây rõ ràng phải có bàn tay của BBs nhúng vào nếu ko lấy đâu ra cái trò tiết cung, tăng cầu đột biến rồi hô hào đua lệnh. Khi đó trong thâm tâm của các vị đã phải xác định rằng một là ăn dày có cơ hội là lấy được nước Pháp; hai là cắm Lexus ở Đặng Dung rồi mua tạm cái xe đạp mà đi; một xanh cỏ hai đỏ ngực; được ăn thua chịu; còn ông nào tim bé; trym bé sợ bị cụt thì thôi đứng ngoài cho lành hô hào cổ vũ cho cả hai bên. Như vậy là các vị có những phương án cho riêng mình rồi còn gì. Trăm sự tại nhân; tiên trách kỷ hậu trách nhân. Đôi lời vào chém gió tý khi thấy vụ này um sùm quá^:)^
  5. shooter3

    shooter3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Túm cái váy lại là VTV về cái máng lợn roài làm ván mới nhể>:)
  6. tieuthuluoibieng

    tieuthuluoibieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Cùng suy nghẫm.
  7. shooter3

    shooter3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Cùng suy nghẫm.[/QUOTE]
    @};-@};-@};-
  8. tieuthuluoibieng

    tieuthuluoibieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Túm phải cái váy đụp của em thì sao nhỉ. @-)
    @};-
  9. Kingakihito

    Kingakihito Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Đã được thích:
    0

    Em đọc lại thì thấy chú vuimung cười bò lăn ý của bác coal đoán SSA là Madam Phượng. =))
    Madam này mà rảnh rỗi vào xì pam với anh em F319 thế thì VTV có lỗ như BBT anh chị em cũng xúm vào múc cùng Madam cho vui ngay.

  10. thanhthuy8xxxx

    thanhthuy8xxxx Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Đồng giao cùng Ms phượng cùng đánh xuống, giờ chỉ mong VTV nó dừng ở 40-41 thì các anh ta tính nhé:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này