Vua chém gió tái xuất giang hồ . Phần 1 : Tương ngộ kỳ thư , hạ sơn hoá long , tân anh hùng khuynh đ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kipsailam68, 01/10/2010.

136 người đang online, trong đó có 54 thành viên. 05:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6595 lượt đọc và 114 bài trả lời
  1. kipsailam68

    kipsailam68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    2.370

    Giang hồ đồn rằng : nếu ai có Võ Mục Di Thư và Cửu Âm Chân Kinh thì sẽ xưng bá võ lâm , thống nhất giang hồ . Nhưng thiên hạ đâu ngờ trên đời này lại có 2 món bảo bối còn lợi hại cả bí kíp võ công và Binh pháp của Nhạc Phi . Đó là Cổ Phiếu Di Thư và Chứng Khoán Chân Kinh , đã thất truyền từ lâu , nay rơi vào tay của Longtainhan . Với 2 cuốn kỳ thư này , trên chứng trường sẽ ko có ai là đối thủ của anh ấy đâu !

    Nhắc đến chuyện 2 cuốn kỳ thư này cũng thật tình cờ ! Anh ấy vốn là 1 công tử giàu có chốn Kinh kỳ , tên thật là Trần Đức Dũng , biệt hiệu : Hoàng Thiên chi tử Giang Long Thần Quân ; thấy TTCK thiên hạ kiếm tiền như mưa , anh cũng chân ướt chân ráo bước chân vào chứng trường , mở tài khoản tại Thương Tín Hội . Ai dè vì nghe lời sàm tấu của bọn thất phu môi giới , xài margin quá độ , mua cp đúng đỉnh mà chưa đầy 1 tháng tài khoản của anh đã bị giải chấp , đến mức nợ nần và ko có khả năng thanh toán . Đau khổ , anh ko dám về gặp song thân , liền trèo lên đỉnh Pan xi păng toan nhảy xuống để kết thúc cuộc đời . Ngờ đâu anh ko những ko chết mà còn rơi lạc vào 1 động lạ mang hình dạng giống 1 chiêc Ufo .. Tại đây anh đã tìm thấy 2 cuốn kỳ thư bảo điển : Cổ phiếu Di Thư và Chứng Khoán Chân Kinh , cùng với 2 cây vàng . tháng . Chữ trên sách cũng hết sức kỳ lạ , nhưng nhìn vào có lẽ ai đọc cũng hiểu . Sau 3 ngày nghiền ngẩm đọc sách cũng như giải thích nguyên nhân sai lầm thua lỗ trước kia , anh quyết định xuống núi làm lại từ đầu .

    Quả nhiên với 2 cuốn kỳ thư , thành tích chơi chứng của anh ngày 1 cải thiện rõ rêt , danh tiếng đồn khắp xa gần , không chỉ ở trong nước , còn lan truyền sang cả bên kia trái đất . Nếu như trước đây , Đẩy Giá Thần Công của các bang hội mặc sức làm mưa làm gió , tung hoành khắp thiên hạ , khiến cho bà kon nhỏ lẻ gửi tiền mở tài khoản. ngày càng nhiều , nhưng cũng giải chấp cháy túi theo cấp số nhân ; thì h nay , so với Cố Phiếu Di Thư và Chứng Khoán Chân Kinh thì nó trở thành đồ bỏ đi . PTKT , PTCB , hay mấy chiêu thức vụn vặt như : quyền gom , cước xả , mua chiêu , bán thức … lại càng chẳng nói làm gì . Trước kia , chỉ nghe thấy tiền từ túi nhỏ lẻ chảy vào các bang hội thì nay tiền từ túi các bang hội lần lượt chảy vào túi của Longtainhan . Ví như vụ AAA nổi đình nổi đám gần đây cũng chính là 1 tuyệt tác của anh ấy . Tận dụng cơ hội các bang hội cho phép giải chấp bảo lãnh , anh đã lên kế hoạch , chỉ đạo bọn đàn em từ A đến Z ; trước là móc nối với cổ đông lớn cũng như ban lãnh đạo doanh nghiệp , sau duy trì thanh khoản cp AAA trên thị trường , cuối cùng là margin tẹt ga và đè AAA xuống . Với những thành công có được , anh ấy đã xây dựng 1 tư dinh riêng ở Hưng Yên , lấy tên là Tế Bần Trang .

    Trong nhân gian , Longtainhan được biết đến là 1 đại hiệp đạo phú tế bần , anh hùng trừ gian diệt bạo , hết lòng vì nước vì dân , được muôn dân ủng hộ , người đời ngợi ca , còn các bang phái nghe thấy uy danh thì thất điên bát đảo , kinh hồn bạt vía , khiếp đảm mà chờ thoát thân . Trong chốn ăn chơi kinh thành Thăng Long , Longtainhan là 1 công tử hào hoa phong nhã , phong lưu đa tình , giọng nói trầm , ấm như mùa xuân toả nắng , hoạt bát và rất vui tính , khiến cho hàng vạn chị em phụ nữa mê mẩn . Từ sang đến tối , họ mải miết chăm sóc sắc đẹp ; cuối tuần nào cũng tới Spa , thẩm mỹ viên với hi vọng 1 ngày nào đó sẽ lọt vào mắt xanh của chàng Hoàng tử Bạch Mã . Tuy nhiên , trong con mắt của các Bang hội , đứng đầu lá Sài Gòn Bang của Bang chủ Nguyễn Duy Hưng thì Longtainhan chẳng khác ji tên giặc cỏ , xấu tính bẩn thỉu , là 1 kẻ ham tài , háo sắc , chuộng hư vinh . Chúng còn đồn đại rằng Longtainhan là 1 tên hái hoa đạo tặc , đã từng trong 1 đêm giở trò hèn hạ với 99 trinh nữ con gái nhà lành , khiến thiên hạ ai nấy đều căm phẫn , chỉ căm tức ko được xẻ thịt , lột da , nuốt gan , uống máu , và … giành lấy thiên thư của chàng .

    Để thực hiện âm mưu chiếm đoạt sách quí , chúng ko từ mọi thủ đoạn , quyết bằng mọi cách để đạt đc mục đích của chúng . Vì như lần trước , bọn chúng đã tổ chức đại hội “Cầm Long” , dùng kế Điệu hổ ly sơn . Với chiêu bài mời Longtainhan đến dự tiệc họp bàn chuyện hợp tác kinh doanh , nếu ko chúng sẽ giải chấp 101 tài khoản mà ko thương tiếc , cùng với đó là 101 gia đình tán loạn , bần cùng , trở thành kẻ tôi mọi trong tay chúng , Longtainhan ko ngại nguy hiểm dấn thân vào nơi long đàm hổ huyệt , quyết cứu mọi người thoát khỏi kiếp trầm luân . Ai dè bọn chúng ko những ko thả lỏng 101 tài khoản , lại dùng Mê hồn hương để hãm hại chàng . Sau khi dùng Dịch Kinh Thần Công (Dịch Cân Kinh) đánh bị thương vài cao thủ , ko chịu nổi , chàng đã ngã lăn quay ra đất . Chúng trói chân , trói tay , ngày đêm tra tấn , đòi chàng phải giao nộp 2 cuốn kỳ thư cho chúng nhưng bất lực . May sao thời buổi kinh tế khó khăn , chúng chỉ dùng dây thừng trói buộc ; lợi dụng sở hở , chàng đã vận nội công Kim Thần Khí bứt dây trói mà thoát ra ngoài . Bọn chúng cho người đuổi theo nhưng vô ích , Lăng ba di bộ của chàng đã đến mức thượng thừa , xe công thức 1 chạy hết tốc độ tối đa mà vẫn ko đuổi kịp .
  2. maker

    maker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    2.079
    nhảm quá bác...nói truyện kiếm hiệp ah:)):))
  3. MrKind

    MrKind Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    9
    Bái kiến "Võ Lâm Minh Chủ"đê eeeee[r24)]
  4. quemua_taptoe

    quemua_taptoe Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^
  5. SimSon37

    SimSon37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Chào Kind [:D] mở bát sai bét nhè =))
  6. kipsailam68

    kipsailam68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    2.370

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Lần này , chúng tổ chức đại hội “Phá Long” diễn ra ở Đạo Thư Trang nhằm mục đích phá hoại hình ảnh của Longtainhan trong lòng dân chúng , và quyết ý lấy cho bằng được 2 cuốn kỳ thư . Quần hùng tụ hội dưới sự góp mặt của 5 bang hội lớn mà người ta gọi là Ngũ Đại Phái . Đó là Sài Gòn Bang của Bang chủ Nguyễn Duy Hưng , Thăng Long Giáo của Giáo chủ Lê Đình Ngọc , Thương Tín Hội của Hội chủ Nguyễn Thanh Hùng , VN Đi Dép (VN Direct) Đường của nữ đại ca Phạm Minh Hương , Kim Long Phái của Phạm Tấn Huy Bằng ; cùng với hàng trăm bang phái khác và hàng vạn bang chúng . Đại hội đã diễn ra rất sôi nổi với vô vàn ý kiến được đưa ra . Chủ trì đại hội , Hưng Bang chủ nói :
    - Hiện nay tình hình của chúng ta vô cùng khó khăn , chúng ta nắm quyền sinh quyền sát thị trường chứng khoán trong tay mà chẳng làm ăn ji cả . Thằng giặc chó đẻ Longtainhan liên tục phỗng tay trên . Chúng ta là cá mập , ko thể để con cá chọi đó xẻ thịt mãi được . Do đó chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực tiêu diệt tên khốn đó thật nhanh . Ko biết chư vị có ý kiến ji ko ?
    - Còn sao được nữa ! Đến nước này thì chúng ta đem quân san bằng Tế Bần Trang là xong . Tại hạ ko tin với võ công đuổi ruồi của hắn có thể chông lại bom đạn , cùng sức lực của hàng vạn anh hùng võ lâm !
    Giáo chủ Lê Đình Ngọc lên tiếng .
    - Mày ngu lắm ! Tế Bần Trang người đông thế mạnh , ai nấy đều võ công cao cường , sức một địch trăm . Tế Bần Trang địa thể hiểm trở , bao bọc xung quanh là vô số cạm bẫy , cơ quan lớn nhỏ ; lại có Vô Song Linh Kính , bom đạn từ trong trang có thể bắn ra ngoài nhưng từ ngoài bắn vào trong đều bị bật ra hết . Nhớ năm xưa ta thuê 1 đám lính chuyên nghiệp ở Cosovo vác Bazooka 41 trước cổng trang nã đạn như mưa vào trong , ngờ đâu ma quỷ thế nào toàn bộ số đạn bật ngược trở lại khiến đám lính tan xác ngay lập tức , may mà lúc đó tao đang đại tiện ở chỗ khác , lại có Kim Cương Hộ Thể của Thiếu Lâm Tự nên mới thoát chết . Hơn nữa đường vào trong trang lại vô cùng quái dị , giống như 1 mê cung đã vào thì ko ra nổi . Trận pháp được sử dụng tại Tế Bần Trang dựa theo nguyên lý của Ngũ Hành Bát Quái nhưng có sự kết hợp với Thiên Môn Trận tạo ra thế trận Mê Hồn . Đây là trận đồ bí truyền xuất hiện cách đây hàng ngàn năm ở bên Tàu Khựa , có tên là : Thiên Cơ Bách Biến . NHững ai đã từng vào trang mà ko được người trong trang giúp đỡ nếu ko chết vì cạm bẫy thì cũng bỏ mạng vì đói khát , thậm chí người trong trang cũng ko thể hiểu hết sự huyền diệu trong đó , nên lúc nào cũng phải mang 1 chú dế có USB 3G để khi cần có thể liên lạc với Đại Tổng Quản . Ngoài ra ở phía trên cao của Tế Bần Trang còn được lắp thiết bị phát từ trường siêu lớn , máy bay bay qua ở xa trung tâm Trang thì nhiễu sóng rađa , nếu bay gần hơn thì cháy động cơ , phi công buộc phải nhảy dù nếu ko muốn tan xác cùng chiếc phi cơ xấu số . Nói chung Tế Bần Trang là 1 toà thành bất khả xâm phạm , so với đó thì Điện Biên Phủ năm 1954 chẳng bằng cái lóng chân .
    Hưng Bang chủ lớn tiếng nói , diễn thuyết trang dài , ai nghe cũng lắc đầu thở dài .
    - Vậy , ko rõ Hưng Bang chủ có cao kiến ji cho chúng tôi được thoả nguyện ? Sếp Bằng lên tiếng .
    - Ah ! Cao kiến thì bổn bang ko có , chỉ là bài cũ soạn lại ; lần này là 1000 tài khoản chờ giải chấp mà thôi . Nhưng lần này thì khác .
    - Bay đâu ! Mang ra đây mau !
    Hưng bang chủ vừa dứt , 2 tên thuộc hạ đã ì ạch đưa đến 1 chiếc xích to đại tướng bằng titan , vừa đi vừa thở hổn hển .
    Ko để cho Bang chủ Sài Gòn bang nói tiếp , nữ đại ca Phạm Minh Khương chặn họng :
    - Mịa ! Thế thì nói làm đek ji ! Có câu : 1 kế ko thể dùng đến 2 lần . Dù hắn có tới lần nữa thì mê hồn hương phỏng có tác dụng ? Cửu dương thần công của hắn đã luyện đến tầng thứ 9 , khi ấy bách hương bất xâm , vạn độc bất nhập . Mời Phật đến dễ , tiễn Phât đi khó ; h chúng ta đưa hắn tới lại sôi hỏng bỏng không mà thôi .
    - Cách này ko đc , cách kia cũng ko xong , phải làm sao mới hạ gục đc tên đó ?
    Méo mặt , Hưng Bang Chủ than thở .
    Lúc bấy h , Hội chủ Thường Tín Hội : Nguyễn Thanh Hùng Mới phát biểu :
    - Chư vị đừng lo lắng ! Tại hạ đã có diệu kế , vừa ko tốn 1 binh 1 tốt , có thể trôm cắp Kỳ thư , lại có thể thâm nhập vào Trang tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng .
    - Bốp ! Bốp ! Bốp !
    Sau tiêng vỗ tay của Hùng hội chủ là tiếng bước chân của 1 người …

    Ko biết Nguyễn Thanh Hùng đã có gian kế ji để hãm hại đại hiệp Longtainhan và Longtainhan phải làm ji để đối phó , mời đọc giả đón đọc phần 2 mang tên : … (tạm thời chưa thể nói )
  7. Rua_suphu

    Rua_suphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Điên hết rồi. Lắm dị nhân quá!
  8. huyenk37_84

    huyenk37_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Buồn ị với cái TT này quá.....
  9. NameoftheRose

    NameoftheRose Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    7
    Chả hiểu gì cả vì chưa đọc[:p]Nhưng lần này bác có vẻ đúng[r2)]
  10. HiepSy18

    HiepSy18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    739
    Ông này bị tàu hỏa nhập ma mother nó rồi

Chia sẻ trang này