Vừa đọc tin này xong đúng là: Chó phịch mẹ bọn Milk

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TiChetDuoi, 09/10/2008.

763 người đang online, trong đó có 305 thành viên. 14:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 802 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. TiChetDuoi

    TiChetDuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc tin này xong đúng là: Chó phịch mẹ bọn Milk

    Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Tiền Giang xét nghiệm 7 loại vi khuẩn từ mẫu sữa tươi tiệt trùng có đường loại 220 ml của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk), kết quả có 4 loại vi khuẩn vượt tiêu chuẩn qui định.

    Ngày 9/10, Phòng Cảnh sát môi trường ******* tỉnh Tiền Giang cho biết: qua phản ảnh của người tiêu dùng là anh Nguyễn Công Phúc, ấp Cửu Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành (Tiền Giang), Phòng Cảnh sát môi trường ******* tỉnh đã gửi các mẫu sữa đi kiểm tra, và được kết quả như trên.

    Theo anh Nguyễn Công Phúc, vào tháng 8/2008, anh mua một thùng sữa tươi tiệt trùng có đường của Vinamilk (50 bịch), loại 220 ml ở siêu thị Coopmart (TP Mỹ Tho-Tiền Giang) còn trong thời hạn sử dụng về dùng.

    Trong quá trình sử dụng, anh phát hiện hơn 2/3 số lượng sữa tươi trong thùng bị căng cứng, phồng to lên, sữa chảy ra ngoài và có rất nhiều con dòi bên trong bò ra.

    Anh đã báo ngay cho Công ty Cổ phần phần sữa Việt Nam. Công ty đã cử người đến đổi thùng sữa khác cho anh. Tuy nhiên, sau khi sử dụng được hơn 10 bịch, anh phát hiện các bịch sữa còn lại có hiện tượng phồng căng cứng, chua giống như thùng sữa ban đầu mà anh đã mua ở siêu thị.

    Anh Phúc lại tiếp tục báo cho công ty, nhưng công ty không đến, sau đó anh Phúc đã báo cho Phòng Cảnh sát môi trường ******* tỉnh Tiền Giang.

    Ngày 1/10, Phòng Cảnh sát môi trường ******* tỉnh Tiền Giang đã lập biên bản tạm giữ một thùng sữa (23 bịch) của Vinamilk.

    Được biết, lô hàng trên của Vinamilk được sản xuất vào ngày 20/8/2008 và có hạn sử dụng đến ngày 20/2/2009, số lượng khoảng 20 tấn.

    Trước sự việc trên, ngày 8/10, Phòng cảnh sát môi trường ******* tỉnh Tiền Giang đã mời đại diện Công ty sữa Vinamilk đến làm việc.

    Đại diện Công ty sữa Vinamilk thừa nhận số sữa trên là sữa của công ty sản xuất. Tuy nhiên, Công ty Vinamilk cho rằng số sữa bị nhiễm khuẩn trên là do sai số cho phép trong việc đóng gói và đổ lỗi sữa bị tình trạng trên là do ảnh hưởng của quá trình vận chuyển (?).
    http://tintuc.timnhanh.com/xa_hoi/20081009/35A85916/
  2. nerraw

    nerraw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    6
    Mai VNM sàn
  3. aliamen

    aliamen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    0
    Có dòi thì tăng thêm đạm chứ gì đâu.
  4. TiChetDuoi

    TiChetDuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Quảng Ngãi: Sữa nhiễm melamine "lọt" lên miền núi
    Thứ năm, 09/10/2008



    Sáng ngày 9-10, ông Nguyễn Thái Sơn, Chánh Thanh tra Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, ngày 8-10, Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh đã phát hiện sữa nhiễm melamine tại huyện miền núi Trà Bồng kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh sữa và các sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu sữa.

    Qua kiểm tra 9 cở sở tạp hoá ở huyện Trà Bồng, Đoàn thanh tra liên ngành đã phát hiện tại cửa hàng tạp hoá của bà Trần Thị Là, tổ dân phố 1, thị trấn Trà Xuân, có 16 hộp sữa iZZi Hi?"P Sôcôla loại 180ml do Công ty sữa Hanoimilk sản xuất đã được Viện dinh dưỡng Việt Nam công bố có nhiễm melamine và cho dừng lưu hành, thu hồi.

    Bà Là cho biết nhập về tổng cộng 48 hộp, nhưng đã tiêu thụ 32 hộp.

    Đoàn thanh tra còn phát hiện cửa hàng tạp hoá của bà Nguyễn Thị Thơm, tổ dân phố 1, thị trấn Trà Xuân bày bán 7 hộp kẹo Trung Quốc đã quá hạn sử dụng, không có nhãn hiệu bằng tiếng Việt. Đoàn thanh tra đã tiến hành niêm phong 7 hộp kẹo nhập lậu nói trên và giao cho Đoàn thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Trà Bồng tổ chức tiêu huỷ.

    Trước đó, Đoàn Thanh tra Sở Y tế Quảng Ngãi kiểm tra trên địa bàn tỉnh đã phát hiện Công ty TNHH thương mại Thuỷ Thân 1, ở số nhà 33, đường Lê Thánh Tôn, thành phố Quảng Ngãi (đây là nhà phân phối chính Hanoimilk tại Quảng Ngãi) có 2 loại sản phẩm sữa tiệt trùng Hi-P chocolate (loại 110 mil và loại 180 mil) đều nhiễm melamine.

    Hoá đơn, chứng từ của Công ty Thuỷ Thân 1 cho thấy công ty đã nhập 2 sản phẩm Hi-P chocolate (loại 110 mil và loại 180 mil) của Công ty Hanoimilk hơn 90 thùng (mỗi thùng 48 hộp).
  5. TiChetDuoi

    TiChetDuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bọn ch...ó này mong sao đây là con cái chúng mày như thế này cho tiệt giống c..h..ó má đi:



    Là người viết báo nên tôi quen biết khá nhiều bạn bè, trong số đó có rất nhiều người là du học sinh. Mỗi lần họ về nước đều tổ chức tiệc tùng gặp mặt và tôi không nỡ từ chối lời mời của họ. Sau mỗi cuộc vui ấy, tôi lại khám phá thêm rất nhiều điều về cuộc sống ngầm ẩn dưới cái mác du học sinh của họ. Và lần này là những trò thác loạn của các nữ du học sinh?

    Ngủ tập thể?

    Hôm đầu tiên M. Anh về nước, cô nàng đã điện thoại cho tôi. M.Anh nói vì đi du học xa nhà đã lâu, giờ mới có cơ hội về nước nên muốn tổ chức một buổi ngủ? tập thể để bạn bè trò chuyện cho vui. Tôi gật đầu đồng ý. Đúng 8 giờ tối, tôi có mặt ở nhà M. Anh. Đó là một toà biệt thự hai tầng rộng chừng 200 mét vuông ở khu đô thị PMH, xung quanh là một khoảng không rộng rãi trồng đủ các loại cây.

    M.Anh niềm nở ra đón tôi và dẫn tôi đi thẳng lên tầng hai. Bước vào phòng, tôi thấy có gần chục cô gái nữa đang nói cười vui vẻ. M. Anh chỉ cho tôi một chiếc giường và nói đó là vị trí của tôi tối nay. Cô đẩy tôi ngồi xuống rồi nhanh nhẹn xách chiếc túi tôi đang cầm trên tay bỏ vào ngăn tủ gần đó.

    Ăn tối xong, chúng tôi lên phòng xem phim. Đó là một bộ phim tình cảm ướt át về những cô gái đồng tính. Những cô gái xung quanh vừa xem vừa hào hứng bình phẩm về lời thoại và những cảnh quay trong phim. Có vẻ như họ rất thích xem những loại phim này.

    Giường tôi đặt sát giường M.Anh. Tôi quay sang hỏi cô có hay xem thể loại phim này không. M.Anh trả lời tôi ở bên Anh họ vẫn thường xem và chủ yếu là xem phim về đồng tính nữ. Tôi bắt đầu tò mò tự hỏi tại sao họ lại thích xem những loại phim kiểu này mà không phải là những bộ phim của những đôi tình nhân khác giới. Như hiểu được thắc mắc của tôi, M.Anh cười, nói ?oChuyện đồng tính đâu có gì là ghê gớm. Cứ thử đi rồi biết, hay lắm!?. Tôi lắc đầu.

    Nửa đêm, tôi choàng tỉnh vì nghe thấy những tiếng rúc rích ở xung quanh. Tôi nhìn sang giường M.Anh. Không thấy cô đâu. Tôi ngẩng đầu cao thêm chút nữa thì thấy cách đó hai chiếc giường có hai cô gái đang ôm lấy nhau và? Tôi sững sờ khi nhìn thấy tận mắt ?ochuyện ấy?.

    Tôi quay mặt đi và lại bất ngờ nhìn thấy một đôi nữa? Giờ thì tôi đã hiểu lí do họ thích xem phim les. Nhưng tôi phân vân tự hỏi M.Anh đã từng có bạn trai trước khi đi du học vậy tại sao? Không lẽ vì sống buông thả mà cô biến mình thành les? Tôi cố gắng nhắm mắt ngủ mà trong đầu còn bao nhiêu thắc mắc.

    Bữa tiệc? bikini

    Sau lần ở nhà M. Anh một thời gian, tôi được một cô bạn có tên Yến mời tham gia một ?obữa tiệc bikini?. Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu, Yến giải thích ngay. Ở bên Mỹ, học sinh trung học và đại học vẫn thường tổ chức tiệc bên bể bơi nên khi tham gia, tất cả mọi người đều phải mặc quần áo như đi tắm biển. Yến cười tôi quê mùa vì với Yến những bữa tiệc kiểu này quá quen thuộc rồi. Tôi còn đang do dự thì Yến phóng xe đi mất kèm theo câu nói tôi nhất định phải đến. Vì tò mò nên tôi quyết định tham gia.

    Khi tôi đến khu biệt thự nơi Yến ở thì đã thấy rất nhiều đôi trai gái có mặt ở đó. Ngay ở cổng dẫn vào bể bơi là một căn phòng nhỏ được Yến dựng lên để tất cả mọi người thay đồ.

    Tôi cảm thấy có chút ngại ngùng, còn chần chừ đứng bên ngoài. Bỗng một cô gái khá xinh đi đến bên cạnh, huých vào cánh tay tôi hỏi sao còn không thay đồ. Rồi rất tự nhiên, cô đi vào phòng và chưa đầy một phút sau cô xuất hiện với bộ bikini đỏ khoe vòng một gợi cảm. Xuất hiện ngay bên cạnh cô là một anh chàng mái tóc nhuộm nâu đỏ với độc một chiếc quần bơi trên người. Hai người cười nói với nhau cùng đi về phía bể bơi. Nhiều ánh mắt nhìn tôi lạ lẫm. Tôi đành phải vào thay đồ.

    Bên cạnh bể bơi, chủ nhân đã đặt rất nhiều loại bia rượu đắt tiền chiêu đãi khách. Không khí vô cùng nhộn nhịp khi trên một sân khấu mini gần đó, những cô gái mặc bikini đang nhảy nhót.

    Rồi bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng hò reo bên bể bơi. Nhìn xuống là 3 cô gái đang bơi rất nhanh. Có lẽ như đang có một cuộc thi bơi diễn ra. Cô gái trong bộ bikini màu vàng về sau cùng nên khi vừa lên bờ, tôi thấy cô ta cởi phăng chiếc áo bikini ra, để lộ bộ ngực căng tròn đầy đặn. Những đôi trai gái xung quanh vỗ tay ẫm ĩ cả khu vườn. Biết không nên ở lại lâu thêm nữa, tôi đành tìm cách thoái thác ra về sớm.

    Múa cột

    Vừa cách đây không lâu, tôi đọc được thông tin bên Trung Quốc mở các lớp dạy múa cột cho các cô gái để rèn luyện sức khoẻ. Thú thực là nhắc đến múa cột tôi không có cảm tình cho lắm. Vì nếu đúng để rèn luyện sức khoẻ thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng một số cô gái lại mang những động tác múa cột ra để làm nghề kiếm tiền và đó không chỉ là múa cột đơn thuần.

    Hằng, một cô gái đi du học Trung Quốc đã được 7 năm trở về nước. Qua một người bạn tôi được Hằng mời? gián tiếp tham gia một chương trình đặc biệt. Hằng và một vài cô bạn gái nữa sẽ trình diễn những bài múa cột điêu luyện mà nhóm cô đã học nhiều năm qua bên Trung Quốc.

    Sau bữa tối, như đã hẹn tôi cùng một người bạn phóng xe đến nhà Hằng. Nhà Hằng khá rộng. Bố mẹ cô chiều con gái nên cả tối hôm đó họ ngủ tại một phòng trong khách sạn năm sao để con gái được vui chơi thoả thích.

    Trong vườn, ba chiếc cột sắt được dựng lên khá chắc chắn. Khi mọi người đã đến đông đủ thì Hằng và hai cô gái khác cũng đã thay xong đồ. Và rồi trong tiếng hò reo phấn khích, ba cô gái bắt đầu uốn éo xung quanh những chiếc cột trong tiếng nhạc chói tai.

    Những động tác của các cô gái làm đám đông kích động vô cùng. Nội y của các cô lộ hết ra ngoài. Nhưng dường như hở vậy chưa đủ, các cô bắt đầu đưa tay kéo nhẹ từng mảnh vải trên người. Những mảnh vải mỏng tang bay là là trong gió rồi rơi xuống đất, lộ ra những phần da thịt trắng ngần. Khi trên người chỉ còn lại là bộ bikini đen thì các cô dừng màn múa.

    Hằng tuyên bố ?onghỉ giải lao? chờ màn múa thứ hai tiếp tục và hứa chắc chắn sẽ còn nóng bỏng hơn. Và đúng như lời hứa, các cô đã cho người xem chứng kiến một màn múa cột thật sự nóng bỏng khi mà trên người các cô không còn một mảnh vải che thân.

    Chứng kiến những trò thác loạn của các nữ du học sinh mà tôi không khỏi hoang mang. Họ đã được bố mẹ nuôi nấng dạy dỗ, dành cho những điều tốt đẹp nhất. Nhưng tất cả những gì họ làm lại hoàn toàn trái ngược lại mong muốn của những người làm cha làm mẹ. Việc tự do vui chơi theo ý thích là quyền của những bạn trẻ nhưng nếu đi quá đà thì thực sự rất nguy hiểm.
  6. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    1.064
    Con vinamilk tụi nuớc ngoài giữ giá, không rớt được đâu
  7. VIPUBCK

    VIPUBCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc TT rebound nó tráo bài đập cho vỡ mẹc.
  8. TiChetDuoi

    TiChetDuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó hùa nhau giết người Kinh kô hết nó quay ra giết người dân tộc!
    Đúng là nhà văn Nam Cao có tái thế cũng kô thể nói hết chỗ khốn nạn của bọn này!
    Thành thật xin lỗi các cổ đông của 2 thằng này!
  9. daothiadia

    daothiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    1
    Theo em bắt giám đốc sản xuất VNM uống thử 1 bịch sữa dòi xem nó giám uống không ???mà sao lại giám sản xuất ra sữa kém chất lượng bán ngoài thị trường ??

Chia sẻ trang này