Vừa nằm mơ thấy mai ( thứ 6 ngày 23 ) thị trường xanh nhiều hơn đỏ nên vội vàng bật dậy thông tin lê

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ruc_rich, 23/03/2007.

5336 người đang online, trong đó có 628 thành viên. 21:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1239 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.140
    Em sáng nay ăn trúng vịt lộn rồi. Thị trường lộn tu trong hôm nay các bác ạ
  2. nhthi

    nhthi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Các bác này chỉ được cái khéo động viên nhau, khổ thân
  3. vietdirect

    vietdirect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Hì, chắc bác này mơ lộn sang số đề rồi...chiều bác đi làm con lô đê...chắc chắn về theo giấc mơ của bác đấy

    Ngu thì nhận là ngu đi...nói lắm
  4. nghoanglonga

    nghoanglonga Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này diễn đàn nhiều bác mộng du và mơ ngủ thế nhỉ? Có lẽ phải có 1 cuộc điều tra hội chứng tác hại của chứng khoán xem như thế nào
  5. I_love_life

    I_love_life Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Hí hí. 3 đêm liên tục rồi đêm nào em cũng nằm mơ thấy nước mênh mông các bác ạ. Tối qua nằm mơ thấy em đứng trên 1 cái hòn đảo mà nước ngập cả bàn chân, nhìn chung quanh toàn là nước, xa xa có 1 bức tường rất là cao trong suốt được làm bằng thủy tinh gọi là "đê chắn sóng". Rồi tự nhiên có 1 con sóng khổng lồ không biết ở đâu ra cao hơn cái đê kia đổ ập xuống cái đê, cả cái để đổ ập lên đầu em, lúc đó em cầm 1 cái gì đó hình vuông bằng nhựa che cho không vỡ đầu. Kết quả là sóng đi qua em chẳng bị làm sao cả, chỉ có cái đê bị vỡ thôi. Lúc đó em hoảng hồn tỉnh giấc.

    Còn cách đây 2 hôm là em thấy 1 biển nước lại có mấy con cá sấu nó rượt cắn mấy bác nào đó ở dưới nước. Rất may là em ở trên bờ.

    Các bác yên tâm là thị trường đã đi xuống, nhưng trước lúc đi xuống chính thức sẽ có 1 cuộc bật dậy cuối cùng. Các bác cố gắn nắm lấy cơ hội cuối cùng này mà lấy lãi là đưọc rồi.

Chia sẻ trang này