Vui buồn tự chế!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ChiHuyTruong, 18/09/2010.

106 người đang online, trong đó có 42 thành viên. 04:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 244 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Tím tái

    Đăng ngày: 05:37 17-09-2010 Thư mục: CK

    Hồi tiểu học, cô giáo bắt đặt từ ghép với chữ Tím.

    Mấy từ đại loại như tim tím, tím biếc,... thì các bạn đã tranh hết phần. Hắn mạnh dạn "Tím tái".

    Cô giáo ngạc nhiên: em có biết Tím tái có nghĩa gì không?

    Hắn gãi đầu gãi tai: dạ thưa cô tím tái là màu tím hơi tái tái.
    Cô nghiêm mặt: em dùng từ nào phải hiểu nghĩa từ đó nhé, thôi ngồi xuống.
    ......

    Dạ thưa cô, bây giờ thì em đã hoàn toàn hiểu nghĩa của hai từ Tím Tái.

    Tím tái đó là khi ta vừa bán đi, nó Tím, mặt ta Tái lại. Và bây giờ, vào lúc 8 h 54 phút ngày 17/09/2010, học trò của cô đang cảm nhận rất rõ về thuật ngữ này.

    Bây giờ thì em cao siêu hơn, lẩy Kiều để bổ sung cho ý nghĩa của từ TÍM TÁI:

    "Cùng trong một tiếng tơ đồng
    Kẻ ngoài cười nụ người trong khóc thầm"

    Có một số đối tượng đang cười, và em đang khóc cô ạh.
  2. tieulaophu

    tieulaophu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Đã được thích:
    0
    11 rưỡi đêm, ngày thứ 7 mà bác này còn lôi cả cô giáo, Nguyễn Du, với Thuý Kiểu vào đây thì đủ biết độ sâu và tâm huyết với nghề, bác sẽ thành công trong sự nghiệp của mình. Chúc mừng bác!

Chia sẻ trang này