Vui vẻ tí cho ngày mai tăng trần.Mời.....mát mắt.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khobackinh, 15/01/2008.

721 người đang online, trong đó có 288 thành viên. 18:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 473 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ tí cho ngày mai tăng trần.Mời.....mát mắt.

    Chỉ thị 3 vừa ra đã sửa.
    Thuế ra rồi lần nữa không thu.
    Ngân Hàng lại phải mua đô.
    Công ty thì giãn '''' ai pô '''' đợt này.
    Thế thì em chịu các thầy.
    Quyền sinh,quyền sát có ngày dân toi.


  2. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô chiến sĩ Điện Biên.
    chiến sĩ anh hùng đầu nung lửa sắt
    56 ngày đêm khoét núi,ngủ hầm,mưa dầm ,cơm vắt
    máu trộn bùn non,gan không núng,chí không mòn.
    Những đồng chí thân chôn làm giá súng
    đầu bịt lỗ châu mai,băng mình qua núi thép gai
    ào ào như vũ bão
    những đồng chí chèn lưng cứu pháo
    nát thân nhắm mắt vẫn còn ôm.
    Những bàn tay xẻ núi lăn bom
    nhất định mở đường cho xe ta ra chiến trường tiếp viện.
    và những chị,những em ngày đêm ra tiền tuyến
    mấy tầng mây,gió lớn mưa to
    dốc Pha Đinh chị ghánh anh thồ
    Đèo lũng lô,em hò,chị hát
    dù bom đạn xương tan thịt nát.
    không sờn lòng,không tiếc tuổi xuân
    Hỡi các chị ,các anh trên chiến trường ngã xuống
    máu anh chị chúng ta sẽ không uổng
    hãy xanh tươi đồng ruộng Việt Nam
    Mường Thanh,Hồng Cúm,Him lam
    Hoa mơ lại trắng,vườn cam lại vàng

    Tố Hữu

    Hoan Hô ChưngKhoán Việt Nam.

    Chứng khoán 3 màu luôn luôn khởi sắc
    Hơn 7 năm rồi quay vòng,thăng trầm chua ngắt
    Màu đỏ rực sàn,gan không núng,chí không mòn
    Những cổ phiếu giá cao chót vót.
    Được kì vọng rất cao,nhưng không khớp được cổ nao
    Những cổ phiếu giá thấp lé té.
    không được ai quan tâm,
    báo cáo luôn bị âm.
    khớp ào ào như vũ bão.
    Những cổ phiếu bị nhà đầu cơ làm giá,
    P/E trên 100 điểm vẫn còn mua,
    đa số nhà đầu tư nhỏ lẻ đều bị thua,
    nhất định phen này mang nhà ra cầm cố.
    Và các Quĩ đầu tư dần dần tan biến,
    bao lần cut loos vẫn còn âm.
    Những bàn tay can thiệp vô ơn,
    Nhất định mở đường cho INDEX về đáy
    Và những chỉ thị,những phao tin,ngày đêm tung ra ám
    Nhà đầu tư nhỏ lẻ tiêu tan
    Khi INDEX lên chính phủ kêu gào
    và khi xuống thì không ai cứu cánh.
    Dù 2 lần quay về đầu 8,
    Không xói mòn ,nao núng lòng dân,
    Hỡi các bạn đầu tư trên sàn Chứng khoán,
    tiền các vị sẽ không bị uổng,
    sẽ béo thêm cho bọn làm quan,
    Alfa,Bảo Việt,Tràng An. (tên các CTy môi giới CK)
    Công ty môi giới ngày càng lao đao.

    Hà nội hè 2007.
    khobackinh
  3. chipbong07

    chipbong07 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Đã được thích:
    3
    CHÚNG MÀY THỬ TÍNH XEM BAO NHIÊU TIỀN THÌ MUA NỔI LÒNG DÂN NHÉ KHI MỌI NGƯỜI MẤT LÒNG TIN Ở CƠ QUAN QUẢN LÝ THÌ LÀM THẾ NÀO HẢ??????????
  4. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Hi vừa nói là bác đã làm được ngay rùi





    sự hốt hoảng hiện nay có nguồn gốc từ việc thị trường chứng khoán còn khá non trẻ nên nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý chưa có bề dày văn hóa kinh doanh, chưa có sự điềm tĩnh cần thiết. Những người quản lý, điều hành trực tiếp thị trường cứ ?ophởn phơ? thế nào ấy. Họ chả phải đứng ngoài cũng không hẳn trong cuộc, mà có vẻ như đứng trên thờ ơ nhìn xuống thị trường?.

    Được sontraha sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 15/01/2008

Chia sẻ trang này