Vùng trời bình yên

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Tigers, 16/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
911 người đang online, trong đó có 364 thành viên. 07:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 23952 lượt đọc và 1003 bài trả lời
  1. Tigers

    Tigers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Mai mà thế là cho cả nhà ăn thịt Mèo nuôn[r37)]
  2. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Chào cả nhà. Cuối năm em busy quá, ít spam được quá :(
  3. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Tiểu thư dữ thía :p :p
  4. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19




    Biển chờ

    Tôi vẫn chờ nghe biển trôi âm thầm
    nghe biển hát yên lành bài hát ru em
    Tôi vẫn chờ bàn chân em ghé về
    một ngày xanh nắng hè em sẽ về

    Tôi vẫn chờ em mãi đếm sao khuya tìm mắt em
    Lá thu rơi tiếng thở dài sao mùa thu tàn phai
    Đông đã về còn mình tôi với biển rộng
    Tìm mênh mông gió đông về đến bao giờ.

    Tôi vẫn chờ nghe biển trôi âm thầm
    nghe biển hát yên lành bài hát ru em
    Tôi vẫn chờ bàn chân em ghé về
    một ngày xanh nắng hè em sẽ về

    Tôi vẫn chờ em mãi đếm sao khuya tìm mắt em
    Lá thu rơi tiếng thở dài sao mùa thu tàn phai
    Đông đã về còn mình tôi với biển rộng
    Tìm mênh mông gió đông về đến bao giờ.
  5. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19



    Chiều Hà Nội - Vũ Quang Trung


    Hà Nội trong mắt ai bao buồn vui góc phố em,
    Nghe tiếng chuông ban chiều gọi

    Hà Nội trong mắt em hay mùa thu tiếng lá rơi,
    Và em đến với tôi một chiều

    Chiều Hà Nội ngày lại ngày góc phố
    Anh trong tôi bước đi, từng giọt nắng hát ca hòa nhịp trái tim

    Hà Nội trong mắt ai bao buồn vui góc phố em,
    Nghe tiếng chuông ban chiều gọi

    Hà Nội trong mắt em hay mùa thu tiếng lá rơi,
    Chiều hôm đó đến với tôi một chiều

    Chiều Hà Nội, ngày lại ngày góc phố
    Tôi lang thang bước đi, còn đâu nữa tiếng hát ca ngày nào với ai

    Anh xa em lá thu rơi ngập đường góc phố
    Anh xa em, đường phố như say, dòng người đó đây
    Anh xa em để tiếng chuông khua lạnh lùng
    Anh … đừng xa em, đến bên em trọn đời hỡi anh
  6. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Híc híc, chán thía, đến lúc em spam được thì cả nhà về hết rồi :((
  7. Immortel90

    Immortel90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Phải lòng một gã họ Phan;))
  8. Immortel90

    Immortel90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    ui, vui quá cơ.... Mò thấy rồi :x
  9. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại vỡ mộng ?
    Đôi lúc cũng phải hâm hâm, nhìn gà hóa cuốc tý, chứ cứ tỉnh táo tàu, nhìn rõ gà là gà, cuốc là cuốc , thì chán lắm em ui. Những người hâm là những người sướng nhất, họ nhìn cuộc sống đẹp hơn nhiều so với người tỉnh. hihi.[:D]
    ku Méo nhà chị cứ ăn bánh rán, rồi ngồi xích đu, bay lộn tùng phèo lên , thỉnh thỏang gặp ai thì hắn chu cái mỏ ra :-*, không sướng là gì. :))

    Đời không như là mơ.
    Ta phải cười hơ hơ
    Nên bị gọi là Dở [r23)]
  10. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0

    KHi nào tớ hâm , tớ lôi rượu ra uống , nhìn con gà ra con cuốc , đúnglà thấy đời đẹp thật :)):)):)):))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này