Vườn cười

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi linhlong_vn, 02/03/2008.

442 người đang online, trong đó có 177 thành viên. 07:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3997 lượt đọc và 47 bài trả lời
  1. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc thi hoa hậu, giám khảo ra câu hỏi: Lồng chim và cái váy khác nhau chỗ nào?

    Á hậu: Trong lồng có chim, trong váy không có chim.

    Hoa hậu: Mở lồng chim bay ra, nhấc váy lên thì chim bay vào.
  2. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1

    Trong cuộc phỏng vấn tuyển dụng 1 cô gái trẻ,
    Giám đốc công ty Chứng khoán hỏi: Lý do nào em thích làm việc trong công ty chứng khoán?
    Cô gái: Chứng khoán là một nghề hấp dẫn và hàng ngày em cũng đang làm Chứng khoán và em mong muốn giúp nhiều người không phải ra đê ở ?.
    Giám đốc: Hàng ngày công việc em làm việc gì?
    Cô gái: Sáng em nghiên cứu thơ đề ? chiều em giúp mẹ em ghi đề ?
    Giám đốc: Ồ ?. thế ghi đề với chơi Chứng khoán là 2 lĩnh vực khác nhau chứ ?
    Cô gái: Thế ạ ? Từ nhỏ mẹ em dậy em rằng: "Con cứ cố gắng ghi đề cho mẹ sau này vào làm Chứng khoán có thu nhập cao lắm vì Chứng khoán là nghề ghi đề cao cấp nên con cố gắng học vừa học vừa ghi đề giúp mẹ nhé"?.!
    Giám đốc: Em thật có hiếu với gia đình nhưng nếu tôi nhận em vào có lẽ em sẽ giúp nhiều nhà đầu tư nhẩy lầu tự tử đó ???
  3. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Pho mát thử ngoại tình

    Vợ chồng với nhau nhiều khi cũng có những điều thật khó nói. Hỏi thì nàng cứ chối đây đẩy mà chàng thì không có cơ hội bắt tận tay. Thế là trước khi đi công tác, chàng mới nghĩ ra một cách để thử lòng vợ nhưng sự thật phũ phàng.

    Sau khi đi công tác xa về, anh chàng than thở với bạn:

    - Tớ chán quá, chắc bọn tớ phải chia tay thôi.

    - Sao thế? Hai cậu vẫn rất hạnh phúc cơ mà?

    - Nàng ngoại tình trong khi tớ vắng nhà.

    - Làm sao mà cậu biết được? Cậu cho thám tử theo dõi à?

    - Không, trước khi đi công tác, để thử lòng vợ, tớ treo một quả cân ở dưới gầm giường, phía dưới đặt thêm một miếng pho mát nữa.

    - Ồ, cậu thật là thông minh, thế khi về cậu thấy pho mát dính vào quả cân à?

    - Chỉ thế thì nói làm gì, đằng này miếng pho mát còn bị đánh nhuyễn thành bơ nữa kia!

    Anh bạn nghe thế gật gù, thầm nghĩ: ?oHèn gì mà cô ấy cứ kêu oai oái?.

  4. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  5. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  6. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  7. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  8. dinerless

    dinerless Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Vinpearl có slogan "Nâng niu hòn ngọc Việt"
  9. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0


    Có hai học sinh cấp 1 trường Quốc tế tên là Bull và Bear nói chuyện với nhau:

    - Bear hỏi Bull: Hè này cậu sẽ đi đâu?

    - Bull trả lời : Mình về quê?

    - Bear ngạc nhiên : Ủa sao kỳ vậy? Mọi năm cha mẹ cậu cho đi các nước chơi mà, sao năm nay lại đi về quê?

    - Bull : Vì chứng khoán năm nay xuống quá, màu đỏ tràn ngập như những cánh hoa phượng đỏ của trường mình đó. Mình về chăm sóc đàn bò của nhà để hết hè sẽ bán. Hy vọng năm tới mới có cơ hội đi du lịch nước ngoài.

    - Bear : À ra thế ! Mùa hè đỏ lửa đến sớm quá ha!



    K.Q
  10. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Chí Phèo thời WTO


    Hắn vừa đặt lệnh vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ Vn-Index giảm sâu quá là hắn chửi.


    Bắt đầu chửi cái thị trường chứng khoán. Có hề gì? TTCK có của riêng nhà nào?

    Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi luôn UBCK. Nhưng cả UB ai cũng nhủ: "Chắc nó trừ mình ra!".

    Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Ðã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều.

    Thế thì có phí tiền mua chứng khoán không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa nào đẻ ra cái TTCK.


Chia sẻ trang này