Vườn hoa đa sắc: âm nhạc nhiều thể loại( cuối tuần)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi 666666, 20/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2721 người đang online, trong đó có 1088 thành viên. 10:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 33697 lượt đọc và 1042 bài trả lời
  1. Tigers

    Tigers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Thoai đi ngủ thoai,
  2. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    Thì em vẫn đang nghe đây bác, ko nghe thì ngủ sao được? Cơ mà cái bài này tuy hay nhưng mà ngay cái tiêu đề nghe đã hơi hơi vô lí ồi bác ợ! :p
  3. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    Đó chỉ là ước mơ thôi, ước mơ thường hay vô lý;))
    Thôi đi ngủ nghen:-*
  4. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    88
  5. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    G9 bác ợ. Mai mà bác dậy sớm hơn bác lại share nhạc cho em nhá :-bd[};-
  6. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    Thanks bác đã QUOCTE bài này lại, đúng bản em thik luôn, chỉ có nghe THT mới thấy đúng chất. [};-[};-
  7. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1

    Ừa, mình cũng mới nghe lại xong, thấy Bình yên[r32)]
    G9 thiệt;))
  8. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    >:)>:)>:)>:)>:)
    [r2)] cho dễ ngủ bác ợ. :-bd
  9. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    Đấy, phụ nữ mà cười như dê cụ thế là phải sửa đi nhé, người yêu chê là phải rùi:p=))=))=))
    p/s Cười lăn ra thế này còn chấp nhận được;))
  10. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    Chắc cả nhà cũng đi ngủ hết, chỉ còn một mình em, một mình cả nghĩa đen và nghĩa bóng, nghe bài bác vừa post và 2 bài này, buồn và cô đơn ko thể tả, ko biết đến bao giờ em mới thoát khỏi tình trạng này, nhưng có lẽ còn dài và khó khăn hơn em tưởng tượng. Em ko nhớ đã có ai post chưa nhưng em cứ post, nếu trùng thì lượng thứ cho em.








    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng

    Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu

    Đã cần thế, thương gần rồi
    Vẫn như anh còn xa rất xa
    Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
    Em thêm cần anh đến muôn lần

    Thế tình nhé, xin về gần
    Nối thêm yêu thương vào với nhau
    Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
    Nối em vào anh chiếc hôn nồng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này