Vườn hoa ♫♪♫...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi RedLantern, 21/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2418 người đang online, trong đó có 967 thành viên. 12:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 86793 lượt đọc và 1007 bài trả lời
  1. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
    Đẹp lắm Red ạ,...

    Khi nào cần người tưới hoa, nhớ ới chị một tiếng nhé [:D]
  2. Chuon_Chuonot

    Chuon_Chuonot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi nhờ ku tưới hoa tươi thành hoa héo chứ chả chơi đâu\:D/
  3. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Duong-Xua.../IW6W9D78.html

    Đường Xưa
    Bước trên đường về anh thương nhớ em âm thầm
    Nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm Những trưa hè tình dâng
    lên đắm say vô bờ Em nói bằng tiếng thơ mong chờ
    Tiếng yêu ngày nào cho anh nhớ em tơi bời Với bao
    ngọt ngào ta vun xới Ðã không còn đường xưa thơm
    nắng môi em hồng Tan nát rồi giấc mơ hương nồng
    Với bao muộn phiền em trông ngóng anh bao miền.

  4. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Mấy hôm nay mưa gió, bão tố triền miên nên vườn hoa cũng bị ảnh hưởng :)

    @Duca hoa thì lúc nào cũng cần có người tưới nước và chăm hết, chỉ sợ em hổng có tiền trả lương chị có sẵn lòng ko thôi[};-.

    @Deckese [};-[};-[};-

    @Chuon_Chuonot hi chị ghé vườn hoa[};-




    -----------------------









    Hôm nay em tiếp tục trồng hoa vào vườn. Lần này là những đoá hoa có tên rất đẹp và nữ tính[};-


    #123


    Trà mi


    Chỉ mình em đóa hoa đời đơn độc...

    [​IMG]


    Một chút mong manh

    Cố giấu mình vào từng dòng mênh mang
    Em giấu mọi người, giấu anh những điều không bao giờ nói
    Nhưng không thể giấu nổi con tim đang gọi

    Những thanh âm da diết mỗi ngày.


    Em đã ước gì, mình chưa từng đến đây
    Nơi có anh, có biết bao niềm vui, để rồi em phải nhớ
    Nói tình yêu là muôn vàn cách trở

    Em hiểu mà… sao lại cứ yêu anh?

    Biết đó cũng chỉ là tình cảm mong manh
    Rồi cũng tan theo sóng đời tấp nập
    Ranh giới của hai ta sẽ mãi là khoảng cách

    Không lấp đầy, cũng chẳng thể có điểm chung.
    ..

    Anh rồi sẽ về bến đỗ của anh

    Còn em vẫn mênh mang những nỗi niềm giấu kín
    Chỉ mình em đóa hoa đời đơn độc

    Ôm một tình yêu tha thiết rất mong manh!

    (st)



    #124

    Đỗ quyên


    [​IMG]




    #125

    Xuyến chi



    [​IMG]


    ...Có một tình yêu mong manh
    Khẽ lướt qua nhẹ nhàng như cơn gió
    Chỉ để lại trong ta những nỗi niềm thật nhỏ
    Là chút mơ hồ, với nỗi nhớ xa xôi…

    Nhưng ta hiểu rằng sẽ mãi chỉ vậy thôi
    Hạnh phúc đó chẳng bao giờ có được
    Dù có đem theo trăm vạn lời nguyện ước
    Thì cũng đã muộn rồi – cho một giấc mơ…

    Thực tế đã đặt ra muôn vàn giới hạn
    Dẫu cố gắng thế nào, cũng chẳng thể vượt qua
    Có một con đường sẽ còn xa, rất xa…
    Và một khoảng cách chẳng bao giờ ngắn lại
    ...
    (st)




    #126


    Hải đường


    [​IMG]



    #127


    Vân anh

    [​IMG]



    #128

    Vân anh

    [​IMG]
  5. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    #129

    Mịt mù nỗi nhớ...

    [​IMG]
  6. Chuon_Chuonot

    Chuon_Chuonot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cho chj up một bức em nhá, cái này chj cũng chụp = ip nên không thể ss về góc độ kyc thuật và nghệ thuật, nhưng về bố cục thì không đến nỗi nào em nhở. Đây là Bãi dài ở Vân Đồn, là một bãi biển hoang xơ, chụp vào một buổi chiều mưa gió, mây vần vũ trên bầu trời và khi đó cảnh vật rất là hùng vĩ. Chj tiếc hok có máy chuyên dụng để chụp.=((
  7. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-Hong-.../ZWZ9Z6EZ.html

    Mưa Hồng
    Trời ươm nắng cho mây hồng Mây qua mau em nghiêng
    sầu Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm Mây âm thầm
    mang gió lên Người ngồi đó trông mưa nguồn Ôi yêu thương
    nghe đã buồn Ngoài kia lá như vẫn xanh Ngoài sông vắng
    nước dâng lên hồn muôn trùng Nay em đã khóc chiều mưa
    đỉnh cao Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu Em đi về cầu mưa
    ướt áo Đường phượng bay mù không lối vào Hàng cây lá...

  8. daquydailoc

    daquydailoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][r32)]
  9. Chuon_Chuonot

    Chuon_Chuonot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Thanks...thanks...thanks.[};-[};-[};-[};-[};-
    Chả biết nói gì hơn nữa.
  10. MBbagia

    MBbagia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Góp vào vườn của CN vài loài hoa. Ảnh chụp bằng Amateur camera lên không được đẹp lắm.

    [​IMG]

    Hoa không biết tên

    [​IMG]

    Hoa dâm bụt

    [​IMG]

    [​IMG]

    Mai tứ quý, trông gần giống mai vàng trong nam nhưng ra hoa bốn mùa.
    Ngoài bắc còn một loại mai gần giống hoa đào nhưng màu hồng nhạt hoặc trắng, ra hoa vào dịp tết. Có lần CN post ảnh và nói ở Đà lạt người ta kêu bằng Mai anh đào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này