Vườn hoa ♫♪♫...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi RedLantern, 21/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
208 người đang online, trong đó có 83 thành viên. 05:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 86773 lượt đọc và 1007 bài trả lời
  1. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Cừu...lại đây ,đưa mũi đây
  2. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Hè hè...R bóp mũi Cừu thật chặt nha ,sợ nó...bể .....
  3. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Khi thấy tấm hình này , R đã nghĩ đến công sức và vất vả khi Cừu có nó :
    Chắc hẳn phải căng mắt nhìn xuyên qua nước mới được tấm hình đẹp thế :
    Nước biển trong vắt ,thấy rõ những hạt cát sạch và nhỏ li ti xinh xắn dưới biển và con cua....chao ôi là tươi ,còn sống...he he ...phải chi sau khi chụp nhớ bắt về ,hấp cho R ăn ,R còn khen Cừu hơn nữa...:)):)):))
  4. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    :)):)):)) bé tí tẹo ăn sao được ... rõ cái đồ ăn tham [:D]

    tui là tui yêu quý nhưng con vật lắm nha.... khi bắt được nó rồi, tui lại thả nó đi đó .... à khoe nốt mấy tấm hoa muống biển chụp hôm đó nhé :x
    ( hị chắc để máy ở nhà rồi ( tìm mãi kg thấy, chờ tới tối nhé :-*)
  5. FeedingFrenzy

    FeedingFrenzy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2011
    Đã được thích:
    0
    Nâng niu từng cánh hoa
    Nhẹ nhàng nhìn khe khẽ
    Red lướt máy mơ màng
    Như hôn lên làn tóc

    Mỗi đóa hoa lung tinh
    Chìm trong lòng sắc nắng
    Ghi lại khắc thăng hoa
    Từng nhịp xuân chóm nở.

    (Tặng Redlantern)
  6. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Buổi đó nhìn thấy hoa muống biển mà mê quá :x...... chỉ tội là hoa bị héo vì nắng to quá =((

    [​IMG]
  7. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    @Cừu @Ruby cảm ơn Cừu và R đã khen và động viên[};-. Em dự định trồng đủ 1.000 gốc hoa thì sẽ bán vườn này lấy tiền đi buôn cho mau giàu, nên nhớ ghé chơi với em để em đủ sức post sang page 100 nhé[};-

    Mấy ảnh của Cừu đẹp lắm. Em thích hoa muống biển lắm mà chưa gặp bao giờ. Nhìn những đoá hoa tươi thắm trên cát khô cằn hay thật. Ảnh con còng biển nhìn yêu quá, hình như nó đang lột hay sao mà trắng thế nhỉ :)

    @FeedingFrenzy dạ cảm ơn bài thơ của anh, hay và thật ý nghĩa.[};-

    @Chị Chuon_Chuonot: dạ cảm ơn chị, em cũng thích chụp ảnh phong cảnh lắm. Mà tiếc rằng ko có dịp đi nhiều. Nhiều khi em ước mình là nam nhi để có thể đi cùng trời cuối đất[};-
  8. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Mấy hôm nay thời tiết đã đẹp trở lại rồi, em lại tiếp tục trồng hoa vào vườn. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ[};-


    #137

    [​IMG]



    #138

    Thả một chú ong vào vườn hoa:p

    [​IMG]




    #139



    [​IMG]



    #140


    [​IMG]




    #141

    Riêng một góc trời...


    [​IMG]

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Rieng-Mot-Goc-Troi-Tuan-Ngoc/ZWZAWCA9.html





    Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ...

    Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa. Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ

    Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi

    Người vui bên ấy, xót xa nơi này...
  9. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    #142

    ...Chợt nghe mùa thu bay trên trời không
    Còn ai giữa mênh mông đời mình?


    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Xin-Con-G.../IWZDFOU9.html








    [​IMG]


    ...Phố vắng hoang vu từ lúc em đi
    Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về???

    Bàn tay nào đưa em trong lần vui
    Bằng những tiếng chim non thì thầm
    Cho ngày tháng ưu phiền em quên....

    Tình trong cơn ngủ mê, rồi phai trên hàng mi
    Chợt khi mình nhớ về, mộng thành mây bay đi...
    Còn gì trên đôi tay???
    Nên thầm hờn dỗi mình
    Cho tình càng thêm say!!!
  10. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Riêng một góc trời !

    Nhiều người biết bài hát này
    Nhiều người thích bài hát này
    Nhiều người đã post bài hát này lên...
    Và thật lạ kỳ ,hết thế hệ này sang thế hệ khác ,ai cũng nghĩ đó là bài hát của mình ,là góc trời của riêng mình ...và dể dàng giật mình khi nghe những giai điệu của bài hát vang lên....cứ như là mình làm rớt một phần con người của mình ra vậy ...
    Bầu trời xanh quá ,mênh mông quá...không thể đo được dài ,rộng và cao bao nhiêu ...không ai có thể nắm bắt được bởi đó chỉ là khoảng không hư vô...hệt như tâm hồn ,hệt như tình cảm của mỗi một con người ...Nào đã có ai chạm được vào linh hồn mình chưa ? Nào đã có ai cân đo đong đếm được chữ Yêu và chữ Ghét nặng bao nhiêu chưa ? Và chắc hẳn cũng chưa từng có ai giữ lại những giọt nước mắt của mình cho đầy tách u sầu....Có phải không ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này