Vườn hoa ♫♪♫...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi RedLantern, 21/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2611 người đang online, trong đó có 1044 thành viên. 14:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 86796 lượt đọc và 1007 bài trả lời
  1. vtczone

    vtczone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Đã được thích:
    183
    tuyệt đẹp em ah[r32)]
  2. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Cảm ơn bạn @SherWood và anh @vtczone vì những lời động viên. Cá nhân em thấy ảnh Đà Lạt chưa đạt yêu cầu em đề ra trước lúc đi nên hơi thất vọng :(

    Hôm nay em tiếp tục trồng hoa vào vườn

    #87

    Em, môi cười thơ ngây....ta chắt chiu tình đầy...

    [​IMG]

    THA THIẾT


    Em, môi cười thơ ngây...
    Ta chắt chiu tình đầy
    Xin trời đừng gió lộng
    Cuốn tình bay như mây

    Em, mắt nhìn mơ mộng
    Ta vẽ hạnh phúc hồng
    Xin đời đừng nổi sóng
    Xô tình lạc bến mong ...


    (Tác giả: Niệm Nhiên)


    #88



    [​IMG]

    BẰNG LĂNG CUỐI MÙA

    Khi xa cách anh, em mới hiểu mình...
    Xin anh hãy quên - đừng nhắc nhở
    Góc phố nhỏ - hoa bằng lăng đã nở
    Tím ngát một chiều nắng hạ vấn vương

    Em và anh đã đi riêng đoạn đường
    Lo lắng và hân hoan đổi khác
    Sắc bằng lăng cuối mùa bàng bạc
    Tóc chúng mình cũng phai theo thời gian

    Xin anh đừng trách em vội vàng
    Buổi chiều ấy lỡ lần gặp gỡ
    Mỗi mùa hạ lại đẩy mình cách xa hơn nữa
    Em đã rẽ đường sang ngang.

    Hoa bằng lăng sao tím lỡ làng
    Nở hết cả góc trời nhức nhối.
    Cái thuở ban đầu bối rối
    Dại dột tin màu hoa thủy chung

    Đoạn đường ngắn đi chẳng tới cùng
    Tình bé bỏng!
    Bằng lăng hoa mỏng mảnh
    Day dứt làm chi lúc hè về?...

    [Tg: Bùi Kim Anh]


    #89

    The trail of memories
    ...with roses

    [​IMG]


    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Way-Back-Into-Love-Hugh-Grant-Drew-Barrymore/IW6IC7EF.html
    -------------------
    WAY BACK INTO LOVE

    Con đường trở về với yêu thương!!!

    Em đã sống với bóng tối giăng đầy, khi giấc chiêm bao của em cũng u ám mây đen che phủ. Trong một thời gian dài cô đơn, khi quá khứ tình yêu của đôi mình cứ vây quanh em.

    Em phải che giấu những niềm hy vọng và ước mơ. Một ngày nào đó, biết đâu anh sẽ cần đến. Gạt bỏ thời gian, để xóa đi một khoảng trống trong em...

    Tất cả những gì em muốn là tìm lại một con đường để em trở về với yêu thương, và em không thể nào vượt qua được khi không tìm được con đường yêu thuơng đó

    Em đã tìm những vì sao nào không chiếu sáng, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Có thế là ở đâu đó ngoài kia, có thể là điều gì đó đang chờ đợi tâm hồn của em...

    Em tìm kiếm một người nào đó cùng em sẻ chia ánh sáng, không phải là người chỉ đến vội vàng trong một đêm...Theo một sự dẫn đường, em mở lòng mình đến với anh...

    Tất cả những gì em muốn là tìm lại một con đường để em trở về với yêu thương, và em không thể nào vượt qua được khi không tìm được con đường yêu thuơng đó. Và nếu như trái tim em rộng mở, em biết, anh sẽ ở bên em, cho đến phía cuối cùng của con đường

    Có những khoảnh khắc em không biết đó có phải là sự thật hay không, hay là ai đó có cùng cảm nhận như em. Và điều em cần là cảm xúc yêu thương chứ không phải là một sự xếp đặt đâu anh...

    Tất cả những gì em muốn là tìm lại một con đường để em trở về với yêu thương và em không thể nào vượt qua được khi không tìm được con đường yêu thương đó. Và nếu như, trái tim em lại rộng mở đón anh, em hy vọng anh sẽ cho em biết nên làm gì khi anh giúp em bắt đầu lại. Như anh biết đó, em vẫn sẽ ở đó đợi anh, ngay phía cuối con đường...
  3. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    #90



    [​IMG]



    #91

    [​IMG]

    Em đã nói, chẳng thân thương cớ sao mà giận, giận làm chi những viên sỏi đá vô tình...Lối xưa vương vấn, mười năm bão lòng giấu kín, hiện tại bộn bề, đâu dám trách giận: Thời gian.

    Chẳng muốn nhân gian thấy mình buồn đau, thì em hỡi, hãy dựa vào vai tôi mà khóc. Cho vơi đi bao nỗi niềm riêng nhọc nhằn, ấm ức, để mạnh mẽ trở về, trọn vẹn với thương yêu...

    Trong cuộc sống vội vàng, ta bỗng gặp được nhau. Chẳng thể ngược thời gian cho anh tìm giấc mơ thời trẻ, thì xin được làm người thân, giữa muôn vàn dâu bể...giữ lấy chút giận hờn vô tư trong tim em...

    Thời gian giấu nỗi buồn trong đáy mắt. Cuốn sấu, me của thời ngây ngô trở về với đất. Để lại sỏi đá vô tình khắp trên vỉa hè tất bật..

    Xin đừng trách thời gian, em hãy giận tôi!

    (ST)
  4. SherWood

    SherWood Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]

    Cái ảnh này làm mình nhớ cây hồng nhà mình hồi mới ra quả, nó cũng chỉ có từng này quả[:D] y chang.
    Tìm mãi mà ko thấy ảnh nó đâu hè hè.
  5. SherWood

    SherWood Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    2
  6. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Đẹp quá, thanks em nhé[r32)]
    Đúng là chị cũng chưa thấy ĐT màu tím ngoài đời bao giờ cả, tím đẹp thế này trong hình hôm nay cũng mới thấy;))
    p/s: chị lấy làm ava đấy
  7. SherWood

    SherWood Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    2

    @6666 mua ĐT mùa vàng nhạt + 1 lọ mực tím -----> sẽ có ĐT màu tím [:D]
  8. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    ĐT thì chưa nhưng đã thử với hoa cúc đại đoá, hoa hồng trắng để thành hồng xanh và cúc tím, nhưng màu nó nhạt chứ ko đậm đẹp thế kia, chắc tại pha màu chưa chuẩn[:D]

    @Red : cho chị nhờ chút, khoe bông súp lơ cầu vồng ( mới thấy trên mạng, ko phải nhuộm màu hay photoshop)
    [​IMG]
  9. vtczone

    vtczone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Đã được thích:
    183
    Ai nói với em sỏi đá vô tình nào ? ;)) sỏi đá cũng có tâm hồn đó ![};-
  10. SherWood

    SherWood Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Nói thế thôi, đã thử bao rờ đâu [:D]

    Bắp lơ lạ nhỉ đúng là tiến bộ khoa học (không biết có phải do đột biến gen không)?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này