"Vượt núi tiếng hò ra xứ Huế… Oanh vàng dìu dặt gợn dòng Hương…"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tuy_Quyen, 21/10/2016.

1683 người đang online, trong đó có 673 thành viên. 17:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3319 lượt đọc và 32 bài trả lời
  1. Tuy_Quyen

    Tuy_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2015
    Đã được thích:
    1.424
    Ôi Trời! ...Dễ thương wá :)) @};-
    Binh Yen thích bài này.
  2. ChienBinhJeep

    ChienBinhJeep Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    23.627
    1 thời áo trắng mực xanh, đôi khi chỉ trộm nhìn nhau để rồi về thao thức bâng khuâng.
    Từ khi ban sơ, cả hai người vẫn chờ một câu nói
    Mà rồi biệt ly, không một lần hé môi

    Từ nay, duyên kiếp tìm trong mộng thôi...
    "Chuyến đò không em" sẽ đưa ta về kỉ niệm thời thơ dại...:))
    mời ae thưởng thức nhạc phẩm của Hoàng oanh từ thu thanh năm 1965.
    --- Gộp bài viết, 22/10/2016, Bài cũ: 22/10/2016 ---
    @BÚ :)) lại karaoke ôm...vợ chứ rì :))

    @Túy :)) lần đầu lỡ đò nên giờ đi đâu cũng phải xin phép:))
    tình chỉ đẹp khi còn dang dở... :)) tự an ủi :))
    Last edited: 22/10/2016
    Binh YenTuy_Quyen thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.869
    Ôi , thời gian trôi qua nhanh quá ! Mới đó mà đã 1 năm rùi .
    Và bây giờ , nghe nhạc Hoàng Oanh tuyệt thật ! Ngọt ngào và êm đềm , rất cần cho các chứng sĩ thời gian này :D

    Tuy_Quyen thích bài này.

Chia sẻ trang này