Wall Street: Money never sleep feeling!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by onehour, Oct 10, 2010.

358 người đang online, trong đó có 143 thành viên. 00:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. onehour

    onehour Thành viên tích cực

    Joined:
    Jun 11, 2002
    Likes Received:
    2
    Bộ phim miêu tả những khuôn mặt cũ của phố Wall gặp lại dưới sự chứng kiến của một chàng trai đại diện cho ngành "công nghệ xanh" Jacob Moore.

    Những nhà tài phiệt nhắc tới trong phim Gordon Gekko nổi bật bởi tính máu lạnh có thể hi sinh lợi ích và niềm vui của con gái (niềm vui sống cuối cùng trong quãng đường già nuôi trên phố Wall) để nhen nhớm cơ hội duy nhất trở lại phố Wall bằng khoản tiền đen gửi vào ngân hàng Thụy sỹ cho con chục năm trước khi vào tù.

    James Pretton (churchill), Julie, Bill thể hiện bản năng trơ tráo của Wall Street guys khi hi sinh bạn bè vì không có giá trị hợp tác và có thể mang lại nhiều ích về mình hơn. Pretton cũng là một bản sao của Gekko 10 năm về trước vẫn làm những hoạt động nội gián và những liên minh ma quái của mình với FED, Bộ Tài Chính... Kết cục của Pretton cũng sẽ như vậy thôi sẽ vào tù và ra tù với khoản tiền quỹ đen đã gửi trước cho NH Thụy Sỹ và sẽ chiến đấu lại như Gekko thôi.

    Jacob Moore với niềm tin mãnh liệt về việc công nghệ xanh có thể thay đổi thế giới như là Google thống trị thế giới và bùng nổ trong thời gian vừa qua, những suy nghĩ như thế này khiến cho những tay gạo cội ở phố Wall cảm thấy buồn cười và Pretton hay Gekko cũng không thèm để ý đến chuyện này, "công nghệ xanh" vẫn là một điều bí hiểm và kết thúc phim vẫn không dám khẳng định việc này là đúng và anh đang đi đúng hướng... nhưng dù sao phong cách nhanh nhẹn, biết thuyết phục người khác, đam mê và cố gắng mọi thứ để đạt được mong muốn của mình là phẩm chất của một lính mới của phố Wall.

    Suốt câu chuyện những sự bất ngờ tạo ra đều là "quỹ đen" gửi ở Thụy Sỹ, từ những việc có 100 triệu $ gửi Tsỹ để dành cho Winkie(con gái Gordon) và Gekko trở lại phố Wall cho đến 100 triệu $ gửi từ một nơi xa xôi nào đó vào sản phẩm đầu tư "công nghệ xanh" của Moore như là sự cứu vớt cuộc đời của một gã phố Wall sắp phá sản tiếp một lần nữa.

    Kết luận cuối cùng của phim thật đặc sắc, những gã này cũng chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác tiến hóa hơn và đúng hơn tựa của phim nên là: "BIG MEN IN WALL STREET NEVER DIE".
  2. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 19, 2010
    Likes Received:
    81
    Phim hơi bị nhạt, có thể nói là o như "kì vọng"
  3. onehour

    onehour Thành viên tích cực

    Joined:
    Jun 11, 2002
    Likes Received:
    2
    hehe vui nhất là Jake có thể yêu lại em Winkie vì 100triệu $ về lại tài khoản chứ không phải thông cảm vì đã bị Gordon lừa :)
    Cảnh quay của phố Wall cùng với âm thanh cũng mang lại chút cảm giác thị trường
  4. duyhungvnn

    duyhungvnn Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 22, 2009
    Likes Received:
    0
    Xem xong vẫn chưa hiểu phim đưa lên một ý nghĩa cụ thể gì. Ko có cốt truyện rõ ràng, ko có tình huống kịch tích.Bộ phim cứ lan man tình huống này qua tình huống khác. Thật vọng.
  5. onehour

    onehour Thành viên tích cực

    Joined:
    Jun 11, 2002
    Likes Received:
    2
  6. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 16, 2002
    Likes Received:
    0
    Chẹp, phim này quả cuối trading đúng đáy + đòn bẩy, từ 100 triệu đô lên 1,1 tỷ... cũng khủng :D
  7. onehour

    onehour Thành viên tích cực

    Joined:
    Jun 11, 2002
    Likes Received:
    2
    Không hay bằng đoạn lúc sau NAV -1 tỷ nhưng vẫn còn 100 triệu từ Cayman chuyển cho ông bác học làm công trình "năng lượng từ nước biển" :D
  8. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 16, 2002
    Likes Received:
    0
    tôi nghĩ đó là lỗi dịch nhầm từ lãi 1,1 tỷ thành lỗ đới...chẹp

Share This Page