Xa khơi - Ánh dương bình minh.....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khoaitayVTS, 21/10/2011.

8303 người đang online, trong đó có 1111 thành viên. 15:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 16465 lượt đọc và 272 bài trả lời
  1. Gaupool

    Gaupool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    0
    các con nhang ghi nhớ quy luật của khoai thúi: xanh nổi,đỏ lặn:)) bảo tọng
  2. Gaupool

    Gaupool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    0
    thời huy hoàng xưa kia khoai là cái bẫy ruồi nhẩy:))
  3. khoaitayVTS

    khoaitayVTS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    1.521
    Gió đông lạnh nhẹ thổi tung bay làn tóc bạc sương sớm. Bầy chim cánh cụt ngỡ tưởng rằng có áp thấp nhiệt đới trái mùa vang tiếng kêu thất thanh gọi bầy, sống chết chen nhau quay lại bờ trong sự run rẩy đến đáng thương. ... Đoàn thuyền vẫn băng băng cưỡi sóng trước sự soi mói của những chú chim cánh cụt cố gắng bám đuôi thuyền, mặc cho đàn cá nhỏ tung tăng đùa giỡn giữa làn nuớc trong xanh ngầu bọt, chén rượu nhạt vẫn nhấp môi chờ đón ánh bình minh nơi đường chân trời chênh chếch. Xa khơi và lòng thanh thản vô cùng ... thẳng tiến ngư trường H2-Index./ [r2)][r2)][r2)]
  4. suggar

    suggar Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    148
    mặt dày!
  5. trongsuot

    trongsuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Đã được thích:
    0
    Hay!!!! thế mới xứng là anh hùng hào kiệt...[r2)]
  6. suggar

    suggar Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    148
    sợ thật

    dũng cảm quá:)):))=))=));));))
  7. suggar

    suggar Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    148
    Gió đông lạnh nhẹ thổi tung bay làn tóc bạc sương sớm

    tả cảnh kinh hoàng

    đã nhẹ thổi rồi mà lại còn tung bay nữa chứ. văn thì dốt mà cứ thích chơi chữ. nhè nhẹ thì chỉ khẽ bay nói như chú mày thì gió thổi xào xạc mà gẫy cành cây cơ đấy

    Kêu thất thanh mà lại còn gọi bầy. Chả hiểu đầu óc nghĩ cái gì, tiếng kêu thất thanh mà dùng để gọi bầy, nó chỉ gọi bầy khi lạc đàn, khi kiếm đc mồi. thất thanh ám chỉ 1 sự sợ hãi tột độ thì chỉ sự cầu cứu.

    giữa làn nuớc trong xanh ngầu bọt. trời ơi, chú mày tả cái kiểu gì đã trong xanh thì lấy đâu ra cái ngầu bọt. không ai có thể miêu tảnổi, thà rằng chú mày chỉ viết 1 hình ảnh con sóng ngầu bọt thôi chứ chú mày viết thế này khác gì mắm tôm mà trộn với hạt tiêu. ngửi sao nổi
  8. suggar

    suggar Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    148
    xa khơi - ánh dương bình minh

    nghe cái tiêu đề đã có cảm giác như bỏ đất vào mồm ấy

    cà cuống chết đến đít vẫn còn cay
  9. nguyenthacthe

    nguyenthacthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Đã được thích:
    379
  10. hoadang22

    hoadang22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Đã được thích:
    52
    Chắc Sugar có thù oán chi đây,chửi tung tóe,tắt bếp,nổ cầu dao luôn:)):)):)):))Hỏi khí ko phải,bác sugar có bị kẹp phải ko???[:D][:D][:D]

Chia sẻ trang này