Xả streess cuối tuần - Thơ thẩn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cakeo1981, 06/11/2015.

2655 người đang online, trong đó có 1062 thành viên. 10:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6239 lượt đọc và 105 bài trả lời
  1. Mr_siro

    Mr_siro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2014
    Đã được thích:
    2.505
    Rân chơi sao sợ vượt rào
    vợ mà tóm được ta thời lượn mau
    nửa đêm 2 đứa trông nhau
    chúi hột còn đó vẫn chưa say mèm.
  2. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Đã được thích:
    15.946
    Chuối hột uống mãi không say
    Hóa ra Mod lại bị say má đào
    Vợ Mod trông thấy kêu gào
    Từ nay còn dám vườn...đào nữa không:))
  3. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.981
    Rân chơi đâu xợ mưa dơi
    Anh hùng gọi mãi xáng ngời tên anh
    Để cho dừng lúi tươi sanh
    Và cho người ấy kết thành nứa đôi :))
  4. minhnguyenhoang

    minhnguyenhoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2013
    Đã được thích:
    34.942
    Vườn đào là cái của công
    Chẳng ai chính chủ để không làm gì?
    Nhân thời đã uống vài ly
    Vườn đào ông cứ ở lỳ xem sao ?=))
  5. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.981
    Ruộng nhà lười biếng bỏ không
    Sức đâu nhòm ngó ruộng công làm gì?
    Ruộng nhà, cỏ mọc xanh rì
    Hàng xóm tốt bụng tức thì cày cho :))
  6. minhnguyenhoang

    minhnguyenhoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2013
    Đã được thích:
    34.942
    Hây zà cắn nửa vành môi
    Gái chê ngộ xấu da mồi tóc tiên
    Thì da thời buổi kim tiền
    Có tiền thì cũng mua tiên được dzồi=))
    --- Gộp bài viết, 07/11/2015, Bài cũ: 07/11/2015 ---
    Ruộng ông cỏ mọc nuôi bò
    Ruộng công tươi tốt thơm tho ... hơn nhà
    Ruộng ông cứ để nhẩn nha
    Ruộng công không xới khi xa cũng buồn=))
  7. cakeo1981

    cakeo1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2015
    Đã được thích:
    3.515
    Gái Tây Ninh xinh như minh tinh
    Trai Trà Vinh a chẳng dám rinh
    Bởi vì nghèo, sợ bị khinh
    Ngỏ lời e bỏ,
    làm thinh đi về
    Chiều nay mua lấy con đề
    Trúng được qua rước e về nhà nhanh
    Đẻ cho anh 1 cặp đôi
    Đủ nếp-tẻ, e lên ngôi nữ hoàng
    Còn a mỗi sáng lên sàn
    Kiếm bạc vàng lo hạnh phúc đôi ta
    Thua thời e chẳng được la
    Thắng thời e chớ ba hoa xóm làng
    Giữ cho hạnh phúc giàu sang
    Tình ta vĩnh cữu đến ngàn đời sau
    ...
    --- Gộp bài viết, 07/11/2015, Bài cũ: 07/11/2015 ---
    Ruộng công là cái của chung
    Ông nỡ lạnh lùng ôm lấy của riêng
    Say 1 phút được lên tiên
    Tỉnh rồi chúng nó khiêng ông bỏ hòm...
    --- Gộp bài viết, 07/11/2015 ---
    Vượt rào a chẳng dám đâu
    E đừng ngồi đó âu sầu mỗi đêm
    Tối qua a đã làm thêm
    Tăng ca 2 phát giờ rêm cả mình=))=))
  8. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
    Ô hay ! nick Bác Cá Kèo
    Vừa tháo băng đỏ đã trèo lên đây
    Lập pic làm thơ rất hay
    Khiến cho người đọc mê say quên đời :))

    P/s: Quê Bác @cakeo1981 ở Trà Vinh à, huyện nào vậy Bác ?
    Last edited: 07/11/2015
  9. wildboar

    wildboar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    9.316
    Trích thơ hổng rõ ngọn nguồn
    Coi chừng bị kiện lại buồn bác ơi
    Nghĩ rằng lời nói khơi khơi
    Bản quyền đã có nó đòi chít nghen
  10. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
    Ruộng nhà sở hữu của riêng ông
    Cho dù không cày vẫn để không
    Mùa này không cày chờ mùa khác
    Nhờ người cày hộ chết với ông.:))

Chia sẻ trang này