Xả stress!!!!!!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi rongdo007, 13/04/2012.

848 người đang online, trong đó có 339 thành viên. 00:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6053 lượt đọc và 128 bài trả lời
  1. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    12.996
    Sưu tầm thơ hay đi Pác Rồng.:)):)):)):))
  2. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Một mai, một cuốc, một cần câu
    Thơ thẩn dù ai vui thú nào,
    Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
    Người khôn, người đến chốn lao xao
    Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
    Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
    Rượu đến cội cây ta sẽ uống
    Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao(NBK):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  3. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Phục hồi nhân phẩm!!!
    Lạ đời nhân phẩm là chi
    Phục hồi sao đổi được gì trong tâm
    Thiên hạ chửi bọn *******
    Nếu mà thiếu nó thì đâm cái gì
    Mấy thằng nỏ mõm mà chi
    Rêu rao thì cũng làm gì được nhau
    Phấn thắm rồi cũng phai màu
    Hồng hoa cũng chỉ nát nhàu đấy thôi(ST):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  4. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Chuyện ấy!!!!
    “Dáng đi ngất ngưởng giống thằng say
    Lao ngay xuống hố hạ cái chày
    Hai hòn bi ve ngoài cửa ngó
    Không vào đó được thấy mà cay!”
    ------------------------------------------
    “Nơi này suy tư một mình
    Chờ em nào đến buông tình ngâm thơ
    Đợi khi em ấy lẳng lơ
    Là ta cứ việc tay sờ cái kia
    Ngẩn ngơ một lát ơ kìa
    Hóa ra nơi ấy râu ria kinh người
    Lúc nào miệng cũng tươi cười
    Răng đâu chẳng thấy, thắm tươi môi hồng
    Biết rằng em chửa có chồng
    Từ từ tắt điện thân l ồ ng lên nhau”:)):)):)):)):)):)):)):))(ST)

    Đúng là :chày đâm vào cối thì đau.Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời:)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  5. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    12.996
    Phảng phất thơ HXH nhẩy.:)):)):)):)):))[r2)][r2)][r2)]
  6. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Uh thơ HXH độc đáo hơn:)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  7. tourist123

    tourist123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Đã được thích:
    0
    đọc bài này e tự nhiên thấy nhớ hồ ba bể hay cảnh rừng núi tây bắc nhỉ? ;))
  8. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    12.996
    Chành ra ba góc da còn thiếu
    khép lại đôi bên thịt vẫn thừa....:)):)):)):))
  9. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Quả mít

    Thân em như quả mít trên cây
    Vỏ nó sù sì, múi nó dày
    Quân tử có yêu thì đóng cọc
    Xin đừng mâm mó nhựa ra tay:)):)):)):)):)):)):))
  10. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Núi rừng thì chuẩn hơn.Hum nay o đếm lá à????????:)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

Chia sẻ trang này