xe tăng FLC tiến vọt đỉnh....

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by nhade, Apr 1, 2017.

1441 người đang online, trong đó có 576 thành viên. 21:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. nhade

    nhade Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 22, 2017
    Likes Received:
    577
    Hôm nay ngồi ngắm FLC khớp lệnh mà nổi da gà, thật không thể tin được chuyện gì nữa, chẳng khác gì vượt đèn đỏ bấm còi nẹt pô thách đố CA, CQ. Đúng là chỉ có anh QC. Nhưng, ngẫm lại, thấy rằng nếu là do anh ấy vô ý thì còn may, chứ cố ý bm các con giời bán chứng hôm nay như mình.... Khắp diễn đàn thấy "anh ấy" đẩy lên mạnh là tưởng hay, nhưng chưa nhận thấy mấy điều sau:
    1) Thực hiện DA mà chưa đủ điều kiện đã là vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho nhiều người với giá trị lớn thì có thể bị khởi tố HS, kể cả đã đền bù hay chưa. Chứ đừng tưởng rằng chỉ bị phạt hành chính là xong. Mà ko hiểu "anh ấy" xin xong bổ sung quy hoạch sân golf ở QN chỗ đang làm chưa nữa, TTg qđ đấy
    2) Thiên thời, địa lợi, nhân hòa....bệ đỡ khủng....nhưng lủng lúc nào ko biết. Tôi chỉ biết trước anh ấy các anh hùng hào kiệt thật sự khủng gấp bội phần còn ngã dúi dụi, ko hiểu "anh ấy" là Gióng hay Còi nữa,,,,chắc chắn là Liều
    3) Gần đây, báo chế hay bất "bất ngờ" làm phát như đã được "chỉ định thầu", gói thầu to vãi ái luôn. Không tin, lật lại vụ a TXT xem. Ban đầu cũng dọa báo, đe PV nhưng rồi ai ở lại, ai ra đi, ai thành anh hùng và ai là kẻ bị truy tội... Chắc hên xui nhỉ, ai bảo bệ đỡ méo chắc....nhưng biết thế méo lào là chắc hay không, chỉ biết rằng "đồng hương" cùng họ "chúa" mà vẫn xử theo phép "vua". Chưa biết thế nào chứ đã "thò" đc tí chút gì vào rồi thì khả năng thanh kiểm tra toàn diện là điều bình thường, rồi những "hạt giống" đã "gieo" ở TH, QB,....sẽ đc lôi ra để "xử lý" phù hợp với "phép vua". Rõ khộ, anh BT ở TH chắc đang đau lưng lắm (do chống lưng cho thằng kia mà méo thằng lào chống cho anh...). Rồi anh ở QN chưa biết sao chứ thằng "nhầm do kỹ thuật" đưa "TBT.... K ĐĂNG..." thì chờ đấy mà làm tường trình, nhẹ thì kỷ luật cảnh cáo, nặng thì lại dưỡng già sớm....
    4) Lâu lắm rồi BĐS (ko tính xây lắp) có đv nào nhận quả "thầu" kể trên chưa nhỉ. Thôi, cứ xem như là "thí điểm", chứ NH mãi cũng xàm mà táng NH nhiều bà con xây lô cốt chôn xèng thì sao huy động sức mạnh nhân dân đc.
    5) Ờ, mà vụ này nhớ là năm ngoái, sao giờ lại mới đăng...lại lần nữa. Thật khó hiểu....Mà bao nhiêu DA trên khắp nẻo đg chữ S này còn thiếu, thậm chí hoàn công vẫn ko có, mà cái này triển khai rần rần rồi lại dừng để đánh giá. Thế, lúc nào có kết quả anh ơi ..... tôi nghĩ gì chứ "có" là sẽ nhanh, sớm nhất có thể nhưng phải "đủ" và "hợp tác" làm việc. Thế vốn nó rải thế kia, giờ lấy đâu ra mà.....Chắc thu bạc lẻ từ mấy DA đang XD dở dang hoặc khai thác 1 phần thì đủ nhỉ? Đủ nhỉ xong NH nó bập DA từ lâu rồi. Vì, chắc chắn 100+1% rằng, DA của "anh ấy" phải vay NH...nên... đừng nghĩ dễ mà bán đc cái DA dễ dàng mấy chục triệu đờ hay tỉ đờ. Xờ lờ, pháp lý loay hoay thì ma nó mua, đến khi có UFO mua trả đc vốn vay đã mờ cmn mắt chứ đừng nói đến xây tiếp, vận hành rồi chờ chờ chờ đếm bạc lẻ hoàn vốn, có lãi.....
    6) Ctri CTranh cũng toàn C Tr. Và, CTri Gia phải là tướng lĩnh, quân nhân trên mặt trận đầy cam go này rồi. Anh BT TH ko biết sắp về chưa, a ở QN nhiệm kỳ ntn nữa ko biết.... Chỉ biết rằng tre già, măng mọc, đơn giản, thế thôi. Mà măng lên, thì những chỗ ngày xưa tre rụng lá mấy mùa cho đất nó có phân có chất ấy, là măng nó thọc đúng chỗ đấy nó ra đấy. Mà lớp trẻ nó cũng cần làm gì đấy thể hiện có hơn lớp cũ chứ, cái gì mới mà ko tiến bộ hơn, nhể. Nên rằng, như a H về rồi mà còn bị dập như bật bông chứ đừng nói là "bệ đỡ".
    7) Về kỹ thuật hứng tung chứng múa dao thì NÊN nhớ rằng: khi có thông tin xấu, mà vẫn tăng thì khả năng tn nhỉ... Chắc chỉ có a QC có thể giả nhời đc "anh ấy" đã "cố hết sức" ntn để tiễn anh em trên tàu đến "đích" (nhưng đích này là của anh, anh QC hay NĐT thì cũng có thể anh ấy cũng kcmn NĐT, tự mà luận). Ngu kiến của tôi chỉ nhớ lờ vờ rằng bull khỉ gió gì gì ấy.
    ĐẤY, lúc sáng đờ mặt nhìn lệnh kê, bán, xả, kéo, xả, kéo, bán, dụ, kê, kéo, xả, bán.....chóng cmn mặt. Thiền 15ph, suy nghĩ kỹ, nhận thấy mấy vấn đề nhỏ nhỏ trên, và thấy rằng rủi ro lớn quá, chấp nhận mất tí máu cho nó chứ ăn ngập mồm rồi nhả tí chết méo nào. Thế là tôi đã lỡ ấn cmn sell...... **, cuối phiên "anh ấy" đưa xe tăng ra tiến, khộ, đg toàn bùn từ DA nên xe tăng ko lên đc đỉnh sân golf, ở lưng lừng ừng nhưng cũng đủ khối anh em ở lại và mới mua sướng hơn vượt đỉnh. Cá nhân tôi thấy lệnh mua bán ATC ảo bm, nếu là sọc, nhìn lệnh kê 2tr 8160 thì sọc gì thì sọc phải sọc về đỏ, chứ táng có hơn đc 1,7tr ATC thì không rõ là mình nhu hay sọc giỏi chịu lỗ....Mà, lệnh mua ATC cũng ảo bm, gần 1tr đầu thì vào ào ào, sau tăng nhanh nhưng theo khối lượng nhỏ nhiều (chắc nhỏ lẻ đú theo), còn ATC bán thì vào quả nào biết quả đấy, theo dạng vài trăm một lúc....
    Kết Luận: Ai cũng vui, ai cũng lo và có thể buồn. Tôi cũng buồn vì bán ko phải phiên ATC, nhưng tôi vui vì có lãi mang về cho vợ cho con, ko mang tiền chung tay chạy chọt DA với ai cả. Tôi cũng lo vì khả năng mất con chứng hay để chơi để kiếm ăn chút đỉnh là không hề nhỏ. Còn anh em ở lại chắc vẫn lạc quan, tôi vẫn chúc anh em có chiến thắng, nếu FLC thật sự ổn, qua 11 tôi mua vé lên chơi tiếp, nếu ko, chắc 6 tôi cũng chỉ ngắm thôi.....
    Chúc anh em trên tàu gặp may mắn. Trên đây chỉ là ngu kiến của nhade tôi, thật sự có thể tôi tưởng tượng lớn quá hóa ngu, nhưng sức tôi có hạn, chịu đc đến thế thôi là phù hợp, không ham hố đc. Pls ko tặng gạch đá, nhà em xây xong rồi.
    Xin cảm ơn!!!!!! FLC

Share This Page