Xe tăng pháo binh B-52 đã tập kết vào trận địa....mai múc nốt đồng cuối cùng rồi ngủ đông....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Linda_Kieu, 26/11/2009.

113 người đang online, trong đó có 45 thành viên. 02:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8211 lượt đọc và 100 bài trả lời
  1. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    4
    Mai chú nào đóng bỉm ngồi lái xe tăng, máy bay phi theo Tặk?
  2. MamiSG

    MamiSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    110
    phẹt

    Được MamiSG sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 26/11/2009
  3. conlocbay

    conlocbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Đã được thích:
    0
  4. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    chúc mừng các chú bán sàn cp NH đầu piên 1..... các chú mất toi 10% tài sản trong piên....
  5. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    3.407

    Có đủ T+4 qua đến Thứ 3 tuần sau hông?
  6. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là trên diễn đàn eim kính trọng bác nhất.

    Nhận định thì có lúc đúng lúc sai nhưng người có kiến thức và không sợ đàm tiếu cũng như không sợ chê bai sản phẩm của mình như bác nên cần được nhân rộng trên diễn đàn cũng như trong xã hội thì dân tộc Việt nam mới nở mày nở mặt với thế giới được, chứ cứ như mấy bác suốt ngày chùi mép cho mấy người được gọi là chiên gia ăn tục nói phét thì cuối cùng cũng chỉ là người đổ vỏ thôi.

    Chúc bác dồi dào sức khoẻ và có nhiều nhận định chuẩn xác hơn nữa.
    Một lần nữa xin cám ơn những lời nhận định của Bác.
  7. kenetic

    kenetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Đã được thích:
    20
    chiều thứ sáu ngày 27/11/2009, đến SSI Ngô quyền trả thủ tục bắt sàn, thấy nhiều Bác ..... , người túi ni lông, người balô, người thì bao tải chờ nạp tiền tại quầy GD-NH, chẳng là bên đó cho nhập hàng trước trả tiền sau....thế này thì bao giờ mới đến mình...đang mải mê nghĩ thì.......
    "....Anh gì ơi ! ...anh vào nhận vé quay xe BMW tháng 11 cho em đê !"...một em chân dài ngối chính giữa sảnh gọi ....
    thủng thẳng tôi trả lời: bao giờ quay Em ?....ngày 30/11 anh ạ !
    vào xem danh sách và ký nhận 15 vé xong, tôi xé cuống và thả vào thùng lưu ko quyên cảm ơn Em chân dài ....nếu trúng Anh chiêu đãi cả làng SSI ngô quyền...tôi trả lời.
    một bàn tay đặt nhẹ vào vai , nhìn lên Tôi vội : Em chào anh !....thì ra Anh đã đứng bên tôi từ lâu ?
    mời tôi vào phòng....anh trao đổi nhanh và nói : Chú nên oánh Margin ?......bây giờ oánh mới là đúng ? tôi hỏi : mình còn cho oánh M...ko anh ?
    còn chứ em ! anh trả lời......vâng ! em sẽ triển khai nhanh các thủ tục .
    Cảm ơn anh....tôi ra quầy cũng là lúc mọi người rỗi , họ đếm nhanh cho tôi.
    Thì ra ngày mai sẽ còn nhiều....MARGIN ?
  8. cutifight

    cutifight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Đã được thích:
    0
    chuẩn quá, mà tôi thấy tiêu đề của topic cũng có vấn đề: "múc rồi ngủ đông", có vẽ bi quan về thị trường.
  9. Soihoangvn

    Soihoangvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Đã được thích:
    1
    Cho đánh margin ? thí là sóng nhớn rùi.......sóng nhớn thật rùi ? ...
  10. CunYeu82

    CunYeu82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Hí hí...vui rồi

Chia sẻ trang này