1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Xem lại thấy quá bất ngờ... bất ngờ không thể tưởng tượng được... Bìm bịp vào đây sẽ bất ngờ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Stock2012, 10/04/2012.

66 người đang online, trong đó có 26 thành viên. 03:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6051 lượt đọc và 81 bài trả lời
  1. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    12.996
    Cứ bình tĩnh quan sát chủ động trong mọi tình huống, không võ đoán chắc chắn thành công.[r2)][r2)]
  2. Stock2012

    Stock2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Đã được thích:
    0
    Tớ khoái cách nhận định của Pak… không bịp, không nhợn và rất bình tỉnh
  3. cop3mong

    cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    371
    Con zai cũng chuẩn bị đi viện dán băng vào mồm đê :)>-
    Hôm nay TT tăng thì mọi người sẽ vào đây, vả vào các mồm thối của con zai đới >:)
    p/s Con zai về bẩu chú Hòa cho ít xèng mua bông băng mà dán vào mõm nhá :)>-
    Tội nghiệp cho con zai...có tí tuổi mà theo "Đường Tăng" bi bô làm nhợn còi....hế hế =))
  4. Stock2012

    Stock2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} He he, cụ này xoắn quá hay sao sáng ra đã chữi bới lung tung
  5. hpgimiko

    hpgimiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Đã được thích:
    5
    Nhưng tuần sau sẽ cao hơn tuần trước
    Tháng sau sẽ cao hơn tháng trước :)):)):)):))

  6. Stock2012

    Stock2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Đã được thích:
    0
    Giá đất dịch vụ giảm chóng mặt
    Được mua bán nhiều, nhưng đến nay, tại xã An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) vẫn chưa có suất đất dịch vụ nào được giao đến dân. Trong ảnh là một khu đất được cho rằng sẽ là đất dịch vụ.
    Kinh doanh đất dịch vụ từng được ví như “gà đẻ trứng vàng” vì mang lại siêu lợi nhuận, nhưng trong vài tháng nay, giá đất dịch vụ giảm đến chóng mặt.
    Nhiều nhà đầu tư như ngồi trên đống lửa, muốn tiếp tục hạ giá, cắt lỗ không xong.

    Tài sản siêu lợi nhuận một thời

    Đã có thời kỳ, các nhà đầu tư BĐS lớn có, nhỏ có đổ xô mua đất dịch vụ (loại đất đền bù theo một tỷ lệ nhất định cho nông dân để làm đô thị), vì chi phí đầu tư thấp, mức sinh lời lại rất cao. Việc có quá nhiều nhà đầu tư săn mua đất dịch vụ khiến loại đất này từng tăng như diều gặp gió, dù đến nay, không ít người (cả người bán lẫn người mua) thậm chí còn không biết vị trí phần đất dịch vụ mà mình giao dịch nằm ở đâu.

    Cũng với đặc tính chi phí đầu tư thấp, được kỳ vọng giá lên, nên đất dịch vụ vẫn thu hút được nhiều nhà đầu tư ngay cả khi thị trường BĐS đã có những dấu hiệu đi xuống rõ rệt.

    Anh Nguyễn Văn Hảo, một nhà môi giới BĐS ở thôn An Thọ (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết: đến giữa năm 2011, khi thị trường BĐS Hà Nội có nhiều dấu hiệu “đóng băng”, nhưng mỗi tháng, anh vẫn môi giới thành công 3 - 4 giao dịch đất dịch vụ, đút túi vài chục triệu tiền công. Đặc biệt, tại các xã có nhiều đất dịch vụ như: An Khánh, An Thượng (huyện Hoài Đức), Dương Nội (quận Hà Đông)… giá đất dịch vụ khi ấy vẫn không ngừng tăng.

    Vào thời điểm này, giá đất dịch vụ tại xã An Khánh được giao dịch quanh ngưỡng 900 - 1,3 tỷ đồng/suất đất rộng trên dưới 50 m2, dù cách đó vài tháng, giá chỉ dao động từ 700 - 900 triệu đồng/suất. Giá đất dịch vụ tại xã Dương Nội cũng được đẩy lên 1,4 - 1,5 tỷ đồng/suất. Trong khi đất dịch vụ tại xã An Thượng, do còn rẻ nên giá được đẩy rất nhanh, từ mức 11 - 12 triệu đồng/m2 hồi tháng 3, tháng 4/2011, đến giữa năm 2011, nhiều nhà đầu tư sẵn sàng mua gom với giá 17 - 18 triệu đồng/m2.

    Giờ trở thành… của nợ

    Khi giá đất dịch vụ bị đẩy lên cao đỉnh điểm, cũng là lúc thị trường BĐS Hà Nội đóng băng. Không còn giao dịch, nhiều nhà đầu tư mua gom đất dịch vụ không kịp xả hàng để hiện thực hóa lợi nhuận.

    Thời gian gần đây, khi rất nhiều chuyên gia khẳng định, thị trường BĐS đã “chạm đáy”, không ít nhà đầu tư lại nghĩ đến đất dịch vụ. Bởi trong suy nghĩ của những nhà đầu tư này, đất dịch vụ giao cho dân sẽ được chính quyền ưu tiên ở những vị trí đẹp, thuận tiện kinh doanh nên việc đầu tư vẫn có khả năng sinh lời.

    Trên thực tế, giá đất dịch vụ mấy tháng qua lại giảm mạnh. Cụ thể, đất dịch vụ tại xã An Thượng đã giảm từ 18 triệu đồng/m2 xuống còn 7 - 8 triệu đồng/m2. Tại xã An Khánh, giữa năm 2011, đất dịch vụ vẫn được săn lùng với giá từ 0,9 -1,3 tỷ đồng/suất, nay giảm còn 600 - 800 triệu đồng/suất. Mặc dù giá đất dịch vụ đã giảm mạnh, nhưng với một số vị trí, dù bên bán chấp nhận giảm thêm rất nhiều, bên mua vẫn từ chối mua.

    Anh Nguyễn Quang Hòa, làm việc tại một chi nhánh ngân hàng trên phố Thái Thịnh (Hà Nội), cũng là một nhà đầu tư BĐS cho biết: mới đây, anh được người quen giới thiệu đến một nhà đầu tư cần tiền, muốn bán đất dịch vụ tại xã An Thượng (huyện Hoài Đức) với giá rất rẻ. Tại cuộc mặc cả đầu tiên, bên bán đã chấp nhận giảm từ 14 xuống 11 triệu đồng/m2. Thấy anh chê đắt, người bán đã chấp nhận giảm xuống 9, rồi 7 triệu đồng/m2. Mức giá này đã giảm trên 60% so với giữa năm 2011.

    Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, thấy các suất đất dịch vụ thuộc xã An Thượng phần lớn đều chưa được đóng tiền dịch vụ hạ tầng, nghĩa là việc đầu tư hết sức mù mịt, nhiều rủi ro, anh Hòa đã từ chối mua.

    Theo anh Hòa, hiện các nhà đầu tư rất tỉnh táo trong việc đầu tư đất dịch vụ. Cụ thể, các hợp đồng mua bán được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh trường hợp chủ đất có thể “lật kèo” hay gây khó khăn sau này. Đặc biệt, nhà đầu tư hiện chỉ chọn mua những suất đất dịch vụ đã đóng dịch vụ hạ tầng. Nghĩa là đất đã nằm trong khu vực được chính quyền địa phương “quy hoạch” và chuẩn bị giao đất.

    Ngược lại, với những suất đất dịch vụ đã được mua đi bán lại quá nhiều lần, đặc biệt là chưa đóng tiền hạ tầng, thì dù rẻ mấy, nhà đầu tư vẫn tránh xa.

    Theo Nguyên Minh
    ĐTCK
  7. cop3mong

    cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    371
    Xoắn làm sao bằng con zai với chú Hòa ;))
    Mịa....ôm cash mà xoắn thấy sợ...mỗi ngày 2 thầy trò mở thớt chym nhợn phán như đúng rồi í >:)
    Rất tiếc đây éo phải cái vũng lầy ATP cho thầy trò con zai tung hứng nhá :)>-
    Các cụ ở đây mọc nanh hết cả roài đới....thầy trò con zai đừng diễn trò tung hứng nghe mệt Chym lém =))
  8. Stock2012

    Stock2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Đã được thích:
    0
    he he lại xuắn thấy sợ
  9. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    12.996
    Pác Cọp Mấu thía, sang Pác Rồng làm tý chúi hột cho phê đê.:)):)):)):)):))[r2)][r2)]
  10. cop3mong

    cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    371
    haha...Cọp đang chờ để vả vào mõm thèng chủ thớt này cho nó đi viện lun :)):)):))
    Ranh con... mà bày đặt chym với chả nhợn b-([r24)]
    Cọp nghỉ ngơi tí rồi sang nhà cụ Rồng múc chúi hột với các bác nhẩy [:D][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này