Xem quẻ Kinh Dịch dự báo VNINDEX, mã cổ phiếu để được an bình, an tâm, an lạc, an khang thịnh vượng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ThayHieuDichLyVN, 04/11/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2098 người đang online, trong đó có 839 thành viên. 16:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 709647 lượt đọc và 5193 bài trả lời
  1. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.127
    Trời buồn trời đổ cơn mưa

    Ta buồn mệt mỏi nghe mưa thì thầm

    Gửi tình vào chốn lặng câm

    Hạt rơi hạt rớt rơi nhầm mắt ta

    Thế là hết một mùa hoa

    Thế là em đã xa ta mất rồi

    Dòng đời.. sông nước bèo trôi

    Một thời để nhớ xa xôi một thời..
  2. Kimtham

    Kimtham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2019
    Đã được thích:
    839
    Thị trường tăng điểm mà sao bác tâm trạng thế ạ.
  3. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    191.189
    Vâng ạ, chiều nay DQ có người bạn ngồi tán dóc, đuổi mãi vừa mới về, thế nên mới vừa xem qua giao dịch hôm nay ạ
    -3 phiên tăng hơn 83 pts thì đúng là bạo phát ạ, chắc sẽ có bạo tàn, chỉ là chưa biết khi nào, danh mục của DQ cũng đã tăng hơn 40% so với đáy, cũng mừng ạ, bớt lỗ nhiều ạ, nhưng DQ vẫn chọn chốt lời dần chờ nhịp chỉnh ạ
    -rổ vn30 giao dịch rất tích cực, ko kể nvl và PDR thì nhiều CP cũng tăng mạnh thanh khoản tốt, nhưng cái tốt chưa lan toả ạ, nhiều trụ vn30 có vẻ lạc bầy, tăng ít hơn giảm ạ
    -các cổ tai tiếng như nhóm của thày7 là tăng hung hãn nhất, có lẽ là dấu hiệu ko lành mạnh ạ
    Túm lại là vui thôi, đừng vui quá ạ, vẫn nên cảnh giác, vì câu bạo phát bạo tàn là câu cửa miệng của nhiều chứng sỹ khi nói về chứng vịt ạ
    :drm1:drm1
  4. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    191.189
    Gió mùa đã đến vùng biên
    Còn vài tiếng nữa gió lùa qua khe
    Ai ơi áo lạnh khăn len
    Nhớ choàng cho ấm kẻo rồi lại ho
    Bên người người mới có biết lo
    Hay là chỉ biết cầm xèng đi tiêu
    Người xoay gót bước xa rồi
    Cái lưng rõ đẹp người lên đường bình an
    Nhà thơ lãng mạn Xì Tốc HCM phai @stockhcm5
    Ai ai rồi cũng ve ri phai thoai mà
    Cụ lo cho cụ êm trôi
    Người xưa cũng sẽ yên lòng em phai (i'm fine)
    :drm1:drm1
  5. mabuvoyeu

    mabuvoyeu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2021
    Đã được thích:
    6.088
    Đúng là tăng nhanh, mạnh. Và cần cảnh giác thôi. Cứ giữ một tỷ trọng nhất định. Phần margin đã hoàn trả. Tất cả đã sẵn sàng khi có biến.
    Khi xuống thì coi xuống tới đâu. Khi lên cũng vậy.
  6. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.127
    Sự đời may rủi thất thường, hãy bình tĩnh mà chiêm nghiệm và suy xét. Mất chưa hẳn là mất, mất cũng chưa hẳn là mất tất cả, vì vậy chớ có nản lòng, nhụt chí. Có khi chính sự mất mát, tai ương kia lại là tiền đề đem lại cho ta một điều may mắn cũng nên.

    Ngược lại, chớ vui với điều may mắn nhãn tiền. Không khéo thì rất có thể rủi ro sẽ đến từ điều tưởng là hay đó. Đây cũng là bài học về chữ "Nhẫn" trong cuộc sống.
    hoangmaick, mabuvoyeu, Do_Quyen2 người khác thích bài này.
  7. Taitho87

    Taitho87 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2016
    Đã được thích:
    28.185
    Quẻ sơn thuỷ mông thì mai có nên hạ hàng ko bác nhỉ? Quẻ chủ đẹp mà quẻ biến khá xấu
  8. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.127
    Làm theo quẻ bác ạ.
    ThayHieuDichLyVN, mabuvoyeuTaitho87 thích bài này.
  9. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    116.202
    Mai VIC vuợt 7x rồi nha
  10. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.127
    Có bác nào bước vào sòng bạc bao giờ chưa? Khi vào hùng hổ tiền nhiều, oai vệ. Bước vào cuộc chơi sẽ có lúc thắng cả đống tiền, nghĩ là mình sắp thành ông nọ, bà kia, lúc được, lúc mất, nhưng cuối cùng 100% giống nhau là nhẵn túi đứng dậy.
    Chứng khoán là trò chơi tài chính mưu ma nhất, bẩn thỉu nhất do tất cả cùng tìm cách lừa lọc lấy tiền của nhau, phần thắng luôn thuộc về nhà cái, cá mập, người chủ động tạo cuộc chơi, nhỏ lẻ sớm muộn cũng là nạn nhân bất khả kháng, hi...
    Last edited: 29/11/2022
    Canada01, Do_Quyen, bongcomay5 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này