Xem quẻ Kinh Dịch dự báo VNINDEX, mã cổ phiếu để được an bình, an tâm, an lạc, an khang thịnh vượng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ThayHieuDichLyVN, 04/11/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4014 người đang online, trong đó có 248 thành viên. 00:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 651547 lượt đọc và 5251 bài trả lời
  1. hoangmaick

    hoangmaick Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2021
    Đã được thích:
    7.465
    Cám ơn bác đã ko tự ái mà còn nhẹ nhàng giải thích thêm. Thực sự tôi cũng thích đọc các luận giải thêm của bác, nhưng có mỗi hôm nay tôi hơi có ý kiến tý thôi ạ :)
  2. mabuvoyeu

    mabuvoyeu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2021
    Đã được thích:
    5.711
    Thực ra, luận quẻ mang tính tham khảo. có thể đúng cũng có thể không đúng. Nhưng mọi người đọc vào, nhận định và có cái nhìn tổng thể, đa chiều. Đó cũng là điều tốt mà.
    Thầy phán quẻ, người luận quẻ. Âu cũng là cái hay, cái thi vị của pic. Thực ra là nói về diễn tiến chung theo Quẻ. Mọi việc còn lại là cầm cổ gì, danh mục ra sao nữa. Trong cái chung luôn có cái riêng. Cái chung vận hành như thế, nhưng cái riêng nó vẫn vận hành theo quỹ đạo của nó. Đó mới là muôn màu, muôn vẻ.
    Tiết trời se lạnh, mọi việc gần như vội vã hơn, tất bật hơn. Nhưng buổi sáng ngồi ở 1 góc phố Sài Gòn, nhấm nháp ly cafe sáng để tìm sự tĩnh lặng, yên bình trong cái vội vã ấy của ngày cuối năm.
    Mỗi sự biến động, vòng quay con tạo, ta tìm chút bình yên. Trong chút bình yên, ta tìm sự biến động.
  3. Memeocat

    Memeocat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2022
    Đã được thích:
    536
    Hay quá cảm ơn Thầy! Lên F319 k những kiếm tiền mà còn học dc cách hoàn thiện bản thân.
  4. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    120.762
    Cụ lãng mạn quá, tôi xin chép tặng cụ mấy câu thơ tôi vừa đọc được trên FB
    "Lỡ mai ta có già nua, mất trí
    Thì xin về ngồi lại ở trên đồi
    Nhìn dưới chân con sông xưa đang chảy
    Thấy lòng mình là một giọt mưa rơi..."
    (Thơ Sâm Cầm)
    >:D<>:D<
  5. ThayHieuDichLyVN

    ThayHieuDichLyVN Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/07/2020
    Đã được thích:
    50.622
    Vâng ạ, xin cảm ơn miu nữ mình rất nhiều ạ. Thấy nick của mình @Memeocat ghi là giới tính nữ , 38 tuổi mà để dòng chữ ký là mèo con ham học hỏi. Quả thật là miu nữ chính hiệu, đàn ông thì có vụ cưa sừng làm nghé, còn phụ nữ còn có vụ làm mèo con nhõng nhẽo. Xin chúc cho người đẹp mình thật hạnh phúc, xinh đẹp, bình an, giàu sang ,phú quý ạ.
    Memeocatmabuvoyeu thích bài này.
  6. mabuvoyeu

    mabuvoyeu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2021
    Đã được thích:
    5.711
    Cảm ơn chị. Những lời viết trên là viết bằng cảm xúc chị ạ. Thấy công việc cũng tất bật, buổi sáng cafe đọc tin tức cũng thành thói quen. Bao nhiêu việc âu lo cứ quẳng qua 1 bên. Giờ nào việc đó. Khi nào vào công việc thì tập trung công việc. Khi cafe thì cứ tận hưởng cafe, khung cảnh.
    Xin phép tặng lại câu chuyện nhỏ:
    Một Khách hỏi Thầy: “Trước khi đắc Đạo, ngài làm gì?
    Thầy: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.
    Khách hỏi: “Vậy đắc Đạo rồi thì sao?”
    Thầy: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.
    Khách lại hỏi: “Vậy thế thì có gì khác với lúc chưa đắc Đạo?”
    Thầy: “Trước khi đắc Đạo, khi đốn củi thì lo lắng đến gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ chuyện nấu cơm; đắc Đạo rồi, đốn củi thì cứ đốn củi, gánh nước thì là gánh nước, nấu cơm thì cứ nấu cơm”.
    Bean511, Anlongolo, Do_Quyen5 người khác thích bài này.
  7. ThayHieuDichLyVN

    ThayHieuDichLyVN Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/07/2020
    Đã được thích:
    50.622
    Vâng ạ, thành thật xin phép sửa lại chút câu chuyện của mình cho vui vẻ ạ.

    Một Khách hỏi Thầy: “Trước khi đắc Đạo, ngài làm gì?
    Thầy: “Xem bói, xem quẻ, chơi chứng khoán”.
    Khách hỏi: “Vậy đắc Đạo rồi thì sao?”
    Thầy: “Xem bói, xem quẻ, chơi chứng khoán”.
    Khách lại hỏi: “Vậy thế thì có gì khác với lúc chưa đắc Đạo?”
    Thầy: “Trước khi đắc Đạo, khi xem bói thì lo lắng đến chứng khoán, lúc xem quẻ lại nghĩ chuyện chứng khoán; đắc Đạo rồi, xem bói thì cứ xem bói, xem quẻ thì là xem quẻ, chứng khoán thì cứ chứng khoán”
    ANHMEU, Anlongolo, Do_Quyen8 người khác thích bài này.
  8. mabuvoyeu

    mabuvoyeu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2021
    Đã được thích:
    5.711
    Thầy thật hài hước. Đọc cười lắm luôn. Nhưng Tâm bất an, vạn sự đi lang thang
    Do_Quyen, ThayHieuDichLyVNTtkh19 thích bài này.
  9. ThayHieuDichLyVN

    ThayHieuDichLyVN Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/07/2020
    Đã được thích:
    50.622
    Vâng đúng ạ, xin cảm ơn sự góp vui câu chuyện Đắc Đạo của mình ạ.
    Do_Quyen, Viet1978mabuvoyeu thích bài này.
  10. Viet1978

    Viet1978 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2019
    Đã được thích:
    2.211
    Gió đông thổi mạnh quá, chắc ngày mai phải mua thêm áo ấm
    ThayHieuDichLyVNmabuvoyeu thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này