Xem quẻ Kinh Dịch dự đoán VNINDEX

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ThayHieuDichLyVN, 30/09/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
96 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 04:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 380118 lượt đọc và 2956 bài trả lời
  1. ryunguyen123

    ryunguyen123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2020
    Đã được thích:
    1.422
    Dạ đọc quẻ thấy thật phấn khởi, cảm ơn thầy giúp mọi người có thêm động lực.
    Cho em xin hỏi một chút ngoài lề, do em đang tìm tài liệu về Kỳ Môn Độn Giáp. Nếu thầy có biết tên sách và tác giả về phần đấy, cho em xin ít thông tin ạ. Em cảm ơn thầy rất nhiều :D. Chúc thầy tinh tấn và tiếp tục gieo quẻ đồng hành cùng VNI ạ.
    gallant10, mabuvoyeu, Loive20215 người khác thích bài này.
  2. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.126
    THIÊN THỦY TỤNG lúc này có vẻ như liên quan tới bắt bớ nhiều hơn, chắc còn nhiều người liên quan kiện tụng, bắt bớ thầy ạ
  3. ThayHieuDichLyVN

    ThayHieuDichLyVN Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/07/2020
    Đã được thích:
    50.622
    Vâng đúng đó ạ, có câu nói rằng

    Ăn được, ngủ được là tiên
    Không ăn, không ngủ nhiều tiền ích chi

    Theo thống kê chỉ có khoảng 5% dân số Việt Nam là có đầu tư chứng khoán, vậy những ai có tiền nhàn rỗi, tiền dư dã để đầu tư chứng khoán tính ra cũng là đã may mắn, khá giả, sung túc hơn rất nhiều so với trung bình của xã hội rồi ạ.
    gallant10, AnJuly, Loive20215 người khác thích bài này.
  4. ThayHieuDichLyVN

    ThayHieuDichLyVN Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/07/2020
    Đã được thích:
    50.622
    Vâng ạ, xin cảm ơn người đẹp ạ. Hay là giấc mơ mua xe hơi 4 bánh của mình hãy để cho ông xã thực hiện dùm mình đi ạ. Coi như món quà tình yêu thủy chung, ổng mua xe hơi tặng cho mình ạ.
    gallant10, AnJuly, Loive20215 người khác thích bài này.
  5. ThayHieuDichLyVN

    ThayHieuDichLyVN Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/07/2020
    Đã được thích:
    50.622
    Vâng ạ, xin cảm ơn @ryunguyen123 mình ạ. Quả là rất hiếm người có hứng thú tìm hiểu về Kỳ Môn Độn Giáp đó ạ. Về bản chất thì Kỳ Môn Độn Giáp là một phân ngành, phân nhánh từ gốc Kinh Dịch. Kỳ Môn Độn Giáp vốn được dùng cho đánh trận, bày binh trận đồ, tìm kiếm người mất tích, tìm kiếm quân địch cũng như chạy trốn quân địch. Nếu nói ứng dụng trong xã hội hiện tại thì Kỳ Môn Độn Giáp có thể giúp tìm kiếm người mất tích, người thân bỏ nhà ra đi, con nợ chạy trốn, tìm kiếm tội phạm truy nã..... nói chung ngành nghề gì mà có liên quan đến truy bắt, tìm kiếm, chạy trốn, thám tử thì rất phù hợp với Kỳ Môn Độn Giáp. Về phần tác giả thì ít được biết được, một số sách lấy đại tên của Thiệu Vĩ Hoa nhằm phô trương thanh thế và ngụy danh thôi. Thông thường Kỳ Môn Độn Giáp được in cùng chung với các thể loại sách Chu Dịch, Lục Hào, Thái Ất.... Vì vậy mình cứ tìm kiếm rồi sẽ có duyên tìm thấy thôi ạ.

    Xin chúc mình ngày càng hứng thú với các bộ môn huyền học và tinh tấn tu luyện ạ.
    --- Gộp bài viết, 08/10/2022, Bài cũ: 08/10/2022 ---
    Vâng đúng ạ, cũng như vụ bắt anh Quyết FLC ngày trước, sau đó còn bắt thêm nhiều người liên quan khác nhưng dĩ nhiên tầm ảnh hưởng không còn lớn nữa. Có thể sắp tới vẫn còn vài tin bắt bớ thêm một số người liên quan Vạn Thịnh Phát, SCB nữa nhưng có lẽ mức độ ảnh hưởng cũng giảm bớt phần nào rồi ạ.
  6. ryunguyen123

    ryunguyen123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2020
    Đã được thích:
    1.422
    Vâng em cảm ơn thầy rất nhiều ạ. :D
  7. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    93.280
    Hy vọng 2 ngày nghỉ sẽ làm nhà đầu tư trấn tĩnh lại, tránh bị hoảng loạn không cần thiết.
    Với bối cảnh thế này lại phải chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh qua chiến thuật chiến tranh du kích:
    Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi.~o)
    gallant10, mabuvoyeu, Loive20215 người khác thích bài này.
  8. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.126
    Một ông mục sư có nuôi 1 con chim mà ông rất yêu quý. Một hôm, ông không thấy con chim của mình đâu nữa. Ông rất buồn, và cho rằng có người đã bắt được nó. Một sáng chủ nhật, trong buổi lễ, ông mục sư hỏi tất cả :

    – Ta có 1 câu hỏi cho các con, và ta yêu cầu các con phải nói sự thật. Các con hãy nghe cho rõ đây : Có ai co 1 con chim không > Tất cả đàn ông trong nhà thờ đứng lên.
    Ông biết mọi người đã hiểu sai ý mình, liền tìm 1 cách diễn đạt khác :
    – Ý ta hỏi là có ai nhìn thấy chim bao giờ chưa? Tất cả phụ nữ trong nhà thờ đứng lên.
    En en èn en… Ông càng lúng túng hơn :
    -Không phải, ta muốn hỏi, có ai nhìn thấy con chim không thuộc sở hữu của mình, ví dụ như của nhà hàng xóm?
    Một nửa phụ nữ đứng dậy. Không biết diễn đạt thế nào nữa, mục sư lắp bắp hỏi :
    – Ta muốn hỏi, có ai đã nhìn thấy con chim của ta bao giờ chưa?
    Tất cả các bà sơ liền đứng dậy.
    Jui cuối tuần :drm1:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1
  9. Anlongolo

    Anlongolo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2022
    Đã được thích:
    7.048
    :))
    CHƯA HẾT CHUYỆN
    Ông mục sư nhanh trí, chữa thẹn, liền nói:
    - Các con chưa hiểu ý ta, con chim ta hỏi nó như này nè >:), ngày nào nó cũng hót làm vui cho mọi người.
    Lát sau khoảng 5% người thẹn thùng đứng dậy, nam có, nữ có, già trẻ lẫn lộn.
    Ông mục sư nhìn khắp 1 lượt, người nào trông cũng ốm yếu, xanh xao, nhếch nhác, vẽ mất ngủ thấy rõ, hình như đang ở dưới gầm cầu...nén tiếng thở dài, ông mục sư cất tiếng...
    - Các con hư của ta...
    Last edited: 09/10/2022
    gallant10, mabuvoyeu, Loive20214 người khác thích bài này.
  10. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    189.451
    Sunday morning thày, mời thày ly trà đá ạ ~o)~o)
    Haizzzz....thày ngây thơ quá, có ai bỗng dưng cho ai cái gì đâu ạ
    DQ đã có bằng lái mấy năm nay mà ko có xe chạy là vì lão xã ngăn cản đó ợ, lão biểu "mua làm gì, chạy ngúng nguẩy ko biết lùi hỏng xe hỏng người, mà tôi có khác gì thằng xe của bà đâu mà phải mua"
    Quên cũng phải đốp lại "thì tôi có khác gì con sen của ông, để rồi coi, cái gì tôi thích là tôi sẽ tự mua"
    :drm1:drm1
    vietthaivp83, gallant10, AnJuly7 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này