Xem quẻ Kinh Dịch hạnh phúc, vui vẻ, bình an, an lạc, yêu thương, biết ơn, bình tĩnh, hoan hỉ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ThayHieuDichLyVN, 10/04/2023.

4585 người đang online, trong đó có 298 thành viên. 22:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 208507 lượt đọc và 1536 bài trả lời
  1. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.149
    Thầy bóc quẻ mai đi ạ.
    Cám ơn thầy!
  2. MinhAn_UFO

    MinhAn_UFO Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/04/2018
    Đã được thích:
    16.556
    Dự mai quẻ cực tốt đấy bác, thuận thời thế thuận lòng người
    mquan1979Taitho87 thích bài này.
  3. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.149
    Vô cảm - Cái chết từ trong tâm hồn

    Trong y học không có bệnh vô cảm. Đó là căn bệnh của cách hành xử, căn bệnh của lối sống.

    Lời dạy của cha ông ta "Thương người như thể thương thân" từ lâu đã trở thành đạo lý của người Việt Nam. Tính nhân văn, lòng nhân ái phải là ngọn lửa sưởi ấm, là ánh sáng trong cuộc đời mỗi con người, mỗi gia đình cũng như toàn xã hội. Thế nhưng ngày nay, bên cạnh nhiều nét đẹp vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta với những con người luôn biết cống hiến, đồng cảm, chia sẻ, cưu mang, giúp đỡ người khác, thì cũng có không ít kẻ sống ích kỷ, vô trách nhiệm, vô cảm, vô đạo đức.
    Trước kia là những hiện tượng đơn lẻ, nhưng bây giờ đang có chiều hướng lây lan, nếu không có những biện pháp ngăn chặn thì có thể trở thành một căn bệnh có tính xã hội. Trong cơn lốc toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, cùng với việc tiếp thu những tinh hoa của văn minh nhân loại thì lối sống hưởng thụ và mặt trái của nền kinh tế thị trường đang tác động mạnh đến tâm lý xã hội, dần dần hình thành lối sống thực dụng trong một bộ phận người Việt Nam.

    Người ta có thể thản nhiên đứng nhìn cảnh một kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu; một vụ nữ sinh lột áo, giật tóc, đánh hội đồng; một vụ làm nhục người khác… như xem một màn kịch, lấy điện thoại ra quay rồi tung lên mạng.
    Người ta coi như không nhìn thấy kẻ gian móc túi trên xe buýt mặc dù việc đó xảy ra sờ sờ trước mắt. Từ những chuyện tranh cãi hay xô xát lặt vặt nhưng không ai lên tiếng can ngăn.

    Tại sao người ta không can thiệp? Bởi người ta vô cảm trước nỗi đau của đồng loại. Bởi người ta sợ liên lụy, mang vạ vào thân.
    ---------
    Thầy Hiếu vốn là người bao dung, đức độ sẵn sàng gieo quẻ không công, cứu giúp những người đau thương mất mát do thị trường sụt giảm.
    Thầy sẵn sàng đứng ra tố cáo những nick, topic vi phạm nội quy diễn đàn giúp BQT quản lý tốt hơn, làm diễn đàn ngày một trong sạch, phát triển theo hướng lành mạnh, bền vững của BQT.
    Nếu chúng ta là người có ý thức hơn, KHÔNG VÔ CẢM thì đã ủng hộ việc làm đúng đắn của thầy.
    Vài điều cần suy ngẫm!
  4. Taitho87

    Taitho87 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2016
    Đã được thích:
    28.131
  5. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    834
    Đôi co, phân trần, tranh cãi, thanh minh, biện hộ ... đều không phải là cách tương tác/ ứng xử thu hút năng lượng tích cực cho mình đâu cụ, thậm chí còn tác dụng ngược. Nếu chưa thể cảm hóa, bao dung, tha thứ thì hãy cứ nhẫn nhịn, im lặng... và làm đúng những gì ta thấy là thiện, là cần thiết để giúp mình, giúp đời... để tìm được niềm vui và mục đích thực sự! HÒA KHÍ SINH TÀI.
  6. Peter_Lynch_VN

    Peter_Lynch_VN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2023
    Đã được thích:
    325
    Tranh cải được gì, thắng được gì, thua được gì, chỉ thấy rước bực dọc vào bản thân mà thôi. :drm2
  7. Taitho87

    Taitho87 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2016
    Đã được thích:
    28.131
    Em đồng tình với bác: rồi mọi chuyện sẽ qua. Việc ai người đó làm. Sau vài lần đôi co em nhận thấy càng đôi co mọi chuyện càng tệ, tâm trạng không tốt.
  8. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.149
    Cám ơn lời khuyên của cụ. Thực sự thì tôi muốn lan tỏa những cái tốt, cái đẹp ra xã hội, chứ đôi co, phân trần, thanh minh làm gì đâu ạ, đúng sai để làm gì?
  9. Taitho87

    Taitho87 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2016
    Đã được thích:
    28.131
    Anh nói nốt lần này thôi, Mod đã giải quyết vụ này rồi. Không cần giải thích thêm đâu ạ. Ai đúng ai sai đã có các mod phía trên soi xét rồi. Việc của mình là làm điều mình thấy phù hợp. Còn với người khác điều đó không phù hợp thì do quan điểm của người ta. Cùng 1 vấn đề người này cho là đúng người khác cho là sai là chuyện bình thường. Cuộc sống muôn màu là vậy.
  10. Vothaivumhb

    Vothaivumhb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2016
    Đã được thích:
    36.403
    Những người bi quan thường mang lại năng lượng tiêu cực cho xã hội và gần hơn là chính những người thân trong gia đình và bạn bè thân hữu, lạc quan tếu cũng không phải là tốt cho nên phải luôn giữ trạng thái cân bằng để có hành xử cho phù hợp nhất có thể.

Chia sẻ trang này