Xì chét quá, thư dãn tí nào

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi satthuusa, 13/11/2007.

866 người đang online, trong đó có 346 thành viên. 07:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1119 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. satthuusa

    satthuusa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Xì chét quá, thư dãn tí nào

    Trước khi bạn trở về nhà tối nay, hãy quên chứng khoán đi. Đừng mang nó về nhà. Bạn có nghĩ đến nó vào sáng ngày mai. Dù chứng khoán bạn đang sở hữu lúc này là gì, hãy quên chúng đi một chút nếu có thể. Và nghỉ ngơi.... Cuộc sống rất ngắn ngủi. Hãy biết hưởng thụ nó!


    Được satthuusa sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 13/11/2007
  2. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    Híc, lỗ hết cả rồi, về nhà xem fim thư giãn hả bác
  3. enoughbest

    enoughbest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    0
    bạn ngocmai di bơi đi, mặc đúng cái bộ đò tắm avat kìa đi bơi cực thư giãn
  4. satthuusa

    satthuusa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác có dằn vặt thì vẫn cứ lỗ thôi
  5. giadinhsanhdieu

    giadinhsanhdieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Đã được thích:
    0
    VẬY MÀ CŨNG LÀ THƯ GIÃN À, THƯ GIÃN MÀ CỨ NHẮC ĐẾN 2 TỪ CHỨNG KHOÁN THÌ THƯ GIÃN LÀM SAO ĐƯỢC:::

    Một Vịt ngồi ăn sáng trong quán, bỗng có một chú Mẽo lân la vào ngồi cạnh, vừa nhai chewinggum vừa hỏi:
    - Ê, Vịt, bộ ở Việt Nam ăn bánh mì cả vỏ à?
    -Ờ - Vịt trả lời.
    - Hừm, ở Mỹ bọn tao khác, chỉ ăn ruột thôi, Vỏ bánh thì nghiền ra làm bánh sừng bò, bán cho mấy con Vịt ăn.
    Chu mỏ thổi một cái bong bóng, Mẽo kênh mặt::
    - Thế chúng mày cũng ăn mứt với bánh mì chứ?
    - Ờ - Vịt thản nhiên.
    - Ở Mỹ khác - vừa nổ đốp một bong bóng chewinggum, Mẽo vừa nói - bọn tao chỉ ăn trái cây cho bữa sáng, còn vỏ, hạt thì tái chế biến thành mứt, bán cho mấy con Vịt ăn.
    Vịt ngừng ăn, gãi đùi hỏi:
    -Thế ở Mỹ chúng mày có "*** nhau" không?
    - Tất nhiên.
    - Thế chúng mày làm gì với những bao OK vừa xài xong?
    - Vứt đi , thế cũng hỏi.
    Vịt cười khè khè:
    - Chúng tao thì khác, ở Việt Nam người ta gom tất cả OK xài rồi để tái chế, nấu chảy ra thành chewing gum, rồi đem .... bán cho mấy con Mẽo ăn.
  6. cponlinevn

    cponlinevn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Đã được thích:
    0
  7. satthuusa

    satthuusa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thong tin moi nhat ve TTCK day: Theo thong tin moi nhan (Vietnamnet): Mr.Sinh hiện đang ngồi uống cafe Trung Nguyên với Mr.Bằng bàn chuyện gì đó. 1 anh bồi bàn bưng nước lại thấy bất ngờ vì được gặp 2 người nổi tiếng nên bắt chuyện: "Có phải ngài là TĐSinh? Có thể nói cho tôi biết là quý vị đang nói về vấn đề gì không ?". Sinh nói: "Tôi đang bàn với Bằng là năm nay sẽ đánh thuế thu nhập chứng khoán là 100% lên đầu 300 nghìn nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam và 1 thằng sửa xe đạp." Anh bồi bàn hỏi: "Sao lại là 1 người sửa xe đạp thưa ngài ?" Lúc này Sinh quay sang Bằng và nói: "Đấy ! Ông thấy chưa, tôi đã bảo là mấy thằng Việt Nam chẳng có đứa nào quan tâm đến 300 nghìn thằng đầu tư chứng khoán kia đâu !"


    Được satthuusa sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 13/11/2007
  8. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    Đẹp quá, nhưng mà hơi mờ. pác có cái nào rõ hơn ko?
  9. satthuusa

    satthuusa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Cá voi đực, có vẻ bối rối, bơi lòng vòng quanh cá voi cái và dụ dỗ: "Em có biết là hàng trăm quốc gia, những tổ chức bảo vệ môi truờng, các nhà lãnh đạo lớn nhỏ, rồi cả hàng trăm triệu người trên thế giới đang làm mọi việc ..... để đảm bảo sự tồn tại của loài mình ... vậy mà em, em lại bảo là đêm nay em nhức đầu, vậy là nghĩa làm sao?
  10. satthuusa

    satthuusa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hãy biết ơn ai đó đã làm ta tổn thương,vì nhờ họ ta trở nên cứng rắn hơn.Hãy biết ơn ai đã lừa dối ta,vì nhờ họ ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn.Hãy biết ơn ai đã đánh ta đau,vì nhờ họ ta ít gây ra nhiều nghiệp chướng.Hãy biết ơn ai đã ruồng bỏ ta,vì nhờ họ ta biết làm sao để đứng vững 1 mình.Hãy biết ơn ai đã làm ta vấp ngã,vì nhờ họ mà ta vững bước hơn trên đường đời.Hãy biết ơn ai đã làm ta nhục nhã,vì nhờ họ mà ta khôn ngoan và biết chịu đựng hơn.Hãy biết ơn họ và hãy nhớ mặt từng đứa để sau này còn trả thù.......

Chia sẻ trang này