Xin các cụ hãy giúp tôi.........

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dungvina, 19/08/2010.

108 người đang online, trong đó có 43 thành viên. 02:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1941 lượt đọc và 44 bài trả lời
  1. Vuvuzela

    Vuvuzela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2010
    Đã được thích:
    0
    bác đợi 1 chút nhé
  2. dungvina

    dungvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    84
    cảm ơn lời nói thật lòng[r2)][r2)][r2)]
  3. abolatoi

    abolatoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Nản rồi.
    Nghe ra rả mãi đầu tư trung và dài hạn. Mấy ai thực hiện được. Mấy ai nhìn cp mua 50 về 30 vẫn bảo tôi đầu tư dài hạn, lo gì.

    Có bao nhiêu tiền mà đầu tư dài hạn??? Nhiều thì vài ba tỉ, ít vài vài chục, vài trăm thì dài mới trung cái nỗi gì.

    Vấn đề của nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta là LƯỚT SÓNG, nương theo thị trường mà mua bán. MUA CAO để bán CAO HƠN và BÁN THẤP để mua lại THẤP HƠN.

    Chấm hết. Vứt mợ nó mấy cái nguyên tắc trung và dài hạn đi. Không theo được đến cùng thì đừng theo.
  4. Havinh_vbard

    Havinh_vbard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này còn xuống dài dài............................đã xấu nay còn xấu hơn. Ôi .....mịa đời
  5. dungvina

    dungvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    84
    Có lẽ bác là người thứ 2 em tin tưởng trong top này nhé, thank bác
  6. dacbiet

    dacbiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghe 1 bản nhạc sẽ thấy bình tĩnh hơn!


    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=SK22KySM15

    Tạm quên chứng khoán đi, rồi mọi việc cũng tốt thôi! Đừng nghe ông Quách hay ông Quan (gọi tắt là quan quách) phán vớ vẩn làm gì! Ăn hại đái nát đó thôi!
    Mời các bạn nghe nhạc đi!


  7. abolatoi

    abolatoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Các nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta bị hoa mắt và váng tai với những bài phân tích kỹ thuật siêu đẳng, với những mớ lý thuyết từ đâu đâu mang tới, với những dẫn chứng hùng hồn là các tỉ phú ck...

    Nhưng chúng ta hãy thử nhìn lại xem : chúng ta chỉ đầu tư dài hạn khi kẹp trym (gọi là dài hạn cho nó oai, cho nó ra vẻ nhà đầu tư một chút).

    Trong khi các nhà đầu tư chuyên nghiệp kẹp là cắt. Còn chúng ta kẹp thì chuyển sang dài hạn.

    Vậy theo tôi, có 2 cách :

    1. Kẹp là cắt

    2. Xác định kẹp (với tỉ lệ nhất định) tại 1 điểm ta cho là đáy. Nếu thị trường liên tiếp lập đáy mới, mà ta không đủ dũng cảm cầm dao tự cắt trym, thì hãy lướt T+0, T+1 với số hàng kẹp nhằm gỡ gạc phần nào [:D]

    [:D] ưu tiên và có quà cho những người dũng cảm tự cắt trym chuyển giới làm thái giám [:D]
  8. Vuvuzela

    Vuvuzela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2010
    Đã được thích:
    0

    đây bác:
    http://f319.com/home/p-7122337?posted=1#post7122337
  9. dungvina

    dungvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    84
    hình như họ sợ sự thật và hễ nghe nói đến mấy điều này là tránh, né, ném đá...... và hình như thích cái gì đó mơ mơ, thực thực thì phải^:)^
  10. dungvina

    dungvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    84
    topic bác tạo sau top em mà... ghê ta. bác nên phân tích nhiều nhìn vào chat hoa mắt lắm.

Chia sẻ trang này