Xin hỏi các đại ca một câu

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by GALLOPTA, Jan 17, 2008.

261 người đang online, trong đó có 104 thành viên. 00:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. GALLOPTA

    GALLOPTA Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 10, 2007
    Likes Received:
    0
    Xin hỏi các đại ca một câu

    Em nghe lời tintuconline mua hai con ILC và STP các đại ca cho ý kiến em có nên mua thêm không ?
  2. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 9, 2007
    Likes Received:
    0
    Gom Không phải suy nghĩ
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 17, 2007
    Likes Received:
    12
    hehe, lỗ thì mua thêm , chưa lỗ cũng mua thêm
  4. NguyenHuongThom

    NguyenHuongThom Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 6, 2006
    Likes Received:
    0
    Mình tự quyết định thôi bạn ơi!
    Nghe ai khuyên làm gì ,vì lúc thắng thì ko sao ,lúc thua lại oán trách hay ân hận .Tôi cũng đã nghiệm ra 1 điều đơn giản là "ko ai lo và thường mình bằng mình "
    Tôi cũng vài lần nghe các cao thủ trên này khuyên mua PJT ,VSP ...đều đang lỗ vốn > 30% ,nhưng tôi chỉ tự trách mình chứ ko dám trách ai !

    Mua vào bây giờ là đã đầu tư ở mức thấp hơn đại đa số mọi người trên này trên dưới 30% -còn thì tuỳ ở bạn !
    Có trí làm quan -có gan làm giầu !
    Chúc thành công!
    Các bạn vào xem trang này nhé :
    Lũ vừa ăn cướp vừa la làng ,đả đảo bọn bành trướng !

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/01/080117_fishermen_robbery_vietchina.shtml
  5. quangphuwings

    quangphuwings Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 2, 2007
    Likes Received:
    0
    hehe bác đọc cái này đi em vừa lang thang copy được của một bác bên vietcurrency
    Năm 2008 mới chỉ bắt đầu mà các bác.
    Thú thật với các bác đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Chưa thanh khoản vẫn chưa biết ai lỗ lãi thế nào. Em mới chỉ biết đến chứng khoán từ tháng 1 năm 2007. Em là công chức nên từ trước đến giờ em chỉ chú tâm vào công việc. Dưng mà tự nhiên hồi tháng 01 năm 2007 dân tình quan tâm đến chứng khoán quá nên em cũng tò mò nhảy vào 1 tí mặc dù không biết tí nào. ( Thú thực là đến giờ em vẫn chỉ biết lơ tơ mơ, nhìn bài viết của em là chắc các bác dánh giá được trình độ của em đến đâu. Một lần em lỡ quảng cáo cho nhóm tintuconline mà bị các bác phản ánh nên đến giờ em chừa ).
    Tháng 01 năm 2007 cũng như bao người khác em hăng hái đến công ty CK mở 1 tài khoản và nộp tiền vào, mặc dù chưa biêt gì ( vì nghe bạn bè nói ngon lắm - chết vì tham mà ).
    - Lần đầu tiên em hỏi tụi nó: Giờ chơi con nào mày? Tụi nó bảo: DRC ngon lắm! Chơi đê. Em nhắm mắt đặt lệnh 98 - Không khớp. Em gọi điện cho tụi nó bảo đặt rồi mà không khớp, mày chứ chơi giá trần cho tao. Ngày hôm sau em chơi luôn giá trần và khớp 97. Và sau đó DRC cứ 1 lèo chạy thẳng lên đến 25x, lúc dó em lại hỏi và tụi nó bảo bán đê. Thế là em bán ra, lãi 150%.
    - Sau vụ đó em lại hỏi tụi nó, tụi nó bảo SD9 còn ngon lắm và em nhảy vào giá 117. Sau đó SD9 chạy lên 134 em tham vẫn không bán ra. Và sau đó các bác biết rồi đáy. Vni tụt dốc không phanh. SD9 tụt và tụt. Từ 134 xuống còn khoảng 11x, em hy vọng vẫn không bán ra. Sau đó SD9 mã hồi lên 12x em lại hy vọng và vẫn không bán ra. Sau đó SD9 tụt một lèo xuống 7x em vẫn không bán ra. Đến khoảng giữa tháng 5, SD9 mã hồi lên 9x em lại hy vọng và không bán ra. Sau đó SD9 tăng vốn chia tách ( em không nhớ rõ tỷ lệ ) giá xuống còn 7x. Giá lình xình ở đó 1 thời gian, thị trường ảm đạm. Nghị quyết của công ty là 1 phần phát hành cho cổ đông hiện hữu, 1 phần đem ra đấu giá. Nhưng lúc đó giống như bây giờ, đấu giá chẳng ai mua. Thế là HDQT sửa lại nghị quyết bán nốt cho cổ đông hiện hữu - thế mới đau. Tiếp đó giá SD9 chia tách còn 4x - Em vẫn không bán nhưng mà sốt ruột lắm rồi vì 2 lần chia tách mà cổ phiếu vẫn chưa về. Thế rồi giữa tháng 9 tự nhiên thị trường bùng nổ, họ nhà SD thi nhau khởi nghĩa. SD9 chạy 1 lèo từ 4x lên 12x, em lại mắc bệnh tham vẫn không bán ( bệnh này xem ra khó chữa các bác ạ - Nhưng mà tính đến giờ số cổ phiếu SD9 của em đã tăng gấp 2 lần rồi nhé ). Sau tháng 11 năm 2007 thị trường lại bắt đầu tụt giảm, em lại tham vẫn giữ và như các bác biết đấy. Hôm nay SD9 còn có 71 thôi ( em mua giá 117, nhưng mà số CP của em giờ đây đã là 200% rồi) em lại tham tiếp, đáng ra sáng nay định bán giá CE nhưng lại tham.
    - Vụ thứ 3 em tự tin nghiên kíu. Em thấy SSI sao mà thơm thế. Em liều mình nhảy vào giá 248 với kỳ vọng FA của em này ngon lắm. Số em nó đen đủi nhảy vào đúng đỉnh. TT tèo. SSI tèo. Sau đó SSI giảm và chia tách xuống còn 168 và chạy giật lùi xuống 148, em vẫn nuôi hy vọng. Và tháng 11 lại đến, TT lại thăng hoa. SSI lại mã hồi từ 148 lên 268 thì phải. Nhưng mà em vẫn không bán với kỳ vọng SSI FA quá tốt, lại còn chuyển sàn Ho nữa. Ngày chào sàn Ho SSI khớp giá 300, em vẫn kỳ vọng không bán. Sau đó SSI chạy giật lùi, đến lúc đó em sợ rồi, bán SSI với giá 259 ( lúc đó cổ phiếu SSI của em gần 1,5 lúc mua ), xem ra vẫn lãi.
    - Số tiền SSI bán được và số tiền gom góp được em lại kỳ vọng lao vào thị trường như con thiêu thân. Lần này em tự tin lắm, cùng với kiến thức của bản thân cộng với sự tư vấn của " tintuconline "(Em mua sản phẩm tư vấn mất tiền đó bác) em gom hết nào là SC5, S99, EBS, HAP, ITA và đến giờ như đã tự thú với bác GAR, em vẫn 100% cổ phiếu. Định ra một phần hôm qua nhưng vì với bản tính tham lam em lại giữ và lại bị kẹp. Hình như em sinh ra là để bị kẹp hay sao ấy bác GAR ạ.
    Cho đến giờ này em vẫn đang phân vân không biết mình đúng hay sai nhưng mà đúng là em cay " tintuconline" thật. Tư vấn gì đâu toàn để khách hàng kẹp, đau chết đi được. Giờ thì em đã cạch mặt tintuconline rồi. Nhưng mà bản tính tham lam vẫn còn. Đúng là em vào thị trường với lòng tham và nỗi sợ hãi mà thế nên giờ này em bị kẹp hơi đau với 100% cổ phiếu. Em đang dự định nếu TT phá 800 em đi tu. Từ bỏ TTCK.
    Còn nếu TTCK lại đi lên em lại không cản nổi lòng tham của em. Chết thật các bác ạ
  6. locphat6899

    locphat6899 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 20, 2007
    Likes Received:
    206
    Tại sao sự nghe lời thụ động của bạn lại trùng hợp với những tư tưởng lớn nhỉ.
  7. xstocks

    xstocks Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 26, 2007
    Likes Received:
    1
    Bạn mua VSP bao nhiêu mà lỗ nhiều vậy?
  8. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 26, 2006
    Likes Received:
    3
    E CŨNG CÓ TÍNH THAM GIỐNG BÁC NÈ, NHƯNG CHƯA NHÌU XÌN BẰNG BÁC Ý
    [​IMG]
  9. baodainhanvn

    baodainhanvn Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 6, 2007
    Likes Received:
    0
    ILC thì không biết, nhưng sàn Ha mà không mua STP thì mua em nào nữa nào????

Share This Page