Xin lỗi! Em chỉ là một thằng ngáo chứng!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by rangthong, Oct 7, 2016.

751 người đang online, trong đó có 300 thành viên. 14:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. rangthong

    rangthong Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 13, 2016
    Likes Received:
    903
    Như bao anh chị khác, em đến với thị trường chứng khoán này mang bao hy vọng và ước mơ về một tương lai sung túc hơn cho gia đình, cho vợ con. Nhưng dường như càng chăm chăm vào lời lỗ, chi phí, hiệu quả thì cái mình muốn lại cứ như càng chạy xa mình. Mỗi cái enter gửi lệnh vốn đã không thanh thoát vì nặng trĩu cơm áo, gạo tiền giờ thêm nặng trĩu. Những lúc ấy em lại không nghe và nghe không được hết những tiếng thì thầm khe khẽ mà ngài thị trường muốn nói.

    Thị trường chứng khoán vẫn đẹp. Các anh lái vẫn đáng yêu. Nhưng tài khoản thì vẫn lỗ...Một ý tưởng vu vơ chợt nảy đến, có phải chăng để tồn tài và chiến thắng trên thị trường này, em cần phải chiến thắng trước là bản thân mình?
    klausK likes this.
  2. catlo2011

    catlo2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 28, 2011
    Likes Received:
    10,039
    Ngáo nặng rồi bác
  3. rangthong

    rangthong Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 13, 2016
    Likes Received:
    903
    Thu nhỏ hình lại y Bác. Tốn tài nguyên diễn đàn lắm. Làm đứt mạch cảm xúc của em! Nhật ký đời em đấy!
    Dân chứng khoán thì ăn chứng khoán, uống chứng khoán, ngủ chứng khoán. Không có thời gian uống mật ong đâu!
  4. veque_2010

    veque_2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 26, 2010
    Likes Received:
    29,435
    :)):)) tại sao???
  5. rangthong

    rangthong Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 13, 2016
    Likes Received:
    903
    Nhiều bữa HSG tăng 0.3, 0.4 mà không hề vui chút nào. Bữa này tăng có 0.1 mà lòng vui nhưng đã tăng trần vậy.

Share This Page