xin mọi người hay cùng lên tiếng bảo vẹ nhà đầu tư vụ cty chung khoan phô wall cố tình làm sập mạng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngoanh08, 09/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3926 người đang online, trong đó có 185 thành viên. 00:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1212 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. ngoanh08

    ngoanh08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Track 2: Đàm phán phương án bồi thườg giữa ông Đoàn Trung Nguyễn GĐ sàn OTC với các nhà đầu tư

    Ông Nguyễn: Đưa lên tổng cục tổng kiếc làm cái gì. Em nói thật sự với anh là bây giờ mình nên đưa ra một cái thỏa hiệp thôi, anh em mình giải quyết tình cảm. Bây giờ em nói thế này nhá, chốt thẳng vấn đề nhá Chị Hà, Anh Hải, Anh Phong, Chị Thanh?
    Anh em mình rất Fair và tình cảm để tập trung vào trận chiến mới, đúng không anh. .. . Nó không phải như cái tin nhắn buổi sáng bác bảo bác không đàm phán thì nói thật con em cũng ko có sữa mà ăn. Bây giờ em nói thật với bác cái tâm của mình mình cũng phải nhìn từ 2 phía đúng ko anh.

    Anh Phong: Cách của bên em không làm việc được, cứ để ngày nọ sang ngày kia., nếu bây giờ chú nói dứt được việc trong ngày nh cũng thống nhất quan điểm này
    Nếu đồng ý giải quyết với nhau thì ok. Nếu ok cách giải quyết thì anh em ngồi với nhau để chốt về mức giá và làm việc với kế toán.

    Ông Hưng nói: Bây giờ anh đưa luôn phương án của anh của chị Thanh
    Anh Phong: Thanh đưa ra một phương án, Hải đưa ra một phương án
    Ông Nguyễn: Anh em mình phải dung hòa với nhau để chơi với nhau còn có cơ hội gỡ lại
    Anh Phong: Chú Hải và Thanh cũng nên đưa ra một phương án để dung hòa với nhau. Để 2 bên đều có thể đàm phán
    Ông Hưng: Anh thấy không bên em đã thiện chí đúng không để ngày mai có thế ngồi uống café với nhau vui vẻ.
    Chị Thanh: Chị yêu cầu cần có kế toán, em gọi cho chị kế toán. Thằng Thắng nói nó mang máy tính ra đây. 4 bọn chị sẽ ngồi để ghi ra những con số để làm số liệu sau đó anh chị sẽ tính toán việc giải quyết ngày hôm nay.
    Ông Hưng: Để bây giờ em gọi thằng Thắng mang máy tính ra làm việc với anh chị để chốt con số.
    Ông Nguyễn: Em sẽ gọi nó ra để chốt con số và viết ra giấy yêu cầu bồi thường.
    Chị sẽ tính toán và viết ra nếu bọn em ok thì sẽ giải quyết ngay.
    Ông Hưng, ông Nguyễn cùng nói: Có số liệu bọn em sẽ giải quyết ngay trong ngày hôm nay.
    Ông Hưng lấy điện thoại gọi cho ông Thắng bảo mang máy tính ra số 1 Hai Bà Trưng ngay.
    Ông Hưng: Anh chị tính toán và đưa ra con số mà bên em cũng phải chấp nhận được. Chứ không thể nào bên em phải bù cả cho anh, như thế thì nó khó quá. Nói tình nói lý thì ở đây đang nói tình.
    Chị Thanh: Nói tình thì là như thế nhưng nói lý thì chị lấy lại tất cả những gì chị nộp vào.
    Ông Nguyễn: Tất cả là tình, em nói thật với chị thế những cuộc điện thoại chị đặt lệnh cho em với thằng Hưng thì là ? ah.
    Chị Thanh: Tóm lại là muốn nói chuyện bằng tình cảm thì nói chuyện với nhau.
    Anh Phong: Tóm lại là mình cũng phải làm việc gì để tất cả mọi người phải có đường lùi.
    Ông Hưng: Giải quyết thế nào để tất cả đều phải tâm phục khẩu phục, chị đã chờ được một tuần rồi thì chị chờ thêm 1 ngày nữa để mình giải quyết mọi việc.
    Chị Thanh: Bởi vì hôm qua bọn em không giải quyết được thì bọn chị phải tiến hành thôi.
    Ông Hưng: Hôm qua em về em phải họp lại, có những vấn đề hôm qua phải chốt lại với nhau trong cuộc họp lãnh đạo. Đây là mình nói chuyện tình cảm, những người hiểu rõ vấn đề nhất và có hướng giải quyết. Chứ lãnh đạo ở trên cao người ta làm sao mà hiểu hết được.
    ?
    Ông Nguyễn: Nên giải quyết bằng tình cảm với nhau đi, không nên để đầu rơi máu chảy.
    Ông Hưng: Xảy ra chuyện này em có ngủ được đâu, đau đầu chứ có phải là gì.
    Ông Nguyễn: Giờ em nói với chị như thế này chị phải coi em như em của chị
    Chị Thanh: Mình có làm cái gì sai, có cái gì khuất tất đâu. Chị mất tiền thì chị phải đi kiện chứ.
    Ông Hưng: Bây giờ giải quyết bằng tình cảm đi
    Chị Thanh: Ngày hôm qua em không có kết quả cho chị
    Ông Nguyễn: Em không phải nói ngoa chứ, em có cực kỳ nhiều tin nhé, bác làm ăn với em, em hơi bị có lộc luôn.
    Chị Thanh: Việc chị đòi hỏi bồi thường này không hề quá đáng, bọn chị đòi bồi thường là có cơ sở của chị
    Ông Nguyễn: Tóm lại bây giờ là chốt con số bồi thường.
    Chị Thanh: Bây giờ không nói nhiều, bỏ qua để chốt con số thôi, còn nếu muốn nói lại thì phải nói lại từ chỗ đặt và khớp lệnh trên tài khoản của chị.
    Ông Nguyễn: Anh chị tính toán như thế nào đi để còn chốt con số để em về điều hành sàn.
    Chị Thanh: Nếu không tính toán được thì thôi
    Ông Nguyễn: Bây giờ phải chốt ra một mức giá, một con số
    Chị Thanh: Chốt con số xong thì bọn chị đi đâu để lấy tiền.
    Ông Nguyễn: Chị ghi ra con số để em báo cáo lãnh đạo để giải quyết cho anh chị.
  2. ngoanh08

    ngoanh08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Track 2: Đàm phán phương án bồi thườg giữa ông Đoàn Trung Nguyễn GĐ sàn OTC với các nhà đầu tư

    Ông Nguyễn: Đưa lên tổng cục tổng kiếc làm cái gì. Em nói thật sự với anh là bây giờ mình nên đưa ra một cái thỏa hiệp thôi, anh em mình giải quyết tình cảm. Bây giờ em nói thế này nhá, chốt thẳng vấn đề nhá Chị Hà, Anh Hải, Anh Phong, Chị Thanh?
    Anh em mình rất Fair và tình cảm để tập trung vào trận chiến mới, đúng không anh. .. . Nó không phải như cái tin nhắn buổi sáng bác bảo bác không đàm phán thì nói thật con em cũng ko có sữa mà ăn. Bây giờ em nói thật với bác cái tâm của mình mình cũng phải nhìn từ 2 phía đúng ko anh.

    Anh Phong: Cách của bên em không làm việc được, cứ để ngày nọ sang ngày kia., nếu bây giờ chú nói dứt được việc trong ngày nh cũng thống nhất quan điểm này
    Nếu đồng ý giải quyết với nhau thì ok. Nếu ok cách giải quyết thì anh em ngồi với nhau để chốt về mức giá và làm việc với kế toán.

    Ông Hưng nói: Bây giờ anh đưa luôn phương án của anh của chị Thanh
    Anh Phong: Thanh đưa ra một phương án, Hải đưa ra một phương án
    Ông Nguyễn: Anh em mình phải dung hòa với nhau để chơi với nhau còn có cơ hội gỡ lại
    Anh Phong: Chú Hải và Thanh cũng nên đưa ra một phương án để dung hòa với nhau. Để 2 bên đều có thể đàm phán
    Ông Hưng: Anh thấy không bên em đã thiện chí đúng không để ngày mai có thế ngồi uống café với nhau vui vẻ.
    Chị Thanh: Chị yêu cầu cần có kế toán, em gọi cho chị kế toán. Thằng Thắng nói nó mang máy tính ra đây. 4 bọn chị sẽ ngồi để ghi ra những con số để làm số liệu sau đó anh chị sẽ tính toán việc giải quyết ngày hôm nay.
    Ông Hưng: Để bây giờ em gọi thằng Thắng mang máy tính ra làm việc với anh chị để chốt con số.
    Ông Nguyễn: Em sẽ gọi nó ra để chốt con số và viết ra giấy yêu cầu bồi thường.
    Chị sẽ tính toán và viết ra nếu bọn em ok thì sẽ giải quyết ngay.
    Ông Hưng, ông Nguyễn cùng nói: Có số liệu bọn em sẽ giải quyết ngay trong ngày hôm nay.
    Ông Hưng lấy điện thoại gọi cho ông Thắng bảo mang máy tính ra số 1 Hai Bà Trưng ngay.
    Ông Hưng: Anh chị tính toán và đưa ra con số mà bên em cũng phải chấp nhận được. Chứ không thể nào bên em phải bù cả cho anh, như thế thì nó khó quá. Nói tình nói lý thì ở đây đang nói tình.
    Chị Thanh: Nói tình thì là như thế nhưng nói lý thì chị lấy lại tất cả những gì chị nộp vào.
    Ông Nguyễn: Tất cả là tình, em nói thật với chị thế những cuộc điện thoại chị đặt lệnh cho em với thằng Hưng thì là ? ah.
    Chị Thanh: Tóm lại là muốn nói chuyện bằng tình cảm thì nói chuyện với nhau.
    Anh Phong: Tóm lại là mình cũng phải làm việc gì để tất cả mọi người phải có đường lùi.
    Ông Hưng: Giải quyết thế nào để tất cả đều phải tâm phục khẩu phục, chị đã chờ được một tuần rồi thì chị chờ thêm 1 ngày nữa để mình giải quyết mọi việc.
    Chị Thanh: Bởi vì hôm qua bọn em không giải quyết được thì bọn chị phải tiến hành thôi.
    Ông Hưng: Hôm qua em về em phải họp lại, có những vấn đề hôm qua phải chốt lại với nhau trong cuộc họp lãnh đạo. Đây là mình nói chuyện tình cảm, những người hiểu rõ vấn đề nhất và có hướng giải quyết. Chứ lãnh đạo ở trên cao người ta làm sao mà hiểu hết được.
    ?
    Ông Nguyễn: Nên giải quyết bằng tình cảm với nhau đi, không nên để đầu rơi máu chảy.
    Ông Hưng: Xảy ra chuyện này em có ngủ được đâu, đau đầu chứ có phải là gì.
    Ông Nguyễn: Giờ em nói với chị như thế này chị phải coi em như em của chị
    Chị Thanh: Mình có làm cái gì sai, có cái gì khuất tất đâu. Chị mất tiền thì chị phải đi kiện chứ.
    Ông Hưng: Bây giờ giải quyết bằng tình cảm đi
    Chị Thanh: Ngày hôm qua em không có kết quả cho chị
    Ông Nguyễn: Em không phải nói ngoa chứ, em có cực kỳ nhiều tin nhé, bác làm ăn với em, em hơi bị có lộc luôn.
    Chị Thanh: Việc chị đòi hỏi bồi thường này không hề quá đáng, bọn chị đòi bồi thường là có cơ sở của chị
    Ông Nguyễn: Tóm lại bây giờ là chốt con số bồi thường.
    Chị Thanh: Bây giờ không nói nhiều, bỏ qua để chốt con số thôi, còn nếu muốn nói lại thì phải nói lại từ chỗ đặt và khớp lệnh trên tài khoản của chị.
    Ông Nguyễn: Anh chị tính toán như thế nào đi để còn chốt con số để em về điều hành sàn.
    Chị Thanh: Nếu không tính toán được thì thôi
    Ông Nguyễn: Bây giờ phải chốt ra một mức giá, một con số
    Chị Thanh: Chốt con số xong thì bọn chị đi đâu để lấy tiền.
    Ông Nguyễn: Chị ghi ra con số để em báo cáo lãnh đạo để giải quyết cho anh chị.
  3. bankhong

    bankhong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Đã được thích:
    0
    viec lập sàn GD otc đã là sai luật CK, theo quy định 15 ngày UBCK pahỉ trả

    lời,nếu ko kiện lên toà án dan sự thì toà phải sử chứ
  4. ngoanh08

    ngoanh08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Xử lý bọn gà vịt:

    In cho chị sao kê tài khoản của chị, từ khi mở tài khoản đến nay. Xong em xem hiện trạng tài khoản của chị ngày hôm nay là như thế nào, hôm nay ngày 6-7.
    Sao mà cười, chị mất tiền chúng mày sung sướng quá ah mà cười.
    Em giải thích như thế chị cũng chưa hiểu đâu. Bây giờ tài khoản của chị đang âm bao nhiêu 82.000 cổ phiếu ah?
    Nhân viên: em chỉ ghi ra thế này thôi
    Nhưng mà chị hỏi chị đang âm bao nhiêu hàng bao nhiêu tiền.
    Nhân viên: xem ở sao kê cuối cùng âm dương hàng lên hết đấy.
    Âm 82.000
    Âm 82.000 cổ phiếu và cái tài khoản ròng là sao? Sao em vừa nói cái tiền gì em nói lại xem nào.
    Nhân viên: Tài khoản ròng là âm 150 triệu.
    Phải bổ sung 761 triệu có nghĩa là sao.
    Nhân viên: Cái này là máy tự tính chị ạ,
    Máy tự tính thì khi hiện lên em phải giải thích cho chị cái âm 761 triệu là tiền gì
    Nhân viên: em cũng mới học việc em cũng chưa rõ về con số này lắm.
    Ai nhân viên ở đây ra giải thích cho chị cái, đừng nói nhân viên học việc không giải thích được, ai giải thích cho chị âm hàng âm tiền như thế nào?
    Nhân viên: Âm hàng là chị bán ra thôi!
    Âm hàng là chị bán ra chị đang âm 82.000 cổ phiếu. Thế còn chị phải nộp 7 trăm bao nhiêu triệu với cả âm tiền ròng 150 triệu là cái gì?
    Nhân viên: Cái đấy chị phải hỏi kế toán.
    Kế toán là ai, bây giờ hỏi ai bây giờ đây. Bọn em cũng phải nghĩ rằng tiền của bọn em cũng như tiền của chị ấy, và phải phục vụ chị cho đến nơi đến chốn vào. Những câu đấy bây giờ ở đây có 5 nhân viên mà không trả lời được chị là tại sao tài khoản của chị lại như thế và những tiền thể hiện trên máy là cái gì. Bọn em xem thế nào bọn em đưa ra ý kiến xem thế nào.
    Điệp! Em hay chăm sóc tài khoản chị em giải thích cho chị như thế là sao? Bây giờ chị hỏi trên sao kê mà em không giải thích được chị cũng không hiểu là như thế nào? Chị không bảo bọn em phải rút tiền cho chị, nhưng chị đang hỏi bọn em bảo chị đang âm 82.000 cổ phiếu, tài khoản ròng âm 150 triệu, phải nộp bổ sung 7 trăm bao nhiêu triệu thì cái bổ sung đấy là cái gì, tài khoản ròng âm là ra sao, và hàng như thế là thế nào
    Nhân viên: Cái này bọn em không biết vì nhiệm vụ của em là nhận lệnh của khách, đặt lệnh cho khách và mở tài khoản. Còn tất cả những vấn đề này thuộc bộ phận nghiệp vụ. Hỏi Thắng chuyên về nghiệp vụ! Hôm nay Thắng không có đây. Em là nhân viên nhập lệnh và em chỉ biết thế thôi.
    Chị thấy rất buồn cười cho chị là khi chị đến nộp tiền, thì có người nộp tiền cho chị và tài khoản của chị có thể giao dịch rồi. Đến bây giờ những thắc mắc trên tài khoản chị không có ai đứng ra giải thích cho chị là sao. Tối thiểu chị hỏi những con số trên tài khoản của chị những con số thể hiện trên tài khoản như thế nào bọn em lại không giải thích được.
    Nhân viên: em chịu, em không trả lời được chị, em biết gì em trả lời chị ngay.
    Thế bây giờ chị hỏi ai là người giải thích?
    Nhân viên: Thắng là chuyên giải thích, Thắng là về nghiệp vụ. Hôm nay Thắng không có đây, em không biết Thắng đi đâu.
    Ngoài Thắng ra thì không có người nào khác à?
    Nhân viên: Không ạ, chỉ có một mình Thắng thôi ạ!
    Ví dụ Thắng đi nghỉ mát hoặc đi khỏi công ty thì chị hỏi ai?
    Nhân viên: Lúc đấy Thắng bàn giao cho ai thì em không rõ.
    Bình thường nhân viên bọn em làm ở đây, nếu em không hiểu vấn đề này thì khi khách hàng đặt lệnh thì bọn em đặt tù mù à?
    Nhân viên; Tất cả là có hệ thống trên máy móc.
    Hệ thống thì em phải hiểu con số trên hệ thống thì em mới làm việc được phải không. Hệ thống là do con người điểu khiển mà! Em có thể hiểu tài khoản của người khác thì em cũng hiểu tài khoản của chị. Con số thể hiện rất rõ trên sao kê và màn hình máy tính. Em phải giải thích tại sao tài khoản của chị lại âm tài khoản ròng là 150 triệu là thế nào? Chị không hiểu chị hỏi nhân viên thì cậu này bảo là nhân viên thử việc không biết thế nào, còn em là nhân viên từ những ngày đầu mở sàn OTC này. Đấy bây giờ chị cũng chưa hiểu mọi việc như thế nào.
    Chị đến sợ công ty em, để xem công ty em tiếp tục đối xử với bọn chị như thế đến bao giờ.




  5. ngoanh08

    ngoanh08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Track 2: Đàm phán phương án bồi thườg giữa ông Đoàn Trung Nguyễn GĐ sàn OTC với các nhà đầu tư

    Ông Nguyễn: Đưa lên tổng cục tổng kiếc làm cái gì. Em nói thật sự với anh là bây giờ mình nên đưa ra một cái thỏa hiệp thôi, anh em mình giải quyết tình cảm. Bây giờ em nói thế này nhá, chốt thẳng vấn đề nhá Chị Hà, Anh Hải, Anh Phong, Chị Thanh?
    Anh em mình rất Fair và tình cảm để tập trung vào trận chiến mới, đúng không anh. .. . Nó không phải như cái tin nhắn buổi sáng bác bảo bác không đàm phán thì nói thật con em cũng ko có sữa mà ăn. Bây giờ em nói thật với bác cái tâm của mình mình cũng phải nhìn từ 2 phía đúng ko anh.

    Anh Phong: Cách của bên em không làm việc được, cứ để ngày nọ sang ngày kia., nếu bây giờ chú nói dứt được việc trong ngày nh cũng thống nhất quan điểm này
    Nếu đồng ý giải quyết với nhau thì ok. Nếu ok cách giải quyết thì anh em ngồi với nhau để chốt về mức giá và làm việc với kế toán.

    Ông Hưng nói: Bây giờ anh đưa luôn phương án của anh của chị Thanh
    Anh Phong: Thanh đưa ra một phương án, Hải đưa ra một phương án
    Ông Nguyễn: Anh em mình phải dung hòa với nhau để chơi với nhau còn có cơ hội gỡ lại
    Anh Phong: Chú Hải và Thanh cũng nên đưa ra một phương án để dung hòa với nhau. Để 2 bên đều có thể đàm phán
    Ông Hưng: Anh thấy không bên em đã thiện chí đúng không để ngày mai có thế ngồi uống café với nhau vui vẻ.
    Chị Thanh: Chị yêu cầu cần có kế toán, em gọi cho chị kế toán. Thằng Thắng nói nó mang máy tính ra đây. 4 bọn chị sẽ ngồi để ghi ra những con số để làm số liệu sau đó anh chị sẽ tính toán việc giải quyết ngày hôm nay.
    Ông Hưng: Để bây giờ em gọi thằng Thắng mang máy tính ra làm việc với anh chị để chốt con số.
    Ông Nguyễn: Em sẽ gọi nó ra để chốt con số và viết ra giấy yêu cầu bồi thường.
    Chị sẽ tính toán và viết ra nếu bọn em ok thì sẽ giải quyết ngay.
    Ông Hưng, ông Nguyễn cùng nói: Có số liệu bọn em sẽ giải quyết ngay trong ngày hôm nay.
    Ông Hưng lấy điện thoại gọi cho ông Thắng bảo mang máy tính ra số 1 Hai Bà Trưng ngay.
    Ông Hưng: Anh chị tính toán và đưa ra con số mà bên em cũng phải chấp nhận được. Chứ không thể nào bên em phải bù cả cho anh, như thế thì nó khó quá. Nói tình nói lý thì ở đây đang nói tình.
    Chị Thanh: Nói tình thì là như thế nhưng nói lý thì chị lấy lại tất cả những gì chị nộp vào.
    Ông Nguyễn: Tất cả là tình, em nói thật với chị thế những cuộc điện thoại chị đặt lệnh cho em với thằng Hưng thì là ? ah.
    Chị Thanh: Tóm lại là muốn nói chuyện bằng tình cảm thì nói chuyện với nhau.
    Anh Phong: Tóm lại là mình cũng phải làm việc gì để tất cả mọi người phải có đường lùi.
    Ông Hưng: Giải quyết thế nào để tất cả đều phải tâm phục khẩu phục, chị đã chờ được một tuần rồi thì chị chờ thêm 1 ngày nữa để mình giải quyết mọi việc.
    Chị Thanh: Bởi vì hôm qua bọn em không giải quyết được thì bọn chị phải tiến hành thôi.
    Ông Hưng: Hôm qua em về em phải họp lại, có những vấn đề hôm qua phải chốt lại với nhau trong cuộc họp lãnh đạo. Đây là mình nói chuyện tình cảm, những người hiểu rõ vấn đề nhất và có hướng giải quyết. Chứ lãnh đạo ở trên cao người ta làm sao mà hiểu hết được.
    ?
    Ông Nguyễn: Nên giải quyết bằng tình cảm với nhau đi, không nên để đầu rơi máu chảy.
    Ông Hưng: Xảy ra chuyện này em có ngủ được đâu, đau đầu chứ có phải là gì.
    Ông Nguyễn: Giờ em nói với chị như thế này chị phải coi em như em của chị
    Chị Thanh: Mình có làm cái gì sai, có cái gì khuất tất đâu. Chị mất tiền thì chị phải đi kiện chứ.
    Ông Hưng: Bây giờ giải quyết bằng tình cảm đi
    Chị Thanh: Ngày hôm qua em không có kết quả cho chị
    Ông Nguyễn: Em không phải nói ngoa chứ, em có cực kỳ nhiều tin nhé, bác làm ăn với em, em hơi bị có lộc luôn.
    Chị Thanh: Việc chị đòi hỏi bồi thường này không hề quá đáng, bọn chị đòi bồi thường là có cơ sở của chị
    Ông Nguyễn: Tóm lại bây giờ là chốt con số bồi thường.
    Chị Thanh: Bây giờ không nói nhiều, bỏ qua để chốt con số thôi, còn nếu muốn nói lại thì phải nói lại từ chỗ đặt và khớp lệnh trên tài khoản của chị.
    Ông Nguyễn: Anh chị tính toán như thế nào đi để còn chốt con số để em về điều hành sàn.
    Chị Thanh: Nếu không tính toán được thì thôi
    Ông Nguyễn: Bây giờ phải chốt ra một mức giá, một con số
    Chị Thanh: Chốt con số xong thì bọn chị đi đâu để lấy tiền.
    Ông Nguyễn: Chị ghi ra con số để em báo cáo lãnh đạo để giải quyết cho anh chị.

  6. quanganh126

    quanganh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Đã được thích:
    0
    dcmn pai em la` e chui chet mia chung nó rui`
    các pac về goi nguoi nnha` ra đập cho chung nó mot tran
  7. ngoanh08

    ngoanh08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có bài mơi về vụ động trời ở công ty chứng khoán phố wall trên bao THời báo doanh nhân.vào đọc ở Báo mới.com
  8. ngoanh08

    ngoanh08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Đã được thích:
    0
    BÁC NÀO CÓ TIN GÌ THÌ CHO ÉM BIÉT NHÉ. CẢM ƠN NHIỀU
  9. NTbonsai

    NTbonsai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Hic,

    Bọn CK này láo quá

  10. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    26.736
    Bác kiện bỏ mẹ nó đi,
    Có gì thông tin cho mọi người góp ý
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này