Xin mọi người hãy tìm cách để các LD đọc đc bài của e...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi .Eagle2011., 03/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8718 người đang online, trong đó có 1075 thành viên. 14:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 3520 lượt đọc và 83 bài trả lời
  1. .Eagle2011.

    .Eagle2011. Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Đã được thích:
    62
    thì trong bài của e cũng đã nói biết ơn cụ Nguyễn Văn Linh mà, có thể so về tài sản, hay về cuộc sống ăn sung mặc sướng cụ Linh ko bằng các bác ld bây h nhưng tiếng tăm thì lưu muôn thủa.. Thử hỏi nếu ko có cụ thì VN có bằng đc BTT hay Cuba ko? Chính vì thế e mới kêu gọi các bác ld bây h hay noi gương ***** và cụ NVL .. Đời đời nhớ ơn, ng người yêu quý
  2. tigerstock6868

    tigerstock6868 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2011
    Đã được thích:
    1
    tôi mà nói hết thì chắc band nick từ lâu rồi mà đây là nịck thứ 10 vì tội hay nói những bức xúc đưa ra những kiến nghị cầu thị như bác mà còn không được nói .
  3. .Eagle2011.

    .Eagle2011. Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Đã được thích:
    62
    E vừa nghe câu chuyện có tên là "ngọn nến" trên vtv 3:
    "Câu chuyện kể về 1 ngọn nến được thắp lên giữa căn phòng tối vì mất điện, nó rất tự hào vì nhờ có ánh lửa nhỏ mà nó thắp sáng cả căn phòng, nhưng rồi nó biết răng nều cứ cháy thế này nó sẽ tan chảy hết mất.. nghĩ thế nên nó đã hùa theo 1 cơn gió để tắt đi ánh lửa nhỏ đó... Cả căn phòng lại chìm trong bóng tối, mọi người nhốn nháo hết lên, bỗng 1 ng nảy ra ý là dùng đèn dầu thắp sáng, và thế là ng ta cất nến vào ngăn kéo... Ngọn nến năm trong ngăn kéo và buồn rầu khi bị lãng quên, nó chỉ ước gì đc ng ta thắp lại để nó có thể toả sáng và tan chảy chứ ko nằm trong ngăn kéo thế này.."
    Cau truyện rút ra điều gì??? Các bác àh, khi còn đang chức đang quyền hãy làm 1 việc gì đó có ích đi, để mọi ng cùng biết chứ đừng để đến lúc về hưu rồi muốn cứu dân cũng ko đc.. Tiền các bác đủ rồi, tiêu hết đời con chảu rồi.. Khi về hưu, chân chậm mắt mờ, trong ví có hàng trăm triệu usd cũng để làm gì? cũng về với cát bụi thôi các bác àh.. Hãy lưu danh muôn thủa bằng cách làm ngọn nến cháy sáng và tan chảy đi..
  4. quyphupham

    quyphupham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0
  5. .Eagle2011.

    .Eagle2011. Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Đã được thích:
    62
    band nick thì e ko sợ, mất nick này làm nick khác, e chỉ sợ vô đồn ngồi mấy ngày... Mà khi đc trả về gia đình, hàng xóm hay kể cả ng thân ko bao h khen 1 câu là mày giỏi dám nói lên sự thật mà có khi còn chửi là thằng ngu, .. nói linh tinh làm ảnh hưởng tới mình và gia đinh ~X
  6. .Eagle2011.

    .Eagle2011. Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Đã được thích:
    62
    e còn buồn hơn vì e là ng viết mà:((
  7. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Cụ àh, Cứ Thượng bất chính, thì hạ tất loạn. Đạo đức và lương tâm đã không còn, bản tính thì nhu nhược thì chẳng làm thay đổi được gì đâu, tại sao 90% hợp đồng trúng thầu là Tung Của, tất cả từ đó mà ra cả.[r23)][r23)][r37)][r37)]
  8. .Eagle2011.

    .Eagle2011. Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Đã được thích:
    62
    có rất nhiều điều mình biết mà ko dám nói ra... Túm lại là chán cái kiểu ld này, chán cái nền kinh tế này, chán cái thị trường này, hơn ai hết bác cũng biết là tôi ko lỗ trong downtrend này, nhưng thật sự bức xúc vì cái kiểu ăn ko thương tiếc, ko có tí lương tâm nào. Rồi đây đất nước sẽ ra sao khi mà hàng loạt doanh nghiẹp phá sản, hàng ngàn người thất nghiệp??? Và những ng thất nghiệp này sẽ làm gì để sống nếu như ko ăn cắp và cướp? rồi xã hội sẽ đại loạn các trang báo sẽ đầy rẫy những tít giật gân trong mục pháp luật,,.??
  9. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Nếu nghĩ đc như Cụ nói thì ko ra nông nổi như ngày hôm nay, cái đó quá là xa xỉ, ích kỷ cá nhân và sự yếu kém trong năng lực nên phải làm như thế này mới dấu dốt đc, nhưng hệ quả của sự ngu dốt này lại ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người lại không được nghĩ tới. Giờ mới sáng mắt ra thì mọi thứ đã quá đà và rối ren rồi, một lũ ung nhọt, chẳng bao giờ làm đc cái gì ra hồn.[r37)][r37)]
  10. trumck2000

    trumck2000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Thế thì buồn nhỉ, chán nhỉ, tặc tặc. Tình hinh trên cao cao đang căng thẳng đấy các cụ.
    Cứ hạn chế phét lác 1 tí cho lành, chả biết thế nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này