xin phép mod.ace vào giải trí để ổn định tâm lý mai chiến nào....(Người VN "thông minh"nhất thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi x0912873872x, 19/09/2010.

866 người đang online, trong đó có 346 thành viên. 07:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 863 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. BangLangTim68

    BangLangTim68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    6.444
    Quả chín quả xanh

    Một anh sinh viên khoa thần kinh đến thực tập tại bệnh viện tâm thần.
    Đang lang thang trong khuôn viên của bệnh viện thì bắt gặp một tốp bệnh nhân tụ tập dưới một gốc cây to

    Vì tò mò nên anh sinh viên đi đến hỏi. Các bác đang làm gì thế ?
    Một bệnh nhân trả lời. Chúng tôi đang xem cái này hay lắm. Thế anh có muốn xem không thì trèo lên trên đây mà xem.

    Hì hục mãi anh sinh viên mới treo lên được một cành cây to và cao.
    Khi các bệnh nhân khác đã trèo lên hết trên cây thì một bệnh nhân trịnh trọng tuyên bố
    Bây giờ trò chơi bắt đầu .....

    Nói rồi anh ta đánh đu vào cành cây. Miệng kêu to. Tôi chín rồi..... tôi rụng đây và thả tay dơi bịch xuống đất lăn lông lốc.
    Cứ thế lần lượt các bệnh nhân khác đu cành cây rụng xuống đất.
    Cuối cùng còn mỗi mình anh sinh viên vẫn chưa chịu rụng.

    Thấy vậy các bệnh nhân ở phía dưới đồng thanh hô. Rụng đê... rụng đê .....
    Anh sinh viên nhìn xuống sợ quá liền bảo. Tôi chưa chín, tôi vẫn còn xanh.
    Thấy vậy, một bệnh nhân hô to. Quả này nó vẫn còn xanh phải ném thì nó mới rụng bà con ơi ...
    Nghe đến đây anh sinh viên hoảng quá kêu ối .... ối..... tôi chín rồi, tôi rụng đây ! :)):)):))=))=))=))
  2. achchuon

    achchuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Thi ở dơ: Mỹ, Pháp, Việt Nam thi ở dơ.... Thí sinh Pháp vào chuồng heo, ở được 3 ngày, chạy ra kêu: " Thúi quá thúi quá !" Thí sinh Mỹ vào chuồng heo, ở được 1 tuần, chạy ra kêu:" Thúi quá thúi quá !" Thí sinh Việt Nam vào.... ở liền 1 tháng. Mọi người hoang mang .... Chợt có 1 đàn heo chạy ra , kêu :" Thúi quá thúi quá !"

    Một cuộc thi vắt sữa bò trên toàn thế giới diển ra giữa 3 nước : Mỹ, Hà Lan, Việt Nam , khi tiếng còng vang lên 3 cô gái bước vô chuồng bò của mình . Sau 3 giờ , cô gái Mỹ bước ra trên tay cầm 8 xô sữa , khán giả vỗ tay khen quá trời . Sau 6 giờ nữa cô gái Hà lan bước ra trên tay cầm 16 xô sữa ra , khán giả reo hò quá trời , khen bò Hà lan cho sữa nhiều quá . Chỉ còn cô gái Việt Nam chưa ra , khán giả chờ đến tối cũng chưa thấy , nóng ruột quá khán giả bảo phá cửa vô có bao nhiêu lấy bấy nhiêu coi như là Việt Nam thắng rồi , lúc này cô gái VN bước ra trên tay cầm có 1 xô sữa đầy có phân nữa xô , Khán giả la ó phản đối quá trời . Có người mới hỏi cô gái VN sao kỳ vậy ? Cô gái VN trả lời " Mẹ kiếp thằng khốn nạn nào đưa nhằm bò đực vô chuồng làm vắt từ sáng đến giờ có nữa xô thôi " .

    Một du khách Singapo nói chuyện vơi một chú Việt Nam. Chú Việt Nam hỏi: “Sao anh thấy nước các chú sạch thế, đi bộ ngoài đường cả ngày trời mà chẳng tìm thấy bã kẹo cao su nào cả?” du khách Singapo đáp: “Àh, keo cao su bọn tao ăn xong, xuất khẩu sang Việt Nam để làm bao cao su rùi! ” Đến lượt du khách Singapo hỏi lại:” Sao anh thấy nước các chú đông người thế, không thực hiện kế hoạch hoá gia đình àh? vào thăm giường của người Việt Nam đố tìm được cái bao cao su nào là sao?” Chú Việt Nam đáp: “Àh, bao cao su bọn tao dùng xong, xuất khẩu sang Singapo để làm kẹo cao su rùi!!!
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]=))=))=))=))=))=))
  3. bluechippvx

    bluechippvx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Cái này mới chính xác hơn nè.
  4. THANHCHUNG666666

    THANHCHUNG666666 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thằng khờ di học khôn.

    Có một anh chàng nọ cưới vợ xong chẳng biết làm gì ăn tính thật như đếm.
    Một hôm vợ anh ta quyết tâm khăn đùm, cơm nắm cho chồng liên đường đi học khôn.
    -Anh ta cứ đi và đi mãi mà chẳng học được điều gì hay để mà học.anh ta đi lạc vào một khu rừng chẳng có ai.
    Trời lại tối anh ta rất sợ bỗng dưng anh ta vấp phải ai đó đang nằm dưới đường đi anh tan hoảng quá la lớn .............Ai.......?
    -Một lão già lên tiếng ....
    -Ta đây chứ ai.
    Chàng khờ thấy câu nói rất hay và hỏi tiếp ông lão.vậy đêm hôm trời khuya vắng như thế này lão ở đây không một mình không sợ hả.
    Ông lão trả lời.
    -Anh hùng mà thá sợ gì ai...............nghe đến đây nghĩ là cao nhân cần học hỏi cái khôn ,và chàng khờ mời ông lão đi nhậu để bái sư .
    Ông lão cười khoái chí nói .Vậy mới là phải phải.................thế là 2 thầy trò đi nhậu xong rồi chia tay đường ai nấy đi.
    Chàng khờ đã học được vài câu khôn hơn người từ ông lão ăn mày rồi trở về nhà.

    -Hôm đó ở xóm nhà chàng khờ xảy ra một vụ trộm làm cả làng thức giấc đi bắt ăn trộm.
    Chàng khờ cũng mở cửa bước ra đường xem có chuyện gì không.

    -Có mấy anh dân ******* đang đuổi bắt ăn trộm thấy chàng khờ đang đứng ở trước cửa nhà liền hỏi thăm.
    *******.
    -Anh có thấy thắng ăn trộm nào chạy qua đây không.?
    chàng khờ trả lời.
    -Ta đây chứ ai..........
    *******.
    -Vậy anh không sợ chúng tôi bắt anh hả..?
    chàng khờ.
    -Anh hùng mà thá sợ gì ai.
    *******
    Vậy chúng tôi sẽ bắt anh lên phường làm việc.mời anh....
    chàng khờ
    -Vậy mới là phải phải................
    tội nghiệp chàng khờ mới đi học được mấy câu khôn nhất thiên hạ.
  5. trada

    trada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hai phòng khám phụ khoa nằm đối diện với nhau, một phòng của ông bác sỹ già về hưu đã lâu rất ư là đông bệnh nhân đến khám. Còn phòng khám kia là của một bác sỹ đẹp zai, nhưng kỳ lạ làm sao phòng khám của bác vừa đẹp zai vừa có tài kia lại vắng teo.
    Ông bác sỹ già ngày càng nổi tiếng, một đồn mười, mười đồn trăm. Có chị bệnh nhân cứ vài ngày lại tới, người ta thắc mắc: sao ổng khám không khỏi bệnh mà chị vẫn tới để ổng khám vậy?????????
    - À..........! ổng khám cừ lắm! Tay ổng còn cài đặt ở chể độ rung nữa em à, khỏi rồi nhưng chị vẫn muốn đến khám lại!!!!!!!

Chia sẻ trang này