Xin phép Mod, cho anh em giải lao tí!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi suggar80, 12/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7960 người đang online, trong đó có 1060 thành viên. 09:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 38107 lượt đọc và 504 bài trả lời
  1. tpetro1

    tpetro1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh LĐBĐ chắc cũng kiếm trác được tương đối trong vụ bản quyền 20 năm này.
  2. TranNgocSuong

    TranNgocSuong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Sao đập AVG dữ vậy
  3. phanphoidinh

    phanphoidinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Đã được thích:
    18
    Nham nhi ,khong hieu biet


  4. DrVit

    DrVit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    10

    Cái này em ủng bộ bác. Nhìn cách làm anh Kiên giống kiểu cả vú lấp miệng em quá. Anh Kiên đập VFF, lập VPF để bóng đá VN tốt hơn thì ủng hộ. Nhưng cách anh làm về vụ bản quyền nhìn thối chả ngửi được. Chuyện nào ra chuyện nào chứ >:)>:)

    Đập anh Kiên ddeeeeeeeeeeee [r24)][r24)][r24)]
  5. suggar80

    suggar80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0

    mong bác và các bác chớ lạm bàn về chính trị kẻo lại mất cái ống nhổ
  6. TranNgocSuong

    TranNgocSuong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Do anh ấy không có thời gian vào F319 nên không biết thiên hạ nghễ giề
  7. trade123

    trade123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2011
    Đã được thích:
    0
    Nổ quê Thành Nam, dòng dõi bần nông. Sinh ra trong buổi loạn lạc, xã hội đảo điên mà gốc gác bần nông lại là elite, Nổ tiến nhanh trên quan trường. Năm ấy Nổ sắm được cả ghế thượng thư một bộ, làng Nổ ai cũng tấm tắc khen khéo chọn đặt mả bố. Trình của Nổ, đến một elite đồng liêu chốn quan trường còn nhận xét "làm thượng thư như ông, *** ai chả làm được".

    Biết bọn dân ngu cu đen chưa chịu thần phục cái ghế thượng thư, Nổ cay lắm. Để đằn mặt bỏn, Nổ cấm tiệt quan quân dưới quyền đi đá dế thả diều cuối mỗi tuần để dành sức. Lũ bần nông thuần chủng, ngày thường thấy quan quân vênh váo thì sướng lắm, vỗ tay đôm đốp. Bần nông mà.

    Nhưng phàm chốn quan trường, bổng lộc triều đình ban cho vốn dĩ hẻo, trông lương thượng thư có mà cám cũng *** có mà ăn. Mới ngồi nóng đít chưa được bao lâu, Nổ đòi triều đình thu phí cho ngựa, lừa, la, trâu bò ra đường vì chúng đi lắm làm mòn hại đường lắm. Nhưng anh Nổ không ngờ cái đòi hỏi chính đáng này lại bị bọn dân ngu cu đen và cả bọn đồng liêu chốn quan trường phản ứng dữ dội đến thế.

    Lũ dân đen và đám blogger thối mồm nhao nhao, ngựa bỏn đã chịu đủ 8 loại phí roài, từ phí rụng lông l... ngựa gây ô nhiễm đến phí cỏ cho ngựa ăn, phí ... phí ... phí.... Chúng còn đổ cho Nổ thượng thư cái nghi án định thu phí để ăn chia ban phát bổng lộc cho đám đồng liêu và bọn lâu la cánh hẩu. Khổ quá! Oan cho anh Nổ, đã đút được miếng nào vào mồm đâu. Bọn lâu la phủ kinh kì kiếm chác bẫm nhờ cái sáng kiến chia làn đường cho lừa ngựa đi chứ anh Nổ thì mới hưởng chút hương hoa xôi oản cúng vọng, chả bõ dính răng. Thế mà chúng dám gây xôn xao lên tới tận Hội đồng cơ mật triều đình, hoãn mẹ cái kế hoạch thu phí ngựa ra đường mới tức.

    Đúng là được voi đòi hai bà trưng, bọn giang hồ kinh kỳ vẫn cứ xôn xao, thì thầm bàn ra tán vào. Quan trường vốn quen chịu ném đá để ăn xôi ... làm gì được nhau. Thời đại văn minh, có 1 củ khoai nuôi ngựa là muỗi, thằng ngu mới chơi hoa cải. Triều đinh quen với lối cả nhà đều chung vui cơ mà.

    Bần nông Lừa có đứa thở dài: “Bảo nộp phí lưu thông ngựa để làm giảm ùn tắc, nhưng bao giờ hết, bao giờ giảm thì cũng ngài thượng thư cũng chẳng biết nốt. Thế là ra thế nào?”

    Bà bán trà đá vốn khách quan thì chép miệng, tham không phải lối, cầm **** cho thằng khác đái, để bỏn vẩy lung tung, nước đái dính vào tay còn bị ném đá, tội nghiệp.

    Chẹp chẹp. Trà hôm nay sao ngon tệ dù đã pha tới nước thứ tư.

    http://www.cafechemgio.com/2012/01/cam-buoi-cho-thang-khac-ai.html
  8. libi123456

    libi123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Cầm **** cho thằng khác đái

    Post under goc bua, góc bựa vào lúc 03:10 Được đăng bởi admin

    Cầm **** cho thằng khác đái, buoi la gi, buoi gia cho nu gioi, buoi cho phu nu

    Nổ quê Thành Nam, dòng dõi bần nông. Sinh ra trong buổi loạn lạc, xã hội đảo điên mà gốc gác bần nông lại là elite, Nổ tiến nhanh trên quan trường. Năm ấy Nổ sắm được cả ghế thượng thư một bộ, làng Nổ ai cũng tấm tắc khen khéo chọn đặt mả bố. Trình của Nổ, đến một elite đồng liêu chốn quan trường còn nhận xét "làm thượng thư như ông, *** ai chả làm được".

    Biết bọn dân ngu cu đen chưa chịu thần phục cái ghế thượng thư, Nổ cay lắm. Để đằn mặt bỏn, Nổ cấm tiệt quan quân dưới quyền đi đá dế thả diều cuối mỗi tuần để dành sức. Lũ bần nông thuần chủng, ngày thường thấy quan quân vênh váo thì sướng lắm, vỗ tay đôm đốp. Bần nông mà.

    Nhưng phàm chốn quan trường, bổng lộc triều đình ban cho vốn dĩ hẻo, trông lương thượng thư có mà cám cũng *** có mà ăn. Mới ngồi nóng đít chưa được bao lâu, Nổ đòi triều đình thu phí cho ngựa, lừa, la, trâu bò ra đường vì chúng đi lắm làm mòn hại đường lắm. Nhưng anh Nổ không ngờ cái đòi hỏi chính đáng này lại bị bọn dân ngu cu đen và cả bọn đồng liêu chốn quan trường phản ứng dữ dội đến thế.

    Lũ dân đen và đám blogger thối mồm nhao nhao, ngựa bỏn đã chịu đủ 8 loại phí roài, từ phí rụng lông l... ngựa gây ô nhiễm đến phí cỏ cho ngựa ăn, phí ... phí ... phí.... Chúng còn đổ cho Nổ thượng thư cái nghi án định thu phí để ăn chia ban phát bổng lộc cho đám đồng liêu và bọn lâu la cánh hẩu. Khổ quá! Oan cho anh Nổ, đã đút được miếng nào vào mồm đâu. Bọn lâu la phủ kinh kì kiếm chác bẫm nhờ cái sáng kiến chia làn đường cho lừa ngựa đi chứ anh Nổ thì mới hưởng chút hương hoa xôi oản cúng vọng, chả bõ dính răng. Thế mà chúng dám gây xôn xao lên tới tận Hội đồng cơ mật triều đình, hoãn mẹ cái kế hoạch thu phí ngựa ra đường mới tức.

    Đúng là được voi đòi hai bà trưng, bọn giang hồ kinh kỳ vẫn cứ xôn xao, thì thầm bàn ra tán vào. Quan trường vốn quen chịu ném đá để ăn xôi ... làm gì được nhau. Thời đại văn minh, có 1 củ khoai nuôi ngựa là muỗi, thằng ngu mới chơi hoa cải. Triều đinh quen với lối cả nhà đều chung vui cơ mà.

    Bần nông Lừa có đứa thở dài: “Bảo nộp phí lưu thông ngựa để làm giảm ùn tắc, nhưng bao giờ hết, bao giờ giảm thì cũng ngài thượng thư cũng chẳng biết nốt. Thế là ra thế nào?”

    Bà bán trà đá vốn khách quan thì chép miệng, tham không phải lối, cầm **** cho thằng khác đái, để bỏn vẩy lung tung, nước đái dính vào tay còn bị ném đá, tội nghiệp.

    Chẹp chẹp. Trà hôm nay sao ngon tệ dù đã pha tới nước thứ tư.

    http://www.cafechemgio.com/2012/01/cam-buoi-cho-thang-khac-ai.html
  9. bird_pig

    bird_pig Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    0
    mày nghĩ ai cũng như mày [-X
  10. thepgi2009

    thepgi2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2009
    Đã được thích:
    0

    ừ,,,, ứ,,,, ừ[:D][:D][:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này