Xin phép Mod em tìm người ạ ( đến 24h hôm nay MOD khóa giúp em) Thanks MOD

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Quemua_taptoe8, 24/07/2011.

1073 người đang online, trong đó có 429 thành viên. 11:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6257 lượt đọc và 133 bài trả lời
  1. mythaohuong

    mythaohuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Đã được thích:
    0
    nhờ ******* tìm cho ra đã. sau khi họ chwngs minh việc mình làm thì, hãy làm đon xin tha thws cũng ko muộn
  2. Hoang_Viet

    Hoang_Viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ 95% cái CMT này là dỏm, cả bức thư cũng là trò bọn nó nghĩ ra để tìm kiếm sự thương hại của chủ nhà mà ko báo CA.
  3. daigiabaclieu

    daigiabaclieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    46.198
    Khổ cho em chưa,cái kiểu ăn cắp kiểu này cần thông báo cho ******* và báo chí biết để cảnh giác nữa em.Vụ này chắc tiếp tân và bảo vệ phải liên đới đền tiền rồi.
    Đúng là XH này loạn rồi,hôm qua thì xem clip làm tiền của CSGT Thanh Hóa,hôm nay tới vụ này.^:)^
  4. tuanle111288

    tuanle111288 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    thật không may mắn cho cậu rồi!
    Nhưng cũng phải nói là 2 người này rất thông minh đấy chứ...nếu phải vì chữ Hiếu mà hành động như vậy thì phần nào đó có thể chấp nhận được!
    Thôi thì cứ hãy tự coi như cậu đã mở lòng từ bi và có thể cứu sống 1 con người( AN ỦI LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ BỐ THÍ - 14 điều răn của phật)
    :):):)
  5. minisd

    minisd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Đã được thích:
    0
    anh tìm được ông này có phải không vậy

    ÔNG NGÔ VĂN TUÂN Sunday, 24/07/2011 22:00
    Nghiên cứu xây dựng đường cao tốc Huế - Đà Nẵng
    07:07 | Thứ tư 04/04/2007 (GMT+7)
    Ông Ngô Văn Tuân, giám đốc Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên - Huế, cho biết một đơn vị tư vấn thiết kế thuộc Bộ Giao thông vận tải đang nghiên cứu phương án đường cao tốc Huế - Đà Nẵng.
  6. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    cúng giải hạn đê...Thái Bạch Kim Tinh à chị? gọi Tôn Ngộ Không xuống là OK=))
  7. vobluetree

    vobluetree Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    0
    ĐIÊU ;)) :))
  8. em_vo_tu

    em_vo_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    12
    Em phải tìm cho được ngay 2 pác này, hai nhân tài này mà làm chim lợn hay bìm bịp cho F319 là OK
  9. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.952
    Chủ đề khoá lý do hết thời gian quy định
  10. ThienAnh-HH

    ThienAnh-HH Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Đã được thích:
    289
    Chị ơi, em cũng vừa mới bị một quả lừa đảo tinh vi nữa như thế này.
    Chiều qua em và anh bạn em ngồi uống cà phê. Ngồi một lúc thì có một cô gái ngồi một mình ở bàn bên cạnh chúng em quay sang hỏi: Anh chị cho em mượn điện thoại gọi một cuộc cho bạn được không, bạn em hẹn em đến đây mà chờ mãi không thấy, điện thoại em hết tiền. Bạn trai em rút điện thoại ra cho cô gái ấy mượn để gọi.
    Lúc đầu em thấy cô gái ấy ngồi nguyên ở ghế gọi và nói chuyện với người đầu dây bên kia như thật ấy, nào là nhanh lên chứ em ngồi chờ một mình lâu lắm rồi... nói mấy câu cô gái ấy vừa tiếp tục nói vừa đứng dậy đi ra ngoài, đồng thời không quên kèm theo câu "đang ở trong quán cà phê ồn quá nghe không rõ...". Em nhìn sang thấy trên bàn của cô ta vẫn nguyên ly sinh tố và có một chiếc ví da trên bàn nên tin là cô ta sẽ quay vào.
    Không ngờ hơn 15 phút sau vẫn không thấy cô ta quay lại. Em thấy nghi ngờ nên bảo bạn trai em đi ra ngoài xem thế nào, quả nhiên bạn em ra cổng vẫn không thấy cô ta ở đâu, hỏi nhân viên giữ xe thì nghe nói cô ta lên xe đi rồi. Em lấy điện thoại của em gọi vào số máy của anh ấy thì báo điện thoại đã tắt máy không liên lạc được nữa.
    Bạn trai em quay vào mở chiếc ví da cô ta để lại trên bàn để xem thì hóa ra đó là một chiếc ví rách trống không.
    Cuối cùng bạn trai em mất chiếc điện thoại mà không có cách nào lấy lại được nữa!

Chia sẻ trang này