Xin phép Mod: thé này thì dã man thật

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by cophieuviet, Dec 26, 2008.

Thread Status:
Not open for further replies.
2763 người đang online, trong đó có 1105 thành viên. 14:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. manhsy

    manhsy Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 2, 2008
    Likes Received:
    10
    Thú vật cũng không đối với con của nó như thế ,thật đáng căm phẫn .Cuộc sống luôn áp lực,tiên bạc luôn thiếu ,tâm lý nặng nề ,căng thẳng ,làm tính người trong mỗi con người mất dần đi.
  2. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 24, 2005
    Likes Received:
    212
    Lịt mịa ló dã man thế, con để mà ló oánh dã man thật....
  3. vinhhay

    vinhhay Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 31, 2005
    Likes Received:
    0
    Con lợn này đang chịu án ma túy, thôi xử bắn đi là được rồi...
  4. handvn

    handvn Thành viên tích cực

    Joined:
    Jun 9, 2007
    Likes Received:
    8
    Biết xử loại người này như thế nào bây giờ? đọc cảm thấy chua xót quá.
  5. nitatqng

    nitatqng Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 25, 2004
    Likes Received:
    361
    Thế này mà xử có 8 năm tù
    http://ngoisao.net/News/Hinh-su/2008/12/3B9C7DFD/

    Thấy cảnh một người đàn ông đánh vợ không thương tiếc, cụ ông gần 70 tuổi vào can ngăn. Kẻ này đã không nương tay với người già, đuổi đánh cả ông lão khiến ông rơi xuống hồ, tử vong sau đó.

    Chiều ngày 8/3, khi thấy Trần Tuấn Minh, 38 tuổi, ở Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội túm tóc đánh đập vợ, ông Nguyễn Văn Mão, 68 tuổi, ở đường Lạc Long Quân, Tây Hồ cùng một số người dân đang đi tập thể dục ở đó vào can ngăn và khuyên giải người chồng vũ phu. Minh làm ngơ và tiếp tục đánh đấm. Ông Mão nói: "Nếu chú không tha, tôi gọi 113 đấy". Nghe đến đấy, Minh kéo vợ vào nhà, sau đó quay ra, tiến về phía ông Mão thách thức: "Ông gọi 113 đi".

    Ông Mão bỏ chạy vì thái độ hung hăng của gã đàn ông. Minh đuổi theo ông lão về phía mép hồ Tây đến đoạn sát bờ kè. Hắn đạp vào người ông Mão, làm nạn nhân ngã cắm đầu xuống ven hồ và nằm bất động. Một số người xung quanh đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện 354 và được chuyển tới bệnh viện Việt Đức. Sau 18 ngày điều trị, ông Mão đã tử vong.
    Gây án xong, Minh bỏ trốn và bị cơ quan điều tra ra lệnh truy nã. Đến ngày 14/4, hung thủ đến ******* quận Tây Hồ đầu thú.
    [​IMG]
    Theo kết quả giám định, ông Mão bị dập tủy sống C4- C5, viêm phổi chảy máu, suy gan, suy thận. Tử vong do viêm phổi, hậu quả trực tiếp sau chấn thương sọ não. Thương tích do bị va đập vùng đầu với diện cứng làm trật đốt sống cổ, dập tủy cổ.

    Ngày 25/12, TAND TP HN đưa ra xét xử về hành vi cố ý gây thương tích đối với bị cáo Minh. Luật sư Hà Đăng, đại diện cho phía bị hại cho rằng hành động phạm tội đến cùng của Minh như vậy không thể quy vào tội trên.

    Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX cũng đồng ý với quan điểm với Viện, kết luận Minh phạm tội cố ý gây thương tích. Tòa đã tuyên phạt bị cáo 8 năm tù và bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 78 triệu đồng.
  6. DHA

    DHA Super Moderator Staff Member

    Joined:
    Nov 16, 2001
    Likes Received:
    14,211
    Khoá topic với lí do: Nội dung không phù hợp





    [​IMG]
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page