XMC - Nhìn lệnh để biết ai đang mua, ai đang bán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi toandmi229, 10/09/2009.

73 người đang online, trong đó có 29 thành viên. 03:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1838 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lệnh gom từ phiên trước là toàn Tay to gom mà, đến phiên hôm nay lại càng rõ.Nhanh tay quơ thêm 2000 để đấy hí hí
  2. toandmi229

    toandmi229 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Thống kê lệnh trong phiên:
    Lệnh mua: 247 lệnh, khối lượng mua: 906.200 cổ
    Lệnh bán: 194 lệnh, khối lượng bán: 371.800 cổ
    Chốt phiên dư mua nửa triệu cổ, trong đó có 100k đỡ trần
    Tàu đã khởi hành, hẹn gặp lại các bác tại ga 5x
  3. khongphuc

    khongphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Đã tất tay, ngồi trên tàu ngắm cảnh.
  4. FM2007

    FM2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Đã được thích:
    43
    XMC - Người đẹp Xuân Mai sắp lên đời
  5. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Xuân Mai Cô nương vốn có 100 tỷ mà lời quí 3 được 30 tỷ, chả biết buôn gì hay bán vốn tự có ở Xuân Mai hở Bác, hị hị
  6. nitatqng

    nitatqng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Đã được thích:
    361
  7. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    . Hắn rón rén bước vào...ngoài sân tiếng côn trùng kêu rả rích, rả rích như giai điệu bản Serenat của Bethoven. Tiếng chuông nhà thờ xa xa vọng lại điểm đúng mười hai tiếng. Hắn dón chân nhè nhẹ, nhè nhẹ. Bên kia bức vách le lói ánh đèn dầu như con ma chơi nhảy múa trên mình Xuân Mai như thúc giục, nàng cựa mình:
    " Mình đã về rồi đấy hẳn..."
    Hắn ngồi thụp xuống, vừa lúc Xuân Mai nhỏm dây. Hắn chồm lên như con sói đực vồ mồi:
    - Là ta...
    hí hí
  8. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Nàng rú lên thất thanh, cuống quýt chạy quanh phòng như đèn cù ngày rằm tháng tám. Hắn nhào đến dũng mãnh như con sư tử, chỉ một bước nhảy thiện nghệ Xuân Mai đã nằm gọn trong tay gã.
    .....................
    Mười ngày sau:
    Tèn ten ten
  9. nitatqng

    nitatqng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Đã được thích:
    361
    Bác viết hay và giàu cảm xúc quá
    Khâm phục. Khâm phục

  10. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Vào tiết sang thu, thời tiết dễ chịu vô cùng. Những làn gió nhẹ thoảng đưa hương của những bông lúa sắp đến ngày thu hoạch dìu dịu, ngất ngây. Các cụ già đi gặt về với thói quen dân giã ngàn đời: Tụ lại đây đó quanh gốc cây đa già đầu làng chén trà, điếu thuốc thân ái vô cùng. Câu chuyện về nàng lọ lem Xuân Mai ngày nào bây giờ xinh đẹp tệ. Ấy thế mà cái bụng cứ lùm lùm có cụ đoán :" Nhìn là biết sinh đôi"
    Có cụ đoán:"Làm gì mà sinh đôi, chỉ 1:1 là cùng" (Chả là các cụ nói theo kiểu Cafef)
    - Ờ mà nó làm gì mà nhiều tiền thế nhở
    Thằng chồng đi nươớ ngoài có mấy hôm mà gửi về đến mấy chục tỷ hí hí

Chia sẻ trang này