Xót xa một kiếp người - Uất nghẹn trong lòng !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nvkha, 16/06/2012.

403 người đang online, trong đó có 161 thành viên. 00:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6868 lượt đọc và 77 bài trả lời
  1. nvkha Thành viên gắn bó với f319.com

    Phóng sự ảnh

    Thân cò 76 tuổi

    TT - Đêm mùa đông rét như cắt da cắt thịt, cụ Phạm Thị Đờn, 76 tuổi, thôn Quảng Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cơ thể chỉ như da bọc xương, thức dậy từ 1 giờ khuya, lọ mọ xuống ngâm mình dưới biển mò cua bắt ốc kiếm gạo ăn qua ngày.

    [​IMG]

    “Con nước vừa rồi không kiếm đủ gạo, phải mượn hàng xóm 20.000 đồng đắp đổi thêm. Bây giờ phải ráng mò cua ốc kiếm tiền trả nợ, mua gạo, nếu dư dành mua hộp bánh cúng ông bà mấy ngày tết” - cụ Đờn nói​

    “Nước biển cạn lúc nào là dậy đi lúc đó. Mùa đông nước thường cạn về khuya: 12 giờ đêm, 1 giờ, 2 giờ... Mắt mũi tui lòa nhòa hết rồi, đi ban đêm không thấy gì hết, phải nhờ mấy đứa trẻ đi trước dẫn đường. Qua mấy cái dây neo ghe, mấy đứa phải hô: “Coi chừng dây neo”, rồi đạp chân xuống cho tui bước qua. Trời tối như mực, đêm nào cũng vấp đá, vấp dây ngã nhào cổ” - cụ Đờn kể về con đường đi hành nghề vô vùng gian khổ của mình.

    Dù kiếm ăn đêm dọc bờ biển nhưng điều rất nguy hiểm là cụ không biết bơi. Cụ cho biết nhiều lần sém chết trong đêm tối.

    Cụ Đờn kể: “Có lúc đang mò cua ốc tui bị những con sóng to xô ngã, nước “đè” lên cả đầu. Tui phải dùng hai tay bấu xuống đất, sợ nước kéo ra ngoài sâu. Còn lội đi bị sụp hầm, sụp hố nước sâu uống nước no cả bụng thì xảy ra như cơm bữa. Sợ nhất là mấy ghe giã cào vào bờ lúc 2-3 giờ sáng, cứ đẩy thúng chai đi ào ào va vô người mình lúc nào không hay”.

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    Chân bị miểng chai cắt máu chảy nhiều, cụ phải nhai thuốc lá đắp cầm máu

    [​IMG]
    Cụ đang xem cân số ốc, sò vừa mò được

    [​IMG]

    Từ 1 giờ sáng đến gần 11 giờ trưa trong bụng không có hột cơm, ngâm mình trong giá rét... nhưng chỉ bán được 17.000 đồng. Giá trị cả ngày lam lũ chỉ thu được 10.000-20.000 đồng, gặp lúc sóng to gió lớn chỉ được 5.000-7.000 đồng

    HẢI LUẬN
  2. toiyeuphunu1988

    toiyeuphunu1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Đã được thích:
    18
  3. nvkha

    nvkha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    347
    Trách xã hội?

    Trách nhà nước?

    Trách thời thế?

    Trách những con người có chức có quyền vô tâm?

    Trách người? Trách ta?

    Trách mình quá vô tâm?

    Những tấm bảng hiệu to đùng, hoành tránh sơn son thiếp vàng đặt khắp các con đường, đại lộ & những vị trí trang trọng nhất ở khắp chốn công quyền: Vì một xã hội công bằng dân chủ văn minh chỉ là trò hề thôi sao?

    CẦU MONG MỘT MAI KIA BÊN KIA THẾ GIỚ bà cụ cũng như những người nghèo khổ, sống dưới đáy xã hội có một cuộc sống tốt đẹp hơn cái kiếp người mà cụ đang phải trả nợ trần gian.

    Thương thay cũng một kiếp người
    Kẻ ăn không hết người lần không ra?

  4. hoadang22

    hoadang22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Đã được thích:
    52
    ** nó đời ~X~X~X
  5. nctin

    nctin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    514
    đắng cay một kiếp người.cám ơn bác chủ topic đã chia sẻ.qua đó càng thấy .....những kẻ ******* 1500$...ôi một xã hội tốt đepl làm sao!
  6. cu_8888

    cu_8888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Đã được thích:
    73
    Đát nước tôi THON THẢ giọt đàn BẦU, xoa DỊU NỖI đau của mẹ. 3 Lần tiễn con đi, 2 lần khóc THẦM lặng lẽ...........
  7. nvkha

    nvkha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    347
    Cũng như vô số thông tin về những mảnh đời bất hạnh trên báo chí hàng ngày, đọc xong mình cũng thấy xót xa, chậc lưỡi "tội nghiệ..." rồi tất cả cũng chìm vào quên lãng .... bên dòng đời tấp nập...... 1 người - 10 người - 100 người - 1000 người dân còn LÁ LÀNH ĐÙM LÁ RÁCH - LÁ RÁCH ĐÙM LÁ NÁT - Chứ 1 triệu người thì chỉ có ĐẢNG TA mới lo được cho những mảnh đời DƯỚI ĐÁY XÃ HỘI - Lực bất lòng tâm.... Dẫu biết rằng của ít lòng nhiều - tùy tâm trong khả năng có thể.... Nhưng sao thấy xót xa nghẹn ngào.
  8. nvkha

    nvkha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    347
    Không ! 1000 lần không !

    NHỮNG KẺ MUA DÂM BÁC nhé !

    Không bàn chuyện đạo đức - giả sư lương bác 1 tháng 100 triệu bác có dám bỏ ra 2000 USD tương đương 43 triệu mua vui trong 1-2 giờ không?

  9. newcity1

    newcity1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    166

    Thật đau lòng quá, nếu ông bà của mình mà sống như thế thì các bác nghĩ sao?:((:((:((:((:((:((
  10. blacksea008

    blacksea008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Đọc xong bài mà thấy buồn quá nhỉ, năm nào cũng quyên góp ủng hộ đói nghèo, lũ lụt. Hàng bao nhiêu tỉ đồng nhưng ko thấy đâu vào đâu. Lịt mịa bọn tham quan vô lại, phẫn nộ. Cứ quyên với chả góp, từ giờ éo phải nộp làm gì, gửi thẳng mịa về cho họ luôn ấy. Về ngay quê mình mà ủng hộ các bác ạ

Chia sẻ trang này