Xót xa một kiếp người - Uất nghẹn trong lòng !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nvkha, 16/06/2012.

991 người đang online, trong đó có 396 thành viên. 10:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6872 lượt đọc và 77 bài trả lời
  1. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.133
    Thật tâm thương cụ quá, một đời người đau khổ tâm hồn và thân sát. Có khi trả hết nghiệp rồi kiếp lai sinh cụ sẽ sống sung sướng hơn. Ước mong lòng bác ái từ bi của con người có duyên gặp cụ giúp đở cụ nhiều hơn và chính quyền sở tại quan tâm hay có chế độ chăm sóc cho người già.

    Còn chúng ta thì hoàn toàn hạnh phúc lắm cho nên sống hãy yêu thương và làm điều thiện, điều tốt, tu tâm tích đức vì đời còn dài lắm chắc gì ta mãi giàu sang hay sức khỏe này vĩnh cửu.
  2. newhope

    newhope Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Khi nào anh em con cháu cụ chết hết, thì bấy giờ trách nhiệm mới hoàn toàn thuộc về chính quyền.
  3. nvkha

    nvkha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    347
    Có ai trong chúng ta dám chắc chắn 1 điều rằng:

    20 - 30 - 50 năm nữa: Người thân chúng ta và cả chính bản thân mỗi người chúng ta sẽ không rơi vào hoàn cảnh đáng thương như cụ... Dẫu hôm nay chúng ta đang nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con ngoan, có của chìm của nổi, chúng ta có dám chắc chắn như thế không?
    CUỘC ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ GÌ LÀ VĨNH CỬU các bác a' - Sống lở một đất nước mà mọi người chỉ lo vun vén thì lại càng không.... Lòng dạ con người ngày càng ích kỷ, kể cả với những người máu mủ ruột thịt.

    Nếu người thân, ông bà cha mẹ chúng ta gặp cảnh này thì sao? Có xót xa không?

    Ở khắp các vùng quê VN những mảnh đời như cụ già trong bài bài còn nhiều, nhiều lắm... có thể trong số đó có họ hàng chúng ta, láng giềng chúng ta.
  4. nvkha

    nvkha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    347
    con cháu cụ làm thuê làm mướn qua ngày không đủ ăn bác a', nghèo rớt mồng tơi, à không, mồng tơi cũng không có mà rớt luôn.
  5. bowling_han

    bowling_han Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Đã được thích:
    2
    Có tâm thì phải cứu từ đáy, vờ như ko biết những mảnh đời cơ cực. 2 chữ tổ quốc, đồng bào ngày càng được ít nhắc đến..

    .. thiện tai.
  6. chutchit26

    chutchit26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1
    :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((
  7. toiyeuphunu1988

    toiyeuphunu1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Đã được thích:
    18

    NHiều lúc nhìn lên so với những ae, bạn bè xung quanh, nghĩ mình vất vả và thiệt thòi, đánh rơi tuổi trẻ để phấn đấu, cày cuốc từ đôi bàn tay trắng. Nhưng....khi đọc về những mảnh đời bất hạnh như thế này, nhìn xuống lại thấy mình quá hạnh phúc và may mắn... Cuộc sống....
  8. newhope

    newhope Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ những người giàu có nhất mới là bất hạnh nhất đấy, bởi không có cách gì tiêu hết được tiền, mà trong quan tài lại không có túi đựng.

    =))=))=))
  9. newhope

    newhope Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đọc ra chi tiết ấy ở đâu.
  10. newhope

    newhope Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Nhà triết học Gớt của Đức nói:

    Hành thiện là luật của trời - hướng thiện là đạo của người.

    Các bác cứ yên tâm luật trời luôn được thực thi.

Chia sẻ trang này