Xót xa một kiếp người - Uất nghẹn trong lòng !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nvkha, 16/06/2012.

991 người đang online, trong đó có 396 thành viên. 10:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6872 lượt đọc và 77 bài trả lời
  1. gamock

    gamock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Đã được thích:
    24
    Khốn nạn thân U. *** mẹ cha nó...~X~X~X~X
  2. nvkha

    nvkha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    347
    Những chương trình từ thiện truyền hình trực tiếp, trăm tỷ ngàn tỷ đâu rồi? Tiền chạy đi đâu?
  3. nvkha

    nvkha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    347
    Báo Tuổi Trẻ trao 16 triệu đồng cho cụ bà “thân cò lặn lội”

    TTO - Chiều nay (1-2), báo Tuổi Trẻ đã phối hợp cùng với lãnh đạo xã Vạn Thắng trao số tiền 16 triệu đồng cho cụ Phạm Đoàn (tên thật Phạm Thị Đờn), 76 tuổi ở thôn Quảng Hội 2, xã Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hòa (nhân vật trong phóng sự ảnh: “Thân cò 76 tuổi”). Đây là số tiền do bạn đọc của báo Tuổi Trẻ ủng hộ thông qua tòa soạn.

    Ngoài ra cụ Đờn cho biết trong những ngày qua còn có rất nhiều bạn đọc đến nhà riêng của cụ để thăm hỏi và ủng hộ tiền số tiền gần 4 triệu đồng cùng nhiều quần áo, bánh kẹo… Như vậy tính đến chiều 1-2, số tiền mà bạn đọc báo Tuổi Trẻ gửi tặng cụ Đờn đã lên đến gần 20 triệu đồng.

    Trong đó một bạn đọc (Q.Bình Thạnh) tặng 1,5 triệu đồng; Công ty Ngân Tâm (90A13 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10), một bạn đọc báo Tuổi Trẻ, Anh Khá áo gió (Q.Tân Bình), Bà Đoàn Thị Chấm (Q.Phú Nhuận) tặng 1 triệu đồng/người, nhóm bạn đọc ở Ca Văn Thỉnh (P.11, Q.Tân Bình): mỗi người 1 triệu đồng và nhiều bạn đọc khác. Tại Khánh Hòa, từ trưa ngày 31-1, một số đoàn từ thiện cũng đã tìm đến tận nơi để chia sẻ và hỗ trợ cụ.

    Từ nhiều năm nay, nhà cụ Đờn thuộc diện hộ nghèo nhất của xã Vạn Thắng. Cụ có 3 đứa con nhưng cả 3 đều lập gia đình.

    “Bọn nó lập gia đình hết rồi nhưng đều không có nghề nghiệp ổn định, hằng ngày, ai mướn gì thì làm thứ đó để sống qua ngày như: gánh cát, gánh nước… Con gái đầu giờ cũng không có nhà để ở. Vì thế mà không đứa nào giúp đỡ được miếng cơm hay bát gạo cả”, bà chua chát kể về gia cảnh của những đứa con mình.

    Bà tâm sự: “Trước đây tui sinh con ra nghèo quá nên không lo gì được cho má tui. Bây giờ con tui cũng nghèo như tui ngày trước, tự lo có cơm cháo mấy đứa cháu ăn là tui mừng rồi”.

    Căn nhà của cụ Đờn nằm sâu trong một con hẻm trên đường Nguyễn Huệ thuộc xã Vạn Thắng. Đó là một căn nhà Đại đoàn kết được quỹ người nghèo của xã và bà con họ tộc ủng hộ xây dựng nên từ năm 2006.

    Trong căn nhà ấy, cụ Đờn với cơ thể chỉ còn da bọc xương, thế nhưng sáng nào cụ cũng thức dậy từ 1 giờ sáng, lọ mọ xuống ngâm mình dưới biển mò cua bắt ốc kiếm gạo ăn qua ngày.
  4. korando

    korando Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Đã được thích:
    2.050
    Một cảnh mà lâu lắm rồi ( vài chục năm) tôi chưa thấy ở đất nước của mấy thằng tư bản giãy chết :(
    Buồn bã quá .....
  5. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.635
    F319 là 1 diễn đàn về tài chính chứng khoán nhưng bên cạnh đó, diễn đàn vẫn mang đầy đủ chức năng của 1 phương tiện thông tin đại chúng do đó những vấn đề được đề cập tại F319 luôn có sức ảnh hưởng nhất định và có vai trò định hướng dư luận. Những phát ngôn đi ngược với truyền thống và/hoặc chức năng đều sẽ bị xử lý. Thân!

    // To all: Với những trường hợp cụ thể như trên, BQT rất hy vọng vào sự đóng góp tích cực cho diễn đàn của các bạn bằng cách bấm nút "Báo vi phạm". Regards!
  6. duckhoa01

    duckhoa01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    5.727
  7. ThaiUyen

    ThaiUyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể giúp đỡ những người nghèo khổ hơn,trong khả năng bạn ạ.Như bà cụ này,100k đồng cũng rất đáng quý.
  8. duckhoa01

    duckhoa01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    5.727

    Loại này quảng mẹ xuống sông cho đỡ.
  9. duckhoa01

    duckhoa01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    5.727

    Con người mà nói ra những lời này cần xem lại xem có phải là con người không?
  10. mrarsbn

    mrarsbn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Đã được thích:
    0
    Em vừa được tham dự lễ kết nạp Đảng viên mới, đúng ngày sinh nhật Bác, được nghe tôn chỉ vào Đảng không phải để làm giàu, không phải để thăng quan tiến chức, vào Đảng là để cống hiến nhiều hơn nữa cho đất nước, cho nhân dân, rồi hứa , rồi tuyên thệ......nghe suýt rơi nước mắt. Ôi lý tưởng cao đẹp là thế mà sao thực tế lại xxx như vậy?

Chia sẻ trang này