Xót xa một kiếp người - Uất nghẹn trong lòng !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nvkha, 16/06/2012.

991 người đang online, trong đó có 396 thành viên. 07:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6852 lượt đọc và 77 bài trả lời
  1. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    65
    2500 USD x 20000 = 50.000.000 VND
    50.000.000 / 17.000 = 2.941 (ngày)

    => 1 lần chơi = 3000 ngày lam lũ
  2. stockgamer

    stockgamer Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Đã được thích:
    128

    Khi bị cháy tài khoản bác sẽ còn khổ hơn cụ đó :p
  3. hoadang22

    hoadang22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Đã được thích:
    52
    Thế thì ráng cắt sớm đừng để cháy:-w
  4. huyhoangvtu

    huyhoangvtu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    40
    Thật đáng thương, tuy nhiên không thể lấy hình ảnh này để đổ lỗi cho chính quyền được.

    CUộc sống là muôn màu và đâu đâu cũng luôn có những mảnh đời bất hạnh. Các nước phát triển cũng đâu có thiếu những người vô gia cư ?
  5. lijin235

    lijin235 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Đã được thích:
    1
    Làm người Việt Nam đã là 1 kiếp nạn rồi.
  6. vuvanhixx

    vuvanhixx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    53
    Đất nước mình an sinh xã hội còn quá kém.... cộng thêm cái xóa đói giảm nghèo xóa không đúng chỗ, không đúng nơi.... tội nghiệp các cụ già và trẻ em cơ nhỡ quá
  7. vuvanhixx

    vuvanhixx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    53
    Còn nhớ mùa đông vừa rồi..... trong buổi trưa giá rét, mưa phùn lạnh buốt. Trên phố phường Hà Nội đông đúc xuất hiện 1 cụ già tay cầm 1 túi quả Ổi đi bán. thân mình gầy guộc. với cái nón rách.... mà bao người qua đường không ai mua cho bà cụ.... mình cũng tự hỏi nếu bán hết số ổi ấy cụ được bao nhiêu tiền?? Và nhà cụ ở đâu?? con cái, người thân cụ ở đâu mà cụ lại bơ vơ như vậy?? nếu nếu không nhà, không người thân thì xã hội ở đâu??
    Về nhà mình buồn quá nên viết nên bài thơ tuy không hay nhưng cũng là cảm xúc

    Trời vẫn mưa như trút nước

    Thân già lặng lẽ từng bước cứ đi

    Chiếc nón mòn màu phai xỉ

    Áo tơi mỏng chẳng che nổi thân kia

    Tấm thân gầy tuổi sắp lìa

    Ngon nến nhỏ giữa dòng đời quá rộng

    Vẫn một mình giữa khoảng không

    Chẳng ai để ý ngóng trông đợi chờ



    Cụ vẫn đứng đó ngóng chờ

    Cuộc đợi mở tay lòng mở đón chào

    Tuổi già hạnh phúc là bao

    Vui vầy xung đủ tuổi cao là gì?

    Lòng già vui vẻ cần chi?

    Mọi người nhìn đến há gì tuổi cao
  8. vuvanhixx

    vuvanhixx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    53
    Sống trên đời đừng để lòng nguội lạnh
    Trái tim yêu thương trải khắp nẻo đường
    Khi cho đi nghĩa là còn mãi mãi
    Để cuộc đời đẹp mãi như thơ
  9. nvkha

    nvkha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    347
    [r32)][r32)][r32)]
  10. chuniunxo

    chuniunxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Đã được thích:
    12
    Doc xong. mot ngay nghi - Mot giot dang

Chia sẻ trang này